• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23. Không tính lãi vì anh là đồng đội

Độ dài 728 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 17:45:21

**23. Không tính lãi vì anh là đồng đội**

"…Tiêu diệt sao?"

Nghe thấy từ ngữ đầy hiểm nguy trong bầu không khí nghiêm trọng này, tôi không khỏi nhíu mày. Trong khi đó, Sicha lại cười một cách thích thú như thể đang vui vẻ lắm…

"Ừ, tiêu diệt. Việc anh và tôi rời đi đã để lại một lỗ hổng lớn lắm đấy~. Hơn nữa, không như tôi, không ai trong số họ nhận ra thân phận thật của anh. Ares thậm chí còn ảo tưởng rằng sức mạnh hiện tại là nhờ vào khả năng của mình. Thật nực cười, đúng không~?"

Không, tôi không thấy buồn cười chút nào…

"Tôi cá 500 vàng rằng Ares sẽ quay về thủ đô mà không bổ sung thành viên."

"Ừm, Ares cũng không ngu ngốc đến mức đó đâu. Chắc hẳn anh ta sẽ tạm thời lấp chỗ trống do Sicha để lại bằng cách tìm người ở hội đồng trong thành phố này, rồi sau đó mới tìm kiếm thành viên mới khi đến một đô thị lớn hơn."

Hiện tại, nếu Sicha rời đi, nhóm dũng sĩ chỉ còn ba người. Chỉ có mỗi Ares làm tiên phong, thật sự là quá liều lĩnh.

"Anh đánh giá Ares cao quá rồi. Anh nghĩ anh ta sẽ bổ sung thành viên ở thành phố này, nơi không có nhà thám hiểm hạng A sao~? Và còn là nam nữa chứ."

"Không đúng đâu. Anh ta đã từng nói rằng sẽ tìm người thay thế tôi mà—"

"Đó chỉ là nói dối thôi~. Ares chỉ nói ra điều đó để lừa anh thôi."

"Gì cơ, thật sự là lời nói dối sao?"

"Vậy mà anh không nhận ra à…"

Sicha lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc.

"Anh thực sự rất dễ bị lừa đấy. Nếu ai đó khóc lóc bảo rằng cần tiền, có lẽ anh sẽ dễ dàng bị lừa rồi bị gánh nợ cũng nên."

"Đúng là tôi đã giúp nhiều người trả nợ, nhưng tôi không bị lừa đâu. Tôi đã đọc kỹ hợp đồng và đồng ý làm người bảo lãnh mà."

"Nghe chuyện đó là tôi hiểu tại sao anh lúc nào cũng nghèo rồi~."

Ừm, vậy sao nhỉ? Tôi nghĩ đó chỉ là một phần trong việc đóng góp, vì tôi cũng không cho đi số tiền mà mình cần thiết.

Mỗi khi nói chuyện tiền bạc với Sicha, cuộc trò chuyện luôn kết thúc theo kiểu này.

"Dù sao thì, tôi đã thắng cược rồi. Ares và nhóm của anh ta đã rời khỏi thành phố này từ hôm qua mà không bổ sung thêm ai cả."

Chết tiệt, thật vậy sao.

Ares… đó là một quyết định tồi tệ…

"Nhưng mà, như vậy có tính là cô thắng cược không? Cô đã biết kết quả trước rồi mà."

"Ngay cả trước khi có kết quả, tôi vẫn cược vào bên này. Còn anh thì đã tin vào đồng đội của mình và cược ngược lại, phải không~?"

Ugh, đúng là không còn gì để nói.

"500 vàng à…"

Nhờ việc tiêu diệt Goblin Hagg mà tôi có chút tiền dư, nhưng sau khi chuẩn bị, gần như đã tiêu hết rồi. Nếu trả thêm nữa thì tôi sẽ hết tiền đi đường…

"Cho nợ…"

"Được thôi~. Vì anh là động đội, tôi sẽ không tính lãi đâu."

Sicha cười lớn, ôm bụng cười khúc khích.

"Ahaha, anh thật là bất cẩn~. Thực ra anh chưa hề nói rằng mình sẽ tham gia vào cược mà. Tôi không thể bỏ anh một mình được rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ quản lý tiền của nhóm . Vì thế hãy cảm ơn tôi thật lòng đi~."

Khi còn ở trong nhóm dũng sĩ, tôi không thân thiết với Sicha lắm. Đôi khi chúng tôi có nói chuyện phiếm, nhưng thường thì có khoảng cách. Nhưng tôi nghĩ, Sicha là người đã quan tâm nhất đến sự cân bằng của nhóm.

"Tôi biết cô là người tốt, Sicha. Cảm ơn cô."

Có lẽ Sicha ngạc nhiên khi nghe lời cảm ơn từ tôi, nên cô ấy hơi ngập ngừng trước khi trả lời.

"…Phải rồi, thực ra tôi là người tốt mà. Ôi trời, đúng là thiệt thòi. Chỉ làm người tốt thì không kiếm được tiền đâu~."

Giống như hầu hết các tên trộm khác, Sicha rất ham tiền. Nhưng tôi biết, cô ấy thường lén bỏ tiền vào túi của những người bệnh tật.

Đó là lý do cô ấy được gọi là 'Nghĩa tặc'.

Bình luận (0)Facebook