• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Kéo cô bạn thuở nhỏ không chịu gọi tên tôi vào phòng tắm

Độ dài 3,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 14:45:06

Tôi nắm lấy phần chun quần của Aya trong khi cậu dùng hai tay cố đẩy tôi ra.

Đứng dưới vòi sen, cả hai trao nhau ánh mắt trong khi dòng nước chảy dọc cơ thể.

Hai bộ quần áo cũng dần nặng nề hơn khi chúng ngấm ngày càng nhiều nước.

「Cậu đã nói là không làm gì kì lạ kia mà!?」

《Đó là tại sao mình để cậu ấy vào. Mình muốn tin cậu ấy thêm lần nữa…

Khi ấy, Boyan chẳng do dự mà nhảy xuống cứu mình.

Mình đã tưởng, Boyan sẽ vẫn cứ là Boyan mà thôi.

Nên mình chọn tin cậu…

Có hơi hèn không khi cậu lại lấy tên Tokita ra để đe dọa mình chứ?》

Ra là cậu nghĩ vậy.

Tôi cảm nhận được phần nào sự tức giận cùng chút ý chí phản kháng qua ánh nhìn của Aya.

「Hiếm thật.」Tôi ngạc nhiên mà thốt nên.

「Huh…?」

Aya bối rối không hiểu tại sao tôi lại nói vậy song vẫn cố giữ ánh mắt đầy giận dữ hướng về tôi.

Khiến cho Aya trở nên bực tức tới mức này quả thật rất khó. Chúng hiển nhiên là một trong vô số điểm mạnh cũng như là điểm yếu của cổ. Aya luôn sợ bị người khác ghét bỏ hay phải thấy mối quan hệ của bản thân với người khác vỡ vụn.

Đó là vì sao chứng kiến một Aya giận dữ tới mức này gần như là điều không tưởng. Đến cả tôi còn mới thấy biểu cảm này lần đầu.

Nếu là tôi của ngày hôm qua, hẳn sẽ chẳng thế nào bình tĩnh được khi mà bị Aya nhìn với ánh mắt như vậy.

Mà chẳng sao cả.

Đây là hẳn là điều đúng đắn.

Tôi được ông trời dẫn lối kia mà.

Cảm giác như tôi đã nhảy cóc trong quá trình nắm lấy trái tim cậu vậy.

Tiến lên nửa bước, tôi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, gần tới độ tưởng như đã chạm trực tiếp vào nhau rồi.

「Ah, Ahn…」Aya rên lên, tựa hồ sắp khóc.

Thằng em tôi đang đè lên phần bụng dưới của Aya. Hình dáng của nó còn trở nên rõ ràng hơn khi cái quần đùi mỏng của tôi ướt đẫm trong nước, dính chặt vào người.

Toàn bộ sự chú ý của Aya dồn hết vào chỗ đó rồi biểu cảm của cổ trở nên trắng bệch. Toàn bộ sự tức giận nãy giờ dường như tan biến hết và ánh mắt cậu giờ loanh quanh vùng ngực tôi.

Tốt rồi.

Ấy là lời sấm từ các vị thần cơ mà.

Hơi đốt cháy giai đoạn nhưng cũng chẳng sao cả.

Hơi kéo nhẹ cạp quần của Aya ra, tôi nhanh chóng luồn tay vào khe hở nhỏ bên trong đó.

「Boyan à…dùng lại đi…」

Ngay lúc đó, tôi cảm giác từ kết cấu của chiếc quần lót truyền tới tay tôi, một kiểu quần lót khá trơn.

Tôi luồn tay vô trỏng, móc ngón tay vào phần đàn hồi của chiếc quần lót mà kéo lệch xuống phần đùi non.

Phần nửa bàn tay tôi đã vào hết phân nửa trong chiếc quần đùi trước khi dừng lại.

Aya giữ lấy tay tôi bằng toàn bộ sức lực, vừa cầu xin 「Đừng, đừng mà…」vừa cố kéo tay tôi ra bằng cả hai tay.

Ngay lúc đó, giọng nói của Yukari vọng ra từ phía ngoài.

「Aya à~ bồ đi tắm hả?」

Tôi hướng lại gần mà thì thầm vào tai Aya.

「Trả lời Yukari đi không cậu ta nghi đấy.」

Nghe vậy, toàn thân Aya run rẩy nhưng rồi cũng nuốt nước bọt mà gật đầu.

「Uhh, tại mình thấy hơi lạnh chút á…ahnn~」

Tôi không để Aya trả lời hết câu.

Thừa cơ tiến tới lúc cổ chuyển sự chú ý qua Yukari, tôi luồn hằn tay vào trong quần cậu.

「Ahhn~ uh…」

Tôi tận hưởng cái cảm giác phần xương chậu ở hướng ra ở mu ấn vào ngón tay cùng sự mềm mại từ phần đùi non. [note61501]

Tôi cảm nhận được cảm mại qua cái chạm phớt vào phần nhạy cảm của Aya.

Aya tuyệt vọng cắn chặt môi, tay nắm chặt, lắc đầu cầu xin 「Dừng lại đi…」

Hẳn lúc đó những giọt lệ đang lăn dài trên má cậu song tôi cũng không để ý bởi đằng nào cả hai cũng ướt nhẹp hết cả rồi.

「Nè~ mị vô rửa mặt tí được hông~」

Yukari còn gọi to hơn ban nãy.

Có vẻ cô ấy đang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh.

「Đừng…vào…」

Tiếng của Aya bị át bởi tiếng nước chảy.

「Mị vô đây~!」

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Yukari trong phòng tắm. Qua hình bóng ảo đục đang chuyển động qua tấm kính mờ, tôi đoán cậu ta đang làm gì đó ở bồn rửa.

Tôi dịch tay một chút qua bên dưới phía trái.

「Ah!?」

Tiếng rên bật lên, lọt qua cả bàn tay đang che miệng chính mình của Aya.

Cảm giác phấn khích lạ thường chạy dọc sống lưng, làm tôi nổi cả da gà.

Trong lòng bàn tay tôi là sự mềm mại từ nơi [note61502] mép âm đạo hướng lên.

Phần mu của Aya vừa mướt vừa mềm mại, hơi trồi lên ở giữa.

Ở ngay nơi ngón tay tôi đang tựa vào, có cảm giác về một phần rãnh ẩm ướt truyền tới.

Tôi tra nhẹ đầu ngón giữa vào hai mép thịt đang khép lại nơi bụng dưới ấy.

「Ah~ mnn~」

Khi cong vào lại thành hình cái móc, cả ngón tay tôi được bao trọn bởi một lớp màng nhày.

「Không phải ở đó…đừng…ahn~」

Aya tì mạnh đầu vào ngực tôi, cố gắng đẩy tôi đi một cách tuyệt vọng.

Mà, chừng ấy sự kích thích mà tôi áp lên cậu cũng đủ khiến toàn thân cậu rụng rời.

Bên trong lớp màng nhầy nhụa, ấm nóng, ngón tay tôi cứ thế mà trêu đùa cậu liên hồi.

Qua từng cú chạm, Aya lại rên lên mấy tiếng khiêu gợi kiểu như「Ahn~」hay 「Fuhun~」, khiêu khích con thú trong tôi.

Aya ưỡn người lên rồi lại mất hết sức lực mà húc cả đầu vào ngực tôi cái bụp. Song, cậu vẫn cố mà đẩy tôi ra.

Đôi tay cậu đặt trên ngực tôi đang run rẩy.

Ắt hẳn Aya cũng đang cảm nhận được nó nhỉ.

Tôi nắm rõ cậu ấy trong lòng bàn tay mà lại.

Có thể Aya vẫn không biết thứ khoái cảm này đến từ đâu. Mà với cái tư thế vặn vẹo này, hẳn cậu cũng đang căng hết sức mình mà phản kháng lại từng sự kích thích.

Đầu vùi vào ngực tôi, bên dưới bị kích thích liên tục, Aya chắc chắn đang trải qua những khoái cảm đầu tiên trong đời.

Trong một thoáng, tôi gần như đánh mất chính bản thân mình.

Tình yêu mà tôi dành cho Aya hòa lẫn trong ham muốn kiểm soát cậu. Tất cả chúng cứ dâng lên từng đợt như con sóng vỗ bờ, đưa đẩy tôi tới độ tưởng chừng như hóa cuồng.

Tôi cứ vậy mà chọc sâu hơn vào phần thịt trơn nhầy phía trong Aya.

Thành âm đạo bên trong cậu mềm khít như muốn hút lấy ngón tay tôi. Ngoài ra, tôi còn không cảm nhận được bất kì cản trở nào nhờ sự trơn trượt phía trong đó.

「Hyan~」

Aya rên lớn và bắt đầu run rẩy còn mãnh liệt hơn trước.

Có vẻ như cậu không thể chống lại được nỗi sợ hãi cũng như sự kích thích bí ẩn ngày một tăng dần lên.

「Mnn~un…ahh…yaa~」

Ngón tay tôi khuấy động âm hộ cậu, trêu đùa từng điểm kích thích.

Hé mở hai mép cửa vùng kín, mở ra lối vào bên trong.

Trong đó rỉ ra thứ chất nhầy trơn đặc chảy dọc những ngón tay tôi, chúng khác hẳn với thứ nước đang xả xuống đầu hai đứa nãy giờ.

Tay tôi cứ vậy mà khuấy đảo chỗ đó của Aya bên trong chiếc quần.

「Aya ơiii~」

Giọng của Yukari vang lên phía bên kia cánh cửa.

Tôi ghé gần lại khuôn mặt của Aya mà mới nãy còn vùi trong ngực tôi.

「Aya, trả lời đi.」

Nghe vậy, Aya hít vào một hơi thật sâu trong khi vẫn hướng ánh mắt xuống đất, cố trả lời vọng ra.

「Hmn? Sao thế…?」

Cùng lúc, tôi liên tục kích thích mép môi âm đạo cậu qua từng cái chạm nhẹ, đôi khi là cả phần nông phía trong.

Aya không thể kìm lại những sự kích thích mà để lọt ra mấy tiếng rên rỉ như「hnn」hay 「ahn」.

「Nãy bồ cũng thấy Boyan ngầu đét mà ha~」

「Trả lời cổ đi.」

「Hnng~ ừm…」

Tiếng cốc chén lạch cạch vang lên từ phía kia nhà tắm.

Xem ra Yukari cũng làm xong mấy việc của cổ ở chỗ bồn rửa đấy rồi.

Cái bóng mờ của cậu cứ từ từ mà quay qua phía này.

「Ước gì mị cũng có ông bạn thuở nhỏ ngầu như thế luôn á chứ~」

Giọng Yukari càng lúc càng rõ ràng hơn.

Giờ thì cổ đã hướng thẳng vào phòng tắm này rồi.

「Mị đây ghen tị với bồ lắm đó nha Aya~」

Tôi rút tay mình khỏi quần của Aya rồi ngồi xổm xuống bồn, cốt là để bên kia không thấy được tôi.

Dù tôi cũng chả nghĩ là cậu ta sẽ để ý đâu nhưng mà cứ làm thế cho nó chắc ăn.

Đấy chỉ là lí do phụ thôi.

Cái chính là tôi muốn nhìn chỗ đó của Aya được rõ hơn kìa.

Thừa lúc đang trong tư thế tốt, tôi kéo hẳn chiếc quần ấy xuống trong một phát.

「Á!? ĐỪNG MÀ!!」

「Hở? Ấy không…mị có bảo mị sẽ cướp cậu ấy đi đâu mà sợ~」

Yukari khoái chí mà bật cười thành tiếng.

「Ah, không… ý mình không phải…」

Trong khi đáp lại cô bạn thân, Aya cố ngăn tôi cởi nốt quần lót của cổ trong vô vọng.

Ấy là loại đồ lót trắng làm từ loại vải mềm co giãn với đường viền xám chạy quanh thắt lưng - một thiết kế đơn giản.

Mà cũng bởi tôi cứ cố kéo nõ xuống nãy giờ, nó cũng đã gần như không còn ở cái chỗ mà đáng lẽ ra nó nên ở, tạo ra cảnh tượng hết sức khiêu gợi.

Nó trượt xuống đủ để làm lộ ra điểm nối giữa đùi và hông . Chỉ một chút nữa thôi, vùng nhạy cảm của cậu ấy sẽ hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi.

Tôi vượt qua được sự phản kháng của Aya mà móc ngón tay vào món đồ lót. Aya cũng cố hết sức mà gỡ tay tôi ra bằng cả hai tay của cậu.

 「Nè nè Aya~, có phải bồ đổ Boyan rồi hén?」

 「Hả, kh-không có đâu!!」

Aya quay qua như thể một con mèo đang nhảy dựng lên mà phủ nhận.

Liệu tôi của ngày trước sẽ phản ứng ra sao khi nghe Aya nói vậy nhỉ?

Mà, giờ nó cũng chẳng đáng để tâm làm gì.

Mọi sự phủ định hay chối bỏ kia rồi cũng bị tôi kéo sập chỉ một sớm một chiều để rồi hoàn toàn chiếm lấy trái tim cậu ấy.

Mà cũng phải cảm ơn Yukari, nhờ có cô mà sự phản kháng của Aya đã yếu đi nhiều phần. Vậy là tôi chẳng gặp trở ngại nào mà kéo quần lót của cậu xuống.

「Ahh…!」

Aya không kịp quờ tay tới, chiếc quần lót giờ đã bị tôi kéo xuống tận mắt cá chân.

Giờ đây, Aya chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lấy tay che chỗ đó lại.

Trong khi giữ lấy tay cậu mà kéo chúng ra chỗ khác, tôi quyết định sẽ từ từ mà thưởng thức nơi quý giá nhất của Aya.

Dù lông cơ thể của cậu rất mảnh, song chỗ nên có thì vẫn có.

Khi nãy sờ vào thì cảm giác mịn màng ấy khiến tôi không để ý, song giờ trước mắt tôi là vài đám lông nhỏ tựa tóc em bé.

Ngay dưới đó là phần mu căng mọng đầy quyến rũ của Aya. Nơi đó có phần rãnh hồng phớt, chạy dọc chiều dài của vùng tam giác khiêu gợi.

Trong khi tôi đắm chìm trong hình ảnh vùng kín của Aya, giọng nói của Yukari lần nữa vang lên bên kia tấm kính.

「Ấy, xin lỗi bồ hen, ghẹo thế chắc bồ cũng không thích đâu ha. Cứ kệ mấy câu đùa ấy đi nhé.」

Aya rụt hông lại, gồng chặt đùi ngăn tôi trưng ra ánh mắt hiếu kì kia thêm nữa.

Tôi lại luồn ngón giữa bên phải vào thêm lần nữa mà bắt đầu trêu đùa nơi cánh cửa đang khép chặt.

「Ư…unn~」

Cặp đùi mới vừa khép gồng giờ ngày càng trở nên yếu ớt.

Tay trái tôi nắm lấy rồi kéo đùi Aya sang bên, mở ra phần mu mềm mướt. Cùng lúc đó, tôi tiếp tục đưa tay vào khám phá bên trong cái khe nứt ấm ướt mà dấp dính.

Tư thế bây giờ của Aya khiến cậu không thể giữ được thăng bằng. Kết quả là nó khiến cậu phải tựa lưng mình vào tường, vô tính hướng phần hông cậu hướng lên gần hơn với tôi.

Dù đang cố định đùi cậu bằng tay trái, kích thích âm đạo bằng tay phải, tôi vẫn luôn để ý tới sự hiện diện của Yukari bên ngoài kia.

Mà, trước mặt tôi giờ đây là cánh cửa dẫn đến mọi khoái cảm trần tục của Aya.

Phần thịt ấy ánh lên sắc hồng phớt, rỉ ra từng đợt dịch nhày từ tận sâu bên trong đó.

Mình muốn liếm nó.

Mình muốn được tận hưởng tất cả chúng.

Tôi từ từ ghé mặt mình lại gần.

Yukari lại lần nữa cất giọng.

「Ahhh… mình cứ nói gì vậy trời… xin lũi bồ hen, nãy giờ mị cũng hơi quá đà rồi nhỉ? Ai lại hỏi vậy khi người kia đang đi tắm ấy chứ?」

Xem ra cổ nói vậy rồi cũng quay lưng mà rời đi.

「Yukari… chờ m…」

Tiếng rên cầu cứu của Aya chìm nghỉm trong tiếng nước xả cùng tầm kính dày, không tài nào truyền tới tai Yukari.

Tôi hé mở mép môi ẩm ướt phía trên lớp màng nhầy bằng ngón cái.

「Ugh…unnn… kh-không, đừng là chỗ đó mà.」

Aya hẳn không có chút kinh nghiệm nào về những cách kích thích mà tôi sắp sửa áp dụng lên cậu. Tuy vậy, bản năng vẫn mách bảo cậu về việc cơ thể sẽ trở nên hưng phấn tới mức hứng tình đến thế nào.

Tôi đưa miệng mình khoá chặt nơi lối vào địa đạo bí mật kia.

「Hiyahhn, hnyaa… không…chỗ đó…mmnnng!!」

Với đôi bàn tay run rẩy, Aya vẫn cố đẩy tôi ra.

Mà cậu cũng đâu còn chút sức lực nào đâu ha.

Tôi bị mê hoặc tới mức liếm mút liên tục âm hộ của Aya.

Tách ra từng lớp bên trong bằng ngón tay và lưỡi, tận hưởng sâu phía trong cơ thể cậu.

Song cũng tại nước máy cứ hoà lẫn vào với dịch, chúng khiến tôi chẳng thể nắm bắt được nó mang vị gì.

Dù vậy, bằng một cách nào đó, lưỡi tôi vẫn truyền đi tín hiệu về hương vị ngon ngọt của thứ dâm dịch chảy ra từ hũ mật bên trong Aya.

「Ahhn…hah…hah…augh, dừng…dừng lại đi…」

Khá là buồn khi lưỡi tôi không thể tiến vào sâu hơn nữa khi Aya cứ đứng như thế này.

Trong khi cố đưa lưỡi vào thêm nữa, miệng tôi ấn chặt vào lối vào ướt át kia.

Vài đám lông mu ướt cù vào mũi tôi.

Dừng lại việc khám phá sâu hơn, tôi quyết để lưỡi càn quét âm đạo cậu thật kĩ lưỡng.

「Hyaaann, annnnuu…」

Sau khi nạo vét vài lần, tôi để ý thấy có thứ gì hơi cứng ấn vào lưỡi.

Ngay lập tức, bản năng mách bảo tôi ràng đó không gì ngoài nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Aya – âm vật cậu.

Lớp niêm mạc chỗ đó thu hết về sau, để lộ ra phần nhân cương cứng.

Tôi bắt đầu nhẹ nhàng kích thích phần núm đó qua đầu lưỡi.

「Ahhhn…đừng…hyah…không phải chỗ đó mà…ahh~」

Từng giọt lệ thống khổ trút xuống tựa mưa rơi.

Khám phá ra được điểm yếu của Aya – nơi khoái cảm đạt đỉnh – khiến tôi rạo rực tột độ mà chỉ muốn điên cuồng liếm mút chúng. Hay là tí nữa…

Giọng nói trong đầu quay qua trách móc tôi.

Dường như Thần đang cố dạy tôi cách kích thích Aya được sung sướng mà thoả mãn nhất.

Tôi để cho bản năng dẫn lối, dùng lưỡi bao trọn âm vật cậu rồi sau đó mút nhẹ. Sau đó, tôi liên tục gẩy nhẹ hột le cậu, từ trên xuống dưới.

Toàn bộ gói gọn trong mút và gẩy song là đủ để khiến Aya tạo ra mấy tiếng rên dâm đãng.

「Mnguh, ummnn, không ahhhnn…」

Lên rồi xuống, mút rồi nhả.

Không mạnh hơn hay nhẹ hơn, không nhanh hơn cũng không chậm hơn. Tôi cứ vậy mà bình tĩnh mơn trớn Aya. Ổn định mà tàn nhẫn.

「Fuahh, hyaaan…mnaghh…uumn.」

Tiếng rên hoà lẫn trong tiếng khóc, ánh lên âm sắc của sự buồn bã cùng dục vọng lẩn khuất trong đó.

Cảm giác rằng Aya càng lúc càng nhạy cảm hơn thì phải.

Ngay sau đó…

「Anughhh~!!」

Cơ thể Aya giật lên một cách mãnh liệt, rung động truyền tới cả mặt tôi.

Aya nắm chặt lấy tóc tôi trong một thoáng rồi mau chóng thả dần ra.

Toàn thân cậu đổ về phía tôi buộc lòng tôi phải nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Cả người cậu run rẩy, chân tay không còn chút sức lực. Aya cứ vậy mà nằm gọn trong vòng tay tôi.

Ánh mắt cậu giờ đờ đẫn, như thể đang lạc vào đâu đó.

Aya đã đạt cực khoái rồi.

Cứ thế, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong tay.

Không biết tôi đã ôm cậu thế này bao lâu rồi.

Aya nắm lấy cánh tay tôi, chầm chậm tách khỏi tôi.

Khuôn mặt cậu đỏ lự, hơi thở nặng nề.

Dù sao thì, dường như cổ đang bắt đầu lấy lại được sự tỉnh táo, nhịp thở cũng dần ổn định hơn.

Theo lẽ thường, không bao giờ có chuyện khiến cho bạn tình đang phản kháng lên đỉnh như vậy. Thậm chí, nếu đối phương là trinh nữ chưa từng có kinh nghiệm hay không quen với ham muốn phụ nữ, việc này còn khó hơn lên trời.

Song với tôi, cách tiếp cận, chạm vào, kích thích Aya để khiến cậu đạt khoái cảm tối đa hay khiến con tim cậu chìm dắm trong nhục dục, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Aya xem ra vẫn chưa tải hết những gì vừa xẩy đến với bản thân mà tỏ ra vô cùng bối rối.

Dù vậy, cậu vẫn đủ tỉnh táo mà thốt lên vài từ.

「Boyan…mình xin…đừng nữa mà…」

Lúc ấy, giọng Yukari vọng vào từ phía xa.

「Aya à~ có mấy đứa kêu mị qua phòng bồ chơi nên mị qua đó giờ luôn đây. Tắm xong rồi thì nhớ qua liền nha!」

Có vẻ cổ nói vọng ra từ cửa chính.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Aya chầm chậm nhìn về phía tôi. Đôi mắt cậu tràn ngập trong sự sợ hãi.

Hiểu mà.

Mình hiểu cậu đang sợ hãi thứ gì mà.

Thứ khoái cảm có thể làm biến chất cả cơ thể và tâm hồn.

Cảm giác khi đánh mất chính mình.

Aya không thể đối mặt với chúng.

「Xin cậu, mình không thể… tha cho mình…」

Tôi tắt nước.

Cơ thể Aya hẳn cũng ấm lên kha khá rồi.

Để vậy thêm khéo lại thành ra sốc nhiệt mất.

Tôi lại tiếp cận vùng giữa hai chân cậu.

「Ah…!!」

Những giọt nước mắt lại chực trào nơi khoé mắt cậu.

Vẫn là cô bé mít ướt như mọi khi.

Một trong số điểm yếu của cậu.

Không, giờ nó là điều mà tôi khiến tôi thích thú.

Vì thế, tôi quyết định sẽ giành thêm thời gian để khiến Aya khóc thêm nhiều nhất có thể.

Bình luận (0)Facebook