Lần cuối
Số từ
2,153
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
6317

Tóm tắt

Không phải là bạn gái, chỉ là bạn bình thường thôi, tức là sao?

“Làm ơn đó -- cho tớ ngắm pantsu của cậu đi.”

Aoi Haduki, cô gái xinh đẹp nhất trong trường cùng với Minato Toshiya, một nam sinh bình thường đang học năm nhất cao trung. Hai người sống chung trong một khu nhà, học cùng chung một trường, và thỉnh thoảng dành thời gian cho nhau lúc mà tan học.

Và hai người đủ thân thiết tới mức đôi lúc có sang nhà nhau chơi.

Và như mọi khi, hai người đang chơi vui vẻ với nhau thì đột nhiên Minato nói với Haduki rằng cho cậu xem quần lót của cô ấy. Lúc đầu thì Haduki không thích chuyện đó, nhưng rồi...

“Mình không phải là bạn gái của cậu đâu, đúng không nhỉ?”

Và rồi, những ‘yêu cầu’ của Minato leo thang dành chút một, và rồi...?!

Đây là một câu chuyện hài lãng mạn về tuổi trẻ đầy tinh nghịch của một cậu trai cùng với cô bạn gái xinh đẹp nhất trong lớp.

Xem thêm
Phần 1: Sẽ làm gì nếu có người bạn là con gái
Vol 1
Bình luận (0)Facebook