• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15, Sierra, Đặt mục tiêu

Độ dài 1,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 11:16:03

Chương 15. Sierra, Đặt mục tiêu. 

Translator: Yanbaka 

————— 

Buổi tối——Sierra đang ở một mình trong phòng. 

Mặc dù mới ngày đầu ra mắt mà đã bị thương, nhưng Sierra cũng lần đầu tiên có cho mình một người bạn. 

Cô lật cuốn [Sổ tay phàm nhân] ra xem. 

『Quy tắc cơ bản số 5. Hãy trân trọng người bạn của mình.』 

Dù cũng còn nhiều thứ khác được viết ra, duy chỉ có chỗ đó là cô chưa hiểu được. 

Nhưng mà...phải viết đến những chuyện như thế này cơ à. 

"Trân trọng...phải làm sao mới được nhỉ?" 

Sierra suy nghĩ. 

Ains từng bảo——Con là đứa con gái quan trọng của ta đấy nhóc à. 

Chuyện như thế mà mãi đến gần đây cô mới được được nghe. 

Nhẹ nhàng gấp cuốn sổ lại, Sierra nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. 

Quả nhiên được ở một nơi cây xanh gió mát, được thiên nhiên ban tặng bên trong Học viện này thật là dễ chịu với Sierra. 

"...Hình như là có ngày nghỉ, mình sẽ tận dụng đi thăm thú xem sao." 

Cô bắt đầu tò mò xem ở bên trong Học viện có gì đó nổi bật hay không. 

Sierra bình thường thì sẽ thay phiên với Ains đi tuần xung quanh chỗ ngủ để bảo đảm an toàn. 

Nhưng đã là ở nơi đây thì sẽ không có chuyện bị ma thú tấn công, bị con người nhắm đến lại càng không. 

"...Dù có thế đi chăng nữa có lẽ khó mà bình tĩnh được." 

Với một người có thể thẳng thắn nói mình thích đánh nhau như Sierra, việc bị thương dù là phải phòng vệ chính đáng đã đem đến cho cô một chút hưng phấn. 

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô học được cái gì đó không phải từ Ains dạy. 

Mặc dù...Arna nói đó không phải là bài học gì hay ho cho lắm. 

"...Phải rồi, phải luyện kiếm thôi." 

Đó là bài tập hằng ngày của Sierra. 

Mới đây thôi, cô còn ngày ngày say mê luyện kiếm với cha——Bây giờ cô chỉ còn lại một mình. 

Đã vậy còn cái cùm chân "không được quá tay" từ cuốn sổ phàm phu của Ains để lại nữa. 

Vẫn chưa hiểu tại sao Ains lại viết thế, dù cảm thấy sai sai nhưng cô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo. 

"Luyện tập cách để nương tay...coi bộ khó hơn mình nghĩ." 

Vừa lẩm bẩm điều đó, Sierra vừa hướng lên sân thượng. 

Không may cho cô là ở đó đã có người. 

"...Arna?" 

Arna dường như vẫn chưa nghe thấy tiếng của Sierra. 

Arna đang thả hồn mình theo từng lá cây ngọn cỏ dưới ánh trăng. 

"Fuuuuu..." 

Thở ra một hơi thật mạnh, cùng lúc đó ma lực tập trung lại xung quanh lòng bàn tay của Arna. 

Nhìn vào thuật thức của [Ma Phương trận] Sierra lờ mờ đoán ra gì đó. 

([Trang Ma Thuật] sao...?) 

Cái thứ mà Arna đang nỗ lực điều khiển——cũng y hệt như [Trang Ma thuật] của Sierra. 

Nén ma lực lại thành một khối, rồi vật chất hóa nó thành vũ khí. Không thể lẫn đi đâu được. 

Bình thường để duy trì liên tục thứ này cần phải tập trung cao độ. 

Nhịp thở của Arna ngày một gấp hơn, ngay cái lúc bắt đầu vật chất hóa thì, 

"Haaa...Fuuuu..." 

(...Vậy là, thất bại rồi sao) 

Thầm nghĩ điều đó trong lòng, Sierra nhìn vào tay Arna. Lượng ma lực bao phủ xung quanh đã dần tan biến. 

Chắc là do cô đã luyện tập trong suốt một thời gian dài, có thể thấy được vẻ mệt mỏi của Arna. 

"...Mình không làm được..." 

"Cậu đang làm gì vậy?" 

"Úi! Sierra-san...cậu đã ở đây sao?" 

"Ừm." 

Sierra nhìn về phía của Arna. 

Trước mặt Sierra, Arna đang giả vờ tỏ ra bình tĩnh. 

"Chắc cậu thích ở tầng thượng này lắm nhỉ?" 

"Bình thường thôi vì ở trên này dễ chịu thật. Arna đang luyện tập phép thuật sao?" 

"Ờ thì cũng đại loại vậy." 

Trước câu trả lời như muốn giấu diếm gì đó, Sierra đáp lại. 

"Tớ cũng lên đây để luyện tập thôi." 

"! Sierra-san cũng vậy sao?" 

"Ừm, Arna hãy cùng——" 

"Cậu, đã bảo là cậu phải nghỉ ngơi rồi mà?" 

Hãy cùng nhau luyện tập thôi——Sierra đã định nói như thế nhưng cuối cùng bị Arna chặn lại giành nói trước. 

"Vậy à." 

"Đừng có giả nai! Cậu không nghỉ ngơi trong phòng là không được đâu đấy." 

Sierra lại bị giận. 

Vụt mắt nhìn lên trời, rồi cô bảo: 

"Tớ đã khỏe rồi mà." 

"Đừng tự khám bệnh cho mình nữa. Cùng tớ quay về phòng nào, được chứ?" 

...Dù có nói gì đi chăng nữa có vẻ như Arna cũng sẽ không hề đổi ý. 

Vô thức, Sierra lầm bầm lẩm bẩm. 

"...Arna, cậu còn giống cha tớ hơn cả cha nữa." 

"Ít nhất thì cậu cũng phải gọi tớ là mẹ đi chứ..." 

"Vì tớ còn không biết mặt mũi mẹ mình ra sao nữa." 

"! Vậy...vậy thì một người cha khác cũng được." 

Nghe Sierra thủ thỉ, Arna vội nắm lấy tay Sierra dắt xuống khỏi sân thượng. 

"Cậu-Cậu tắm chung với tớ nhé! Dù đang bị thương nhưng..." 

"...Tắm sao?" 

Sierra mở to mắt ra, phản ứng như cái kiểu mới nghe thấy nó lần đầu. 

Arna nheo mày lại ngó Sierra. 

"Cái phản ứng đó...nghĩa là hôm qua cậu cũng không tắm sao?" 

"...Tớ đang bị thương cơ mà." 

"Xạo ke, hôm qua có bị đâu! Thiệt tình...đến Bồn tắm lớn đi nhé, tớ sẽ gội đầu cho cậu." 

Sierra bị Arna cưỡng bức chế hướng đến Bồn tắm lớn. 

————— 

Chương 16. Sierra, Được gội đầu. 

————— 

*Đây là chú thích của người dịch để sau này xem lại từ vựng* 

鍛練に励む tanren ni hagemu (v) đắm mình, cống hiến vào việc rèn luyện [note32109] 

平静を装う heisei wo yosoou (v) giả vờ bình tĩnh 

言葉を遮る kotoba wo saegiru (v) bị chặn lời [note32112] 

惚ける tobokeru (v) giả nai, cách đọc khác là bokeru sẽ là nghĩa lẩn thẩn [note32113] 

Phiên bản hoàn chỉnh của truyện luôn được cập nhật sớm nhất tại ln.hako.re hoặc docln.net; mỗi một comment của độc giả sẽ luôn là động lực cho người dịch để tiếp tục project này.          

Truyện sẽ được tổng hợp thành file pdf hoàn chỉnh sau khi tập 1 kết thúc.          

Mong các bạn ủng hộ trang web đăng truyện chính thức của team. 

Link: ln.hako.re/truyen/8617-cuoc-song-hoc-duong-cua-nu-chien-binh-manh-me

Bình luận (0)Facebook