Lần cuối
Số từ
11,352
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
81

Tóm tắt

Một ngày nọ, tôi phát hiện rằng mình đã được tái sinh vào cuốn tiểu thuyết hiện đại-giả tưởng dành cho nam giới mà tôi hay đọc mỗi lúc buồn chán.

Cứ ngỡ một cuộc sống nên thơ, như mơ đang đợi mình với hào quang người tái sinh nhưng không! Những gì đang đợi tôi là khó khăn, vất vả mà chỉ cả trại mồ côi phải gánh vác để chăm sóc đàn em nheo nhóc.

Để giúp trại mồ côi trụ vững qua thời kì "khủng hoảng kinh tế", tôi đã đưa ra quyết định táo bạo!

Tôi sẽ vào phe của nhân vật chính!

Nói cách khác là gia nhập đoàn đội của nam chính!

Nữ chính? Không, tôi chỉ làm tất cả vì tiền thôi, miễn là ra tiền thì tôi làm tất!

Mục tiêu của tôi là trờ thành nữ phụ mờ nhạt số 1, ăn bánh gạo qua ngày.

Nếu kiếm đủ tiền thì tôi sẽ tự khắc biến mất, nhường sân chơi cho mọi người.

Nhưng đời không như mơ...

[Nhân vật 'Kang Nahyeon' đã xuất hiện trong in "Chỉ huy cấp F của Học Viện".] 

[Phản ứng của độc giả đã được cập nhập!]

– Cái gì đây? Nữ chính hả?

– Mấy thể loại học viện này tôi thích nhất là harem đấy.

– DBH! DBH! (chết trước khi thành nữ chính)

Còn gì khác nữa không?
***

Rõ ràng mục tiêu ban đầu của tôi là trở thành một nữ phụ nhỏ nhoi, mờ nhạt...

– Chết tiệt cứ đà nàychẳng phải Kang Nahyeon là nữ chính sao?
ㄴĐồng ý

– Chẳng phải Kang Nahyeon là hiển nhiên sao?

Đó là lúc cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác...

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web Novel
Web Novel *
Bình luận (0)Facebook