Lần cuối
Số từ
1,708
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
448

Tóm tắt

“Sao cậu lại không thử hôn mình một cái nhỉ?”

“Không biết liệu mình không còn ‘zin’ nữa thì sẽ ra sao nhỉ?”

Ichijo Kazami - một nam sinh năm 2 cao trung có một người bạn thủa nhỏ khá là táo tợn. Tên người đó là Airi Kamishiro, người được đồn là cô gái xinh đẹp nhất trong trường. Hai người sinh ra và lớn lên cùng với nhau giống như là hai chị em ruột. Có lẽ bởi điều đó mà Airi luôn tỏ thái độ đối với cậu. Rồi một ngày nọ, khi hai người vẫn đấu đá với nhau như thường ngày, đột nhiên Airi hỏi xem cậu có muốn hôn cô ấy hay là không.

“Sao thế? Vừa nãy ai vừa nói là đồ trơ trẽn nhỉ?”

“Chuyện đó, không phải như cậu nghĩ đâu!”

Và rồi hai người họ kết thúc với một nụ hôn.

Tuy nhiên, khi hai người hôn nhau, nụ hôn đầu tiên đó vượt xa cả mong đợi của Airi.

Và đây là câu chuyện về hai người bạn thủa nhỏ trêu chọc nhau cho tới khi cả hai làm người yêu của nhau.

“Cậu định nói là mình chả có chút sự hấp dẫn nào... có đúng không?”

“Ừ thì, cậu cũng chả phải là trinh nữ nữa, có đúng không?”

Airi thì táo tợn buông những lời khiêu khích Ichijo. Và rồi Ichijo, người mà sẽ cho cô ấy “hiểu được chuyện”, trả lời rằng.

“Được thôi, làm luôn cái nào.”

“Ể, không, không phải như thế đâu, chỉ là...”

“Cậu không biết cách để hôn, có đúng không không?” Khi mà tôi cố giải thích cho con bạn thời thơ ấu xấc xược của mình hiểu được chuyện, thì sự tình nó còn thảm hơn tôi tưởng ~ Từ một cặp đôi vô tình với nhau bỗng trở thành một cặp vợ chồng~

Xem thêm
Web Novel
Vol1
Bình luận (0)Facebook