• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 588 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:48

Góc trans: K: Hôm qua làm biếng nên hôm nay làm bù ^^

==========================================================================

Chương 9: Hôn thê

Đó không phải là tiếng kêu, mà là một lời ‘thì thầm’.

Nỗi run sợ với giạng nói sợ hãi ấy chắc chắn là của Yoko-chan.

Khi tôi nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng, căn phòng phía trước chúng tôi là nơi Yoko-chan đã vào, vì lí do nào đó, cánh cửa mở ra một chút. Và trước khe hở đó…

“Anh kia, anh đang làm gì vậy?”

Đó là một tên lolicon đồi bại đang nhìn cảnh Yoko-chan đi tiểu để thủ dâm…

“Uwa! Sss, sorry! Tôi chưa ra! Làm ơn tha cho tôi!” (K: ra gì tự hiểu)(H:gọi 113)

Anh ta trở nên bối rối và lấy ví của mình ra, đưa ra toàn bộ tiền anh ta có.

Sẽ không tốt nếu đuổi theo anh ta và đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Bên cạnh đó, nếu tôi làm như vậy, thì Yoko-chan có thể sẽ bị tổn thương hơn nữa.

Số tiền đó lên đến 50000 yên. Với số tiền này, tôi sẽ mua được thứ gì đó mà em ấy thích.

“Yoko-chan, em có ổn không!? Chuyện này thật đáng sợ, phải không? Anh xin lỗi vì đã không chú ý đến em.”

Yoko-chan vẫn ngồi trên bệ ngồi trong khi run bần bật với đôi mắt ngấn lệ. Khi cô bé để lộ ra thứ đấy thì ‘Haa Haa’, có lẽ cô bé không thể di chuyển vì sợ hãi và linh cảm xấu. (sfx: Tiếng thở khi th* d*m)(H:tiếc là không có minh họa)

“Uu...cám ơn vì đã giúp, Onii-san...nhưng...thật đáng sợ...em không thể đi tiểu…”

“Aa, xin lỗi! Lần này anh sẽ đứng gác trước cửa nên đừng lo lắng và tiếp tục đi.”

Khi tôi ra ngoài và đóng cửa lại, Yoko-chan nắm lấy tay tôi và giữ tôi lại.

“Gusu...anh đã ở cùng với Asari-chan phải không?... Không công bằng! Em cũng vậy, trừ khi… anh ở lại cùng với Yoko-chan…”

Tôi đã nghĩ Yoko-chan là người chính chắn và trưởng thành nhất, nhưng bên bên trong cô bé thì không khác gì những đứa trẻ khác, thế này mới thì mới hợp với lứa tuổi của một bé gái dễ thương. Có lẽ, cô ấy đã trở nên rụt rè sau sự cố hồi nãy.

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ ở bên cạnh em mọi nơi mọi lúc.”

Khi tôi gật đầu, cô bé vẫn giữ tay tôi và hoàn thành việc của mình, trông thật xấu hổ.

Sau những việc đó, ba chúng tôi cảm thấy thoải mái và trở lại chỗ ngồi. Momoko và Nana-chan vẫn đang cải nhau như thường lệ.

“Nii-san, chào mừng trở lại.”

“Onii-san, dẫn Nana đi toilet!”

“A, nhắc mới nhớ. Yoko-chan phải không? Lúc trước cậu có nói sẽ quyết định hôn thê cho Onii-san phải không? Tớ và Nana-chan, cậu nghĩ ai phù hợp hơn?”

“Đ,điều đó.”

Yoko-chan cố che khuôn mặt đang đỏ bừng của cô và lẩm bẩm.

“Đ,điều đó, hôn thê của Onii-san… tớ nghĩ là... tớ.”

Lấy được lợi thế từ lời nói lú nãy, Asari lên tiếng.

“Asari-chan sẽ lấy Oji-san luôn! Vì anh ấy rất tử tế, và không đáng sau khi khi tè cùng nhau.”

-Khoảng khắc đó, ánh mắt sắt bén giá lạnh của Momoka và Nana-chan chỉa thẳng về phía tôi.

“Nii-chan, anh làm gì trong toilet sáng nay anh muốn ○? Nee, anh muốn phải không?” (trans eng: là ○にたい trong bạn gốc, có lẽ là 死にたい muốn chết)

“Onii-san, có vẻ anh muốn chọc giận Nana phải không? Có lẽ anh là một ‘M-san’.” (Masochist: kẻ cuồng bị bạo dâm)(H:loli,M)

Bình luận (0)Facebook