Lần cuối
Số từ
28,119
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
111

Tóm tắt

「Hả? Làm thế quái nào một tên giống Otaku như cậu lại là tác giả thần thánh kia được!?」
Agematsu Yuuta vào một ngày nọ đã quyết định tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ Michiru của mình.
Do cô không biết cậu là "tác giả thần thánh", người được người người ngưỡng mộ trong đó có cả cô, nên cô đã xúc phạm, nói ra những điều tồi tệ với cậu.
Nhưng ngay sau khi nhận ra được con người thật của cậu, giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn với cô rồi!
Bởi vì giờ đây, xung quanh Yuuta đã được vây quanh bởi những người yêu cậu: Một ca sĩ thần tượng, một seiyuu nổi tiếng, cùng một nhỏ thiếu nữ xinh đẹp vẽ tranh minh họa.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01 - Con nhỏ bạn thuở nhỏ đã đá tôi và nói「Thế quái nào mà cậu là tác giả thần thánh」ấy bây giờ có hối hận cũng trễ rồi.
Tập 01 - Con nhỏ bạn thuở nhỏ đã đá tôi và nói「Thế quái nào mà cậu là tác giả thần thánh」ấy bây giờ có hối hận cũng trễ rồi.
Bình luận (0)Facebook