• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2.1

Độ dài 3,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 18:45:17

-----------------

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi– Phew, mệt quá đi…”

           

Tôi kết thúc buổi trực tiếp rồi dựa vào lưng ghế mà thở dài thườn thượt.

Mặc dù vượt qua được buổi trực tiếp đầu tiên sau khi trở nên nổi tiếng, nhưng từ đầu tới cuối buổi, thần kinh tôi cứ căng hết cả lên.

Dù gì thì từ trước đến giờ cũng chỉ có lẻ tẻ một hai mống vào xem stream của tôi, mà lần này lượng khán giả lại vọt lên hẳn năm chữ số. Thật sự là khác một trời một vực so với trước đây đến mức làm tôi chóng mặt…

Tất nhiên, tất cả những người đó đều đến sau khi nghe Yukina kể về tôi. Phải nói thật là tôi choáng tới mức vẫn còn chưa hiểu hết được tình hình.

Khán giả xem stream cũng có đủ kiểu người—Người thì khen ngợi trình độ của tôi, người thì ngờ vực, còn có người chỉ là vì thấy đông vui nên vào xem thử.

Suốt buổi stream, tôi đã hạ quyết tâm sẽ không để cho Yukina thất vọng sau khi được cô ấy ủng hộ đến như vậy, thành ra tôi đã ép bản thân phải cố gắng hơn bình thường.

“Chà, dù sao thì cũng kết thúc suôn sẻ rồi, nhẹ cả người.”

             

Tôi thở phào nhẹ nhõm và quyết định xem qua dữ liệu của buổi phát sóng vừa xong.

Vượt mốc mười nghìn lượt xem, rồi còn cả đống bình luận nữa.

…Thật sự đấy, cảm giác như vừa mới lạc sang một thế giới khác hẳn ngày hôm qua vậy.

Chợt, tôi lướt đến cái tên “wankoromochi”.

Không chỉ bình luận như một cái máy suốt cả buổi stream, cô ấy còn là một trong những người bình luận nhiều nhất trong cơ sở dữ liệu.

Nhận ra thêm một lần nữa rằng Yukina sẽ luôn ủng hộ tôi hết mình làm khóe môi tôi không thể ngưng vểnh lên cười.

Nhưng sau khi nhìn thấy vài bình luận trả lời lại cô ấy, toàn thân tôi bất giác cứng đơ lại.

[Cái tài khoản wankoromochi kia bình luận trước cả khi ông này xuất hiện. Không biết chừng lại là Yukina đấy, lmao.]

“Không ổn rồi..!”

             

Một giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống.

À, cái bình luận này chắc là đùa thôi nhỉ? Dù chắc mẩm như vậy nhưng lòng tôi vẫn thấy nôn nao vì phỏng đoán của họ trúng phóc.

Người ta mà phát hiện ra bình luận đó thực sự là của Yukina thì chắc kèo là mấy cái bình luận cũ sẽ bị đào lên rồi lại thành lùm xùm mất. Như vậy thì nhất định sẽ rắc rối cho cô ấy. Tôi phải làm gì đó thôi…

      

“Chắc tạm thời cứ bảo cô ấy bình luận ít đi một chút vậy.”

           

Vừa tính trong đầu xem lúc đến trường nên làm sao nói chuyện này ra với Yukina, tôi vừa đóng kho lưu trữ rồi quyết định chuyển sự chú ý của mình sang những thứ khác.

Dù sao thì buổi stream cũng đã kết thúc tốt đẹp rồi, có lẽ nghỉ một tí cũng không sao. Chốc nữa còn có buổi trực tiếp của Vtuber nổi đình nổi đám Mariel-sama mà. Chắc tôi sẽ xem cô ấy stream một chút để xả hơi vậy.

Giọng điệu điềm tĩnh và cách ăn nói của Mariel-sama thật sự là nhẹ nhàng như mây. Nhưng những lúc đọc bình luận trực tiếp, cô ấy lại có chút xuồng xã, hay nói mấy câu bông đùa xen thêm một tị đen tối khi nói chuyện bình thường. Ý tôi là cô ấy nói chuyện cũng hay ho lắm. Chưa kể đến mỗi lần nghịch dại là lại để lộ ra muôn sắc thái dễ thương. Phản ứng mỗi khi cô ấy tự tin tuyên bố sắp thắng khi stream game giải đố, rồi lại sảy tay để thua trông cũng thú vị không kém.

…A~ mỗi khoảnh khắc xấu hổ đáng yêu của Mariel-sama lúc ấy quả thực là báu vật quốc gia. Vì đó mà đôi khi tôi còn lớ ngớ bấm mua thêm merch [note58291] của cô ấy dù nhà đã có sẵn vài cái rồi. 

Tôi còn thích cả tạo hình trưởng thành của Mariel-sama nữa, điểm cuốn hút chính là cái tạo hình ấy lại chẳng ăn nhập gì với vẻ đáng yêu thỉnh thoảng cô ấy lộ ra. Tôi có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để xem Mariel-sama stream, thực sự là rất thú vị. Giống với Yukina, stream của cô ấy đã trở thành nguồn sống của tôi. Vì buổi trực tiếp hôm qua bị hủy nên giờ não tôi rất thèm vitamin của Mariel-sama, hôm nay tôi phải xem cho thỏa thích mới được.

“Mariel-sama sẽ stream gì hôm nay nhỉ? Mong đợi quá đi! Mà, nói thì nói thế… còn một lát nữa mới đến. Có lẽ nên kiểm tra tin nhắn để giết thời gian vậy.”

Chẳng thể ngồi không đến khi buổi trực tiếp bắt đầu, tôi quyết định lảng đi và kiểm tra tin nhắn mà tôi không muốn đụng vào từ lúc lùm xùm đến giờ. Đúng như tôi nghĩ, có cả đống tin (mà nhiều khả năng đều là Yukina gửi), và chính lúc tôi không biết phải làm gì với đống đó thì lại có một tin nhắn khác được gửi tới.

…Nhưng vừa xem xong tên người gửi, tôi đã không ngăn được câu “Hả?” bật thốt ra khỏi miệng mình.

Daitenin Mariel (@Mariel_fallen)----

         

“Mariel… hể? Mariel-sama?”

               

Tên của vị Vtuber quen thuộc chợt hiện lên, làm tôi phải sửng sốt dụi dụi hai con mắt.

Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ nó là một trò chơi khăm hoặc có người đang mạo danh cô ấy, nhưng tên miền đó trông rất quen. Để chắc chắn hơn đó là người thật thì tôi lên trang chủ chính thức kiểm tra, và thật bất cmn ngờ là không sai một chữ nào hết.

Mặc dù còn chưa dám tin, nhưng tôi vẫn quyết định xem thử tiêu đề của tin nhắn. Đó, là một lời mời mong muốn được hợp tác với tôi.

Bức thư cũng sử dụng cách xưng tên “desu wa” đậm chất Mariel-sama, mở đầu bằng lời xin lỗi vì đã đường đột nhắn tin và cuối cùng lịch sự hỏi tôi có hứng thú với việc tham gia trong buổi trực tiếp LoF của cô ấy không.

       

“Hợp tác với Mariel-sama á!? K-không thể nào, chuyện này, thật sự..!”

                  

Tôi kiểm tra lại thêm lượt nữa, và lần này tài khoản quả thực là khớp với chính chủ. Nếu là vậy thì đành phải tin đây là thực thôi, nhưng đầu óc tôi vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện này.

Mariel-sama không chỉ là một người nổi tiếng bình thường. Cô ấy có thể được coi như một huyền thoại. Giữa hàng tá Vtuber ngoài kia, Mariel-sama đã đạt kỷ lục đạt một triệu người đăng ký chỉ sau một tháng ra mắt. Phải nói là một huyền thoại danh xứng với thực.

Tôi đã theo dõi cô từ buổi stream đầu tiên và đến giờ vẫn chưa thể quên được độ nổi của nó. Trong màn ra mắt, Mariel-sama đã tự giới thiệu mình là một thiên thần sa ngã bị trục xuất khỏi thiên đàng vì mến mộ văn hóa otaku, đặc biệt là game. Ảnh nền, tạo hình và thiết lập nhân vật, cái nào cái nấy đều hoàn hảo bù khuyết cho nhau, ngay lập tức làm trái tim bao người phải điêu đứng.

Tất nhiên, tôi chính là một trong những người đã điêu đứng vì Mariel-sama. Tự lúc nào không hay, tôi đã đắm mình vào những buổi phát sóng của cô ấy, để rồi không chỉ đăng ký kênh mà còn trở thành thành viên. Từ đó tôi tiếp tục cổ vũ cho Mariel-sama, và thề là cô ấy dễ thương vãi! Nụ cười và sự đáng yêu ấy đã đẩy tôi đến giới hạn không biết bao nhiêu lần...!

Chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra với tôi kể từ khi tôi biết tới Yukina, nên thành thực là tôi sốc lắm đấy.

Nếu có người hỏi tôi sẽ chọn ai giữa Yukina và Mariel-sama, thì đó là một câu hỏi ngu. Vô cùng ngu.

Không thể đem hai người họ ra so sánh với nhau. Cả hai người đều là nhất trong lĩnh vực của riêng mình! Cả Yukina lẫn Mariel-sama đều chiếm mỗi người một nửa trong trái tim tôi! Cả hai đều là những người tôi thần tượng nhất, không ai hơn ai. Dù có phải thắt lưng buộc bụng thì tôi cũng phân ngân quỹ của mình ra hai phần bằng nhau để ủng hộ cả hai người họ.

…Hình như lạc đề hơi quá rồi thì phải, dù sao tôi đang muốn thể hiện ra mình chân thành ủng hộ Mariel-sama đến mức nào. Cô ấy có cái sự quyến rũ khiến trái tim tôi thổn thức dù cho đã có Yukina là oshi. Lại còn đánh cắp trái tim của nhiều người và ngồi trên đỉnh của giới Vtuber nữa.

Cái điều tôi muốn nói ở đây là tại sao một nhân vật tầm cỡ như thế này lại mời tôi?

            

“...Thôi cứ hỏi thử đi là được- chờ đã, nhanh vậy!?”

              

Ngay lúc tôi mới nhắn lại cho cô ấy để xác nhận lời mời hợp tác, thì chớp mắt cái phản hồi đã tới rồi.

…Thế này chẳng phải hơi nhanh rồi sao? Tốc độ này ngang ngửa với bot rồi ấy chứ…

Tin nhắn tôi đã gửi đi đại khái hỏi rằng đằng ấy có thật là Mariel-sama không, và xin kế hoạch của buổi hợp tác.

Trả lời lại, cô ấy cam đoan bản thân thật sự là Mariel, xin lỗi vì đã đường đột nhắn tin, rồi nói rằng tôi cũng không cần phải vào cùng voice chat với cô ấy. Chỉ cần chơi cùng cũng được rồi.

Ở phần cuối có chỉ dẫn gửi lời mời kết bạn, với ID tài khoản LoF cùng với mật mã. Tôi nhìn vào đó chằm chằm.

Cái ID này trông rất quen… Thật sự là cô ấy ư!?

Ngay lập tức tôi bật LoF lên, tay run rẩy nhập ID và mật mã.

Lời nhắc “Bạn có muốn thêm người này vào danh sách bạn bè và tạo tổ đội không?” hiện lên. Không cần suy nghĩ, tôi lập tức bấm “Đồng ý”-

             

“K-Không thể nào!? Là thật..!”

             

Trên màn hình hiển thị, ngay cạnh nhân vật anh hùng của tôi ‘Thợ săn Bóng đêm’ chính là nhân vật anh hùng chính của Mariel-sama ‘Đôi cánh Bóng tối’. Trên tất cả thì cái ID đó là một trăm phần trăm của Mariel-sama như tôi nhìn thấy vô số lần trong các buổi stream của cô.

[Thật vui vì chúng ta có thể lập đội với nhau. Cảm ơn vì chấp nhận lời mời đột ngột đó, Kei-sama.]

Chưa kịp hồi thần thì một tin nhắn đã hiện lên trong khung chat, và cuối cùng tôi đành phải chấp nhận sự thật.

               

“Uầy vãi lúa-!? Là Mariel-sama thật kìa!? C-Chờ chút, cô ấy còn mời mình vào chung tổ đội nữa ..! W-Wow!?”

           

Tức thì, tôi không thể kìm nén được cảm xúc khi biết được rằng mình được chính thần tượng Vtuber số một trong lòng mời.

Choáng ngợp trước sự thật này, tôi muốn nhảy cẫng lên quanh phòng trong vui sướng. Nhưng lại chợt nhận ra mình chưa phản hồi tin nhắn nên tôi vội vàng gõ phím.

[C-cảm ơn vì đã mời tôi hợp tác.]

Mặt tôi nóng bừng lên khi nhận ra sự căng thẳng rõ mồn một trong tin nhắn được gửi đi.

[Tôi muốn mời Kei-sama một cách chỉn chu hơn cơ, mà dưng lại có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra quá. Cho tôi gửi lời xin lỗi nhé.]

Nhưng Mariel-sama dường như không bận tâm lắm mà trả lời lại rất lịch sự.

…Ahhh, tôi phải làm sao đây!? Tôi thật sự đang nói chuyện với Mariel-sama! Chuyện như này xảy ra trong thực tại có ổn không thế!? Trời ơi, cảm giác như tôi sẽ chảy thêm loại mồ hôi kỳ lạ nào nữa quá!!

Quá hạnh phúc, cảm xúc của tôi như muốn loạn hết cả lên. Mặc dù vậy, tôi không thể lộ ra phần đáng xấu hổ của bản thân trước mặt Mariel-sama được, nên tôi cố gắng trấn tĩnh lại rồi phản hồi tin nhắn.

Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi nhưng buổi stream sắp bắt đầu rồi, nên tôi vội vàng định hình rõ bản thân cần làm gì vào lúc ấy.

Tôi cũng không phải cùng trực tiếp với Mariel-sama, cô ấy sẽ lo hết phần này nên tôi chỉ cần chơi game như cách tôi hay chơi thôi là được.

…Phù, may thật đấy. Nếu là như vậy thì chắc chắn tôi có thể lo liệu. Mặc dù bị choáng vì sự kiện bất ngờ này, nhưng vì Mariel-sama, tôi sẽ tập trung vào game theo chỉ dẫn… À quên mất, phải làm điều này trước.

[Sao cậu lại quyết định hợp tác với tôi? Nếu không phiền, thì làm ơn hãy cho tôi biết lý do.]

Bàn tay tôi run rẩy cẩn thận gõ từng chữ và gửi đi câu hỏi ấy.

Đó là câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi từ nãy tới giờ. Tôi đã biết đến Mariel‐sama từ lâu rồi, nhưng chúng tôi không hề có mối liên hệ thực sự nào cả.

Vì thế nên tôi vô cùng tò mò, làm sao Mariel-sama lại biết đến tôi. Một khoảng thời gian sau, lời hồi đáp đã được gửi tới.

[Vì sự cố hôm qua của Yukina Nozomi-san.]

…À, ra vậy. Ngoài đó ra thì có lẽ chẳng còn lý do khác nào khiến cho tôi được biết đến nữa rồi.

Tôi gật đầu hiểu ra. Không biết làm sao tôi có cảm giác như tin nhắn này gửi chậm hơn mấy tin trước đó thì phải (và từ ngữ cô ấy dùng có hơi thẳng thừng nữa) nhưng chắc Mariel-sama chỉ đang bận chuẩn bị cho buổi trực tiếp thôi, ừm chắc là như vậy rồi.

“Vụ lùm xùm của Yukina vang xa thật đấy.”

Không chú tâm vào chuyện đó quá lâu, tôi chuyển qua kinh ngạc với ảnh hưởng mà Yukina có. Ngay lúc Mariel-sama nhắn rằng buổi trực tiếp sắp sửa bắt đầu nên sẽ không nhắn được nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn cái điện thoại.

Lí do là tôi không thể vừa xem trực tiếp vừa chơi game trên PC được, nên phải lấy điện thoại ra để xem… Vừa bật kênh của Mariel-sama lên thì buổi trực tiếp đã được mở rồi.

            

“(Chúc một ngày tốt lành, lại là Mariel đây. Nào, yến tiệc của Daitenin Mariel sắp bắt đầu rồi. Mọi người đã sẵn sàng để bị vấy bẩn chưa?)”

                 

Ngay sau đó, sự kiện chính bắt đầu. Mariel-sama xuất hiện và nói lời chào như thường lệ. 

Cô mang mái tóc màu bạc dài cùng đôi cánh đen tuyền sau lưng. Hơn tất thảy, là khuôn mặt mang một vẻ đầy cuốn hút. Và ánh nhìn của cánh đàn ông, không thể tránh khỏi, cứ bị cuốn vào đôi gò bồng đảo căng tràn của cô. Xưng mình bằng “desu wa” toát lên vẻ thiếu nữ, người ấy đích thị là VTuber đỉnh lưu, Daitenin Mariel.

           

“Oa, đó là mình, thật sự là mình!?”

     

Ngay lúc này, tôi thật sự đang lên hình trên chính kênh của oshi Vtuber mà tôi thích.

Trên màn hình tổ đội của LoF, nhân vật của tôi đang đứng ngay bên cạnh Mariel-sama!

Ư… Được trực tiếp cùng oshi… Tuyệt vời!

Mọi người có thể chế giễu tôi, bảo rằng chính tôi cũng làm bình luận game mà, sao phải xúc động như thế. Nếu các bạn nói vậy là các bạn sai rồi, các bạn đâu được như tôi đâu mà hiểu được cảm giác được xuất hiện trong buổi trực tiếp của Mariel-sama!  Nhưng mà chuyện này hoàn toàn khác! Được xuất hiện trên kênh của Mariel-sama là một chuyện vô cùng khó tin! Xúc động chỉ là tự nhiên thôi!

           

“(Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi LoF, nhưng với sự góp mặt đặc biệt của một khách mời bất ngờ. Người ấy đã ở trên màn hình rồi nè, như mọi người thấy, đó chính là bình luận viên trò chơi đang nổi như cồn gần đây, Kei-sama từ kênh Kei’s Game Commentary desu wa!)”

                

Mariel-sama đang giới thiệu về tôi...! Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như nào nữa. Không thể kiềm chế nổi, cơ thể tôi cứ quắn quéo hết cả lên thôi!

Vừa kiềm chế cái niềm vui sướng tột độ đó, tôi vừa lướt qua các bình luận trực tiếp trên điện thoại.

Trong số các khán giả, có một vài người cực kì hứng thú với buổi hợp tác này, số khác lại chỉ có chút phản ứng hời hợt kiểu ‘Ai cơ?’ hoặc ‘Tôi không biết tên này’ hoặc ‘Hình như là cái tên mới nổi ngày hôm qua đó’. Phản ứng thật là muôn màu muôn vẻ.

Thật ra tôi cũng đã đoán trước được rồi. Tự dưng idol của mình lại hợp tác với một tên mình chưa nghe đến bao giờ thì đến cả tôi cũng sẽ thắc mắc thôi.

             

“(Kỹ năng chơi LoF của Kei-sama rất tuyệt đó. Vậy nên, kế hoạch hôm nay là để Kei-sama gánh đi vài trận đấu xếp hạng nha cả nhà iu!)”

                   

Ôi, quả đúng là thiên thần sa ngã mà. Thật quyến rũ tới ma mị. Nghe cô ấy nói còn như thể một người luôn theo dõi tôi nữa chứ.

…Được rồi, không thể để bị bẽ mặt trước Mariel-sama được. Tôi sẽ gánh cô ấy hết sức mình!

____________

---------------------------------------

Bình luận (0)Facebook