• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Anh Hùng 3. Con quái vật đó là gì!

Độ dài 938 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 09:30:30

**Anh Hùng 3. Con quái vật đó là gì!**

Câu chuyện quay ngược lại vào ngày Slad lên đường đi diệt goblin.

Việc tìm kiếm Slad của “Thánh nữ” và “Phù thủy” kết thúc mà không đem lại kết quả gì. Họ lang thang khắp nơi trong thành phố mà không có chút manh mối nào và cũng không quen thuộc với việc hỏi thăm. Hơn nữa, vì không biết Slad từng là một mạo hiểm giả nên họ không đến thăm hội mạo hiểm. Bản thân Slad cũng đã rời khỏi thành phố để đi diệt goblin, nên họ chẳng thể làm gì được.

Cuối cùng, cả hai phải từ bỏ việc tìm kiếm vào buổi trưa và miễn cưỡng rời khỏi thành phố cùng với dũng sĩ Ares. Không hiểu sao "Nghĩa tặc" cũng biến mất, nhưng dũng sĩ Ares chỉ nói rằng "cô ta đã tự ý bỏ đi", rồi giữ im lặng với vẻ cực kỳ khó chịu.

“Này, có gì đó không đúng, phải không?”

“Đúng vậy, lời nói của Ares thật kỳ lạ.”

“Thánh nữ” thì thầm, và “Phù thủy” đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.

Sự thật rằng Slad rời đi mà không nói với họ một lời nào đã gây ra cú sốc lớn đối với cả hai.

"Thánh nữ" cho rằng Slad đã từ bỏ nhiệm vụ đồng hành mà nhà vua đã giao cho anh ta. Vì từng đánh giá cao Slad, cô cảm thấy xấu hổ vì đã nhìn sai người.

Ngược lại, "Phù thủy" không tin vào lời của dũng sĩ Ares rằng "Slad đã bỏ trốn". Slad là một người luôn quan tâm và chu đáo. Người như anh ta sẽ không thể biến mất mà không chuyển giao danh sách vật phẩm hay bất kỳ thông tin nào. Trong lòng "Phù thủy" lúc này đang dấy lên nghi ngờ lớn đối với dũng sĩ Ares.

“Đúng vậy. Anh ta đã mất đi hai người, nhưng lại không hề có ý định bổ sung thành viên mới.”

Cách nhìn của "Thánh nữ" khác với "Phù thủy", nhưng cô cũng không thể dập tắt được sự ngờ vực đối với dũng sĩ. Dù sao thì "Nghĩa tặc" cũng là một chiến binh đáng gờm. Không tuyển mộ người thay thế từ hội mạo hiểm là một điều rất đáng nghi. "Thánh nữ" bắt đầu nghĩ rằng dũng sĩ có lẽ đang âm mưu giải tán đội để tập hợp lại thành một nhóm mới.

“Thật không thể chịu nổi bọn họ...”

Về phần dũng sĩ Ares, lý do thực sự của hắn đơn giản hơn nhiều so với những gì “Thánh nữ” lo ngại.

Thứ nhất, thành phố đó không có mạo hiểm giả nào hạng A trở lên. Nhóm dũng sĩ đã hoạt động ở mức tương đương hạng S, vì vậy những mạo hiểm giả hạng B trở xuống chỉ là gánh nặng theo quan điểm của Ares.

Hơn nữa, trong số những mạo hiểm giả hạng B thì chỉ có một tên là Gantha. Và Ares không bao giờ có ý định thêm đàn ông vào đội. Nhà vua đã khẳng định "hắn ta sẽ là một người rất hữu ích", nên hắn miễn cưỡng nhận Slad làm người gánh đồ.

Theo dũng sĩ Ares, Slad chỉ là một kẻ lười biếng vô dụng. Hắn ta tin rằng việc sa thải Slad là quyết định đúng đắn và chẳng hề nghi ngờ điều đó. Ares thậm chí còn muốn phàn nàn với nhà vua về chuyện này.

Dù sao thì, hắn cũng đang tính đến việc chuyển đến một thành phố lớn hơn để tìm những nữ mạo hiểm giả hạng A mới.

Nhưng trong lúc đang di chuyển thoải mái trên đường, họ chạm trán với một đám quái vật trông như bò. Đám bò đó đang xô đổ cây cối và đá tảng trên những cánh đồng hoang, tiến thẳng đến con đường. Họ sẽ phải đi qua nơi mà đám quái vật đó đang hướng đến.

"Này, đám quái vật đó là gì vậy!"

Dũng sĩ Ares hét lên.

"Không biết."

"Tôi không biết."

Câu trả lời lạnh lùng từ “Thánh nữ” và “Phù thủy” khiến Ares bực mình. Hắn nhớ lại rằng trước đây Slad thường hét tên, đặc điểm và điểm yếu của quái vật trước khi ai kịp hỏi.

Dù sao thì, Ares nghĩ rằng họ vẫn có thể đánh bại đám quái vật đó bằng sức mạnh.

Suy nghĩ đó không hoàn toàn sai, nhưng…

"Khốn kiếp, chúng mạnh hơn tôi nghĩ."

Những con quái vật lạ phải bị chém nhiều lần mới ngã xuống. Trước đây, chưa từng có con quái vật nào mà Ares không thể hạ gục chỉ trong một đòn với thanh thánh kiếm của mình.

“Phép thuật của tôi cũng vậy. Không quá hiệu quả với chúng.”

"Phù thủy" đã ném quả cầu lửa "Bộc Liệt Hỏa Cầu" vào đám quái vật, nhưng cũng không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn.

“Chà, chắc đó chỉ là những quái vật mạnh thôi. Lúc chúng lao đến, tôi đã lo sợ một chút.”

"Thánh nữ", người chịu trách nhiệm hồi phục, không cảm thấy có gì bất thường, nhưng nhận xét của cô khiến Ares khó chịu.

"Cô đang nói rằng tôi đã để bọn chúng vượt qua à?"

"Tôi không có nói vậy! Chỉ là, mọi khi thì..."

Bình thường "Nghĩa tặc" sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch để chúng không thể đến gần hậu phương. Và thực tế là dũng sĩ không thể đối phó cùng lúc với quá nhiều quái vật. Trong giới mạo hiểm giả, việc có ít nhất hai người ở tiền tuyến là điều hiển nhiên. Vì vậy, "Thánh nữ" không hề có ý định trách móc Ares.

Bình luận (0)Facebook