• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 419 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 22:15:16

[Góc nhìn của một ai đó.] 

Hôm nay là một buổi biểu diễn trực tiếp ở Nippon Budokan, điều mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay, nhưng ngay lúc này thì tôi lại đang ngồi một góc phòng thay đồ.

Sự căng thẳng dâng trào trong tôi từ trước và đến tận sát trước khi lên sân khấu, đến giờ vẫn còn lo lắng.

Không, so với lần đầu tiên ra mắt công chúng, tôi cảm thấy còn căng thẳng hơn nữa kìa.

Ca hát và nhảy múa là hai thứ tôi yêu quý, và vì điều đó, mong ước có thể đem đến màn thể hiện tốt nhất đã trở nên cháy bỏng trong người tôi.

Nhưng mà, nói sao giờ… chỉ là gần đây tôi lại cảm thấy hay hồi hộp hơn.

“Sắp đến giờ rồi sao….” (???)

Trong lúc lẩm bẩm một mình, tôi lôi điện thoại từ túi mình ra.

Những lúc như thế này, chỉ có một cách giúp tôi đương đầu với sự lo lắng thôi.

“...Hehe.” (???)

Bật cười theo cách rất tự nhiên, tôi bỗng thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút.

Mà đúng thôi, xem video mà ‘oshi của tôi’ làm- chỉ điều đó thôi đã làm cho tâm trí tôi ngập tràn trong sự hạnh phúc rồi.

“Nozomi. Sắp đến giờ rồi…ah, cậu lại rúc mình trong cái góc đấy à?” (???)

Trong khi tôi mải mê xem đoạn video đó, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, và một thành viên trong nhóm của tôi, Karin, bước vào.

“Đang xem video chứ gì? Nozomi à, cậu có vẻ rất thích kênh đó, nhỉ?” (Karin) 

Khi cô ấy tiến lại gần, mắt cổ đưa sang phía tay tôi rồi bật cười thích thú.

Nghe vậy, tôi cũng gật đầu thừa nhận, Karin thở dài và nhún vai với một nụ cười ngượng nghịu.

“Người này có thật sự là oshi của cậu không? Sở hữu số lượt xem chỉ một chữ số, thế mà lại là kênh mà thần tượng ‘Yuki’ yêu thích, thật khó tin.”

“Lượt xem không quan trọng. Miễn nó hay là được.” (Nozomi)

“À xin lỗi, không phải tớ chê tệ đâu. Mà này, nó là gì ấy nhỉ? Tên của kênh đó ấy. Tớ nhớ mang máng nó là ‘bình luận trò chơi’...” (Karin)

“Mồ~~, tớ bảo bao lần rồi, vẫn không nhớ là saoo? Nó là-” (Nozomi)

Tôi ưỡn ngực lên tự hào, dõng dạc nói lên tên kênh của oshi mà tôi yêu quý.

Và ngay lúc đó, nỗi lo sợ quanh quất trong đầu tôi bây giờ đã biến mất hoàn toàn.

—--------------------------------------------

----------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook