• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 750 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:48

Góc trans:xin chào,Himekishi đây

Mình muốn thông báo là sẽ ngưng một thời gian vì acc Facebook bị khóa nên tạm ngưng khi acc Facebook mở khóa

Nếu không thì mình chết mất

Thôi,không phí thời gian nữa,mời các bạn theo dõi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 4:sự hiểu lầm trong bóng tối

“……san”

“……Onii-san”(trans:anh đây)

Khi tôi mở mắt ra vì có tiếng kêu như lặp đi lăp lại,Nana-chan vội trường lên trên người tôi trông giống như em ấy ở trước mặt mình(trans:ý là gần mặt main ấy)

“Uwa---“

Trong căn phòng nhỏ hẹp,tất cả mọi người điều nằm cùng nhau trong cuộc trò truyện của con gái thì no là nơi thích hợp.Trong căn nhà như vậy,ở phía bên phải tôi đang ngủ trên gác là Akira-chan,người đang thở ra hơi thở dễ thương.Và ở bên trái….không cần phải nói,Nana-chan là người chiếm chỗ còn lại.

Bây giờ tôi gần như không thể đàn áp hơi thở va giọng nói của mình vì sẽ rất tệ nếu mọi người tỉnh dậy,Nana-chan thì thầm với tôi bằng đôi mắt yếu ớt

“Onii-san,anh có thể hôn em như thế này”(trans:mình không biết dịch sao nên giữ nguyên)

“Đ!?Đ,điều này là không tốt.Còn nữa,Akira-chan đang nằm bên cạnh”

“Đừng lo,Akira-chan không thức dậy đâu.Bên cạnh dó,em đã nói về hình phạt rồi phải không?”(trans:ngoại tình là bán muối)

Khi tôi gượng cười một chút,thì Nana-chan lấy điện thoại của em ấy va bật màng hình lên.-----Đ,đây là!?

Hình ảnh tôi ngủ một cách bình yên với một chiếc quần lót đội trên đầu tôi,hình ảnh khuôn mặt đang mỉn cười của tôi và bàn tay để gần khu vực của Akira-chan gần đó,hình ảnh Nana-chan cũng tương tự gồm khỏa thân,trần truồng,vv….những hình ảnh này có thể chấm dứt cuộc sống bình yên của tôi ngay lập tức nếu người ta nhìn thấy ảnh này(trans:nhây với vợ cả à)

“Ha,hahaha….Nana-chan,em có một chiếc điện thoại à?”

Un,cha em đã mua nó cho em.Và,ăn cắp là không  tốt,anh biết không?Bởi vì em sẽ gửi toàn bộ ảnh này cho mẹ em”(trans:yandere level:unknown)

C,cái gì!?Nếu nee-chan nhìn thấy những hình ảnh như vậy,tôi không thể sống được mất!!!Tôi có thể nhìn thấy chị em mình bằng cách nào đó,nhưng,Michika-neechan sẽ nghĩ gì về tôi như “Loli pedo incest boy”

Khi tôi kiểm tra điện thoại mình gần gối trong vội vàng thì có một bức thư từ Michika-neechan được trộn lẫn với thư rác

“Ngày mai, chúng ta cần nói chuyện”

Với một dòng chữ ngắn gọn va không hề có bất cứ tình cảm nào,tôi muốn treo cổ mình trong tuyệt vọng

“Onii-san,đừng lo lắng,nếu anh làm theo Nana,em sẽ giải thích nhẹ nhàng với mẹ đó là một trò đùa”(trans:ae loli-con thích điều này)

Khi em ấy nói vậy,đôi môi tôi đã bị cướp.

“N!?---n”

Nhưng đang ở chốn nào đó,Nana-chan mở miệng và xâm chiếm bằng lưỡi nhỏ của em ấy.Má,môi,lưỡi,mũi….tất cả điều mềm mại,tôi bị xâm phạm bởi mùi ngọt không hề có chút tạp chất nào….kết hợp với bóng tối,tôi cảm thấy quên mình đi.Thực tế,tôi không thể chống nổi sự kích thích tình dục của mình,và đó là điều tôi biết.

“Onii-chan,chúng ta sẽ kết hôn,đúng không?Bởi vì chúng ta đã hôn nhau,sau đó,chúng ta sẽ làm những điều ecchi,phải không?”(trans:ai hứng rồi thì ghi …)

Nana-chan bỏ hai tay vào đồ lót của tôi,và bất thình lình phần đó của tôi trở nên nhẹ nhàng(dạng thô và cứng)bàn tay lạnh,nhỏ xíu trở nên nóng rực khiến tôi thêm hứng thú,tôi đã trải qua hình phạt của em ấy và vô tình ôm Nana-chan*gyuu*

“Onii-san!?.....em rất hạnh phúc,anh thích Nana đến thế sao----“

Nhưng những lời nói đó không lọt đến tai tôi.Tôi đặt bàn tay mình lên tay Nana-chan,trong khi chà xát nó thành nhiệt,mục tiêu tôi là”món ăn phụ”

“Haa haa,A,Akira-chan!”

Vì một số lí do nào đó,tôi hoàn toàn để mong ước của mình xuất hiện trước khuôn măt đang ngủ trong sáng của Akira-chan và người vô tội khác

“X,xin lỗi”

Trong khi ôm Nana-chan bằng một tay,tôi đẵ đễ ước muốn của mình,vào khu vực của Akira-chan.....và được nhuộm rực rỡ

“G...giường ướt,không phải chứ...”(trans:phá lần 2)

Cùng với cơn thức giấc của Akira-chan,tôi có thể nghe lời thì thầm của Nana-chan về cái chết

“....đây là, thứ tạo ra em bé phải không...trong khi ôm Nana thật chặt thì anh lại để nó ra với Aria-chan...em tự hỏi điều này nghĩa là gì?.... ngày mai em sẽ thử hỏi mẹ vậy.

Trans:chả biết dịch sao nên để vậy(……this is, the material for baby, right……while hugging Nana tightly, you let it out at Akira-chan, what does this mean……I wonder? Tomorrow, I will try asking mother)

Bình luận (0)Facebook