• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:48

Góc trans:

K: Mình mới đọc chương 1 với chương 7 nên có gì sai thì nhắc sửa dùm ^.^

==========================================================================

Chương 8: Không thể ở một mình

Cùng với nhiều ý định, nhóm của chúng tôi đã đến một nhà hàng gia đình được yêu thích trong khu phố.

Đối với tôi, đây là một nhà hàng nhỏ sang trọng hàng tuần, niềm vui duy nhất của kẻ sống một mình này. Nhưng,ngày hôm nay đã trở nên giống“shuraba”. (Cảnh giết người hàng loạt) (K: T chịu :v. Nguyên bản: ‘But, it changes into such a “shuraba” today. (scene of carnage)’)(H:đã sửa)

“Làm ơn hãy gọi lại sau khi quyết định chỗ ngồi!”

Chúng tôi tách nhau ra và nồi trên hai ghế, sau đó cô gái phục vụ đang mặc một bộ đồng phục đáng yêu đưa cho tôi thực đơn. Lý do tôi thích nơi này là do bộ đồng phục tinh tế đó đã chạm đến trái tim tôi và thái độ quá tốt của các nữ phục vụ.

“Nii-chan, mũi anh đang chảy xuống kìa.” 

“Onii-san, chúng ta không đến đây để ăn Onee-san đó mà để ăn bữa sáng, phải không?”

Tôi không để lộ ra gì cả, nhưng Nana-chan và Momoka ở trong bàn của tôi. Bàn bên cạnh là bàn của các nhóc còn lại.

Ở bàn của các thiên thần (chắc ám chỉ bàn bên cạnh), họ đang chọn món và nói chuyện một cách vui vẻ. Nếu có thể, tôi cũng muốn qua đó, nhưng...bàn của những con tiểu quỷ này (K: tự hiểu :v)(H:tiểu quỷ nghe hay hơn), ngay sau khi chọn phần ăn sáng, một cuộc  đối thoại ‘có vẽ’ bình yên diễn ra giữa hai người.

Khi tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên trong khi giả vờ không biết gì, Nana-chan người ngồi bên cạnh tôi đang di chuyển ngẫu nhiên mông của cô bé lại gần tôi và cuối cùng dựa vào lòng tôi.

“A! Nana-chan, không công bằng!”

“Nếu thế, sao Onee-chan không thử làm như vậy? Em nghĩ, có lẽ, chị quá nặng nên.. làm điều này là không thể.”

“Uu~...”

Chắc chắn, điều đó thực sự đúng. Bên cạnh đó, hình ảnh một người đàn ông đang ôm một cô bé trung học đang ngồi trong lòng anh ta giống như hình ảnh ‘cấp độ cảnh báo’. (K: 113 ~~) Có vẽ Nana-chan dự định sử dụng hình ảnh ‘Little Girl’ để làm một vũ khí đầy lợi hại.

Momoko hờn dỗi lấy một lon soda dưa hấu (K: melon soda ?? :D ??)(H:Kamen Rider Gaim) từ kệ đồ uống và đưa vào miệng giữ một lúc lâu… Chưa đầy một phút sau tâm trạng cô bé đã ổn định lại, cô bé cầm lon soda lên và cùng lúc đóーー

“A! Em làm rớt điện thoại rồi! Nii-chan giúp em với!”

Nana-chan miễn cưỡng đi xuống, tôi cúi xuống gầm bàn.

‘Mo,Momoko-chan, em đang làm gì ở đây?”

Momoko-chan kéo váy mình lên và dang chân ra để lộ chiếc pantsu tinh khiết, rõ ràng là để cho tôi thấy. Hơn nữa, khi ngón tay tiến lại gần, cô ấy dần di chuyển đáy và để lộ đường thẳng mịn màng. (không biết tay của ai) (K: ‘she gradually shifts the crotch and about to expose the smooth vertical line.’ cần giúp :v)

“Ba,baka! Dừng lại!”

“E? Dừng gì? O-nii-sa-ma.”

Cô bé trêu tôi với thái độ tinh nghịch và biểu hiện kích động. Tuy nhiên, tôi không thể rời mắt khỏi đó. Mặc dù nó chưa được trồng hay đang trong quá trình chăm sóc, chắc chắn trinh nguyên ấn tượng này như muốn nói “King of loli○nko”. Nếu có thể thì tôi không chỉ muốn chạm vào nó bằng ngón tay như thế này mà muốn chạm vào nó cả bằng đầu lưỡi của tôi. (K: dịch cái này khó quá @@ thằng trans eng cũng chịu :v ‘I absolutely don’t understand this line, halp まだ生えていないのか手入れしているのか、まさに「キングオブ・ロリ○ンコ」と言わんばかりのこの処女感)

“Cho đến khi nữ phục vụ đến thì anh có thể trốn ở đó, anh biết không? Trong thời gian đó, nếu Nii-san làm điều gì đó… em vẫn sẽ giữ im lặng.”

Giờ còn khá sớm nên rất ít khách đến đây. Nếu hiện tại tôi mà hứng lên thì sẽ lặp tức rơi vào bẫy cua Momoko-chan ngay nhưng…

“Onii-san, nếu anh nhìn vào thứ đó… em sẽ nghiền nát mắt anh, anh biết không? Khi về đến nhà Nana sẽ cho anh thấy thứ đó.” (K: Thứ gì vậy ?? :v ??)

Nana-chan treo tóc lên và nhìn xuống dưới gầm bàn, bỗng nhiên cô ấy xuất hiện như một con ma đầy sự căm thù.

“Uwa! Na, Nana-chan, anh không thấy thừ gì cả, anh không thấy thứ gì cả nên hãy tha cho anh.”

Khi một lần nữa tôi nghĩ về *shuraba*, tôi đã nhận được “thuyền cứu hộ”.

“O, Oji-san……ano. Toilet, dẫn cháu…”

Trong lúc khó khăn, Asari-chan đã giúp tôi, người đang ở dưới gầm bàn. Tôi được cứu sống rồi!

"Toilet, huh? Chúng ta phải đi ngay!"

Sau khi ra khỏi gầm bàn và đứng dậy, tôi nâng Asari-chan lên và chạy đến toilet. Nhưng... một lần nữa tôi nghe thấy giọng nói.

(H:từ đây mình đảm nhiệm phần còn lại)

“Nè!Anh không được gây ồn ào trong cửa hàng!Em đã quyết định vị hôn thê---và anh cùng với Asari đi với em,hãy quay lại,và chờ đợi”

Đó là Yoko-chan.Với khuôn mặt hơi đỏ,em ấy nắm lấy tay Asari-chan và tay tôi kéo chúng tôi đến giải quyết

--Chúng tôi hiện đang ở trước nhà vệ sinh,nhưng thực sự,tôi nên làm gì đây?

Tôi không thể dắt hai cháu gái vào nhà vệ sinh nữ.Điều này,chắc,có lẽ tốt hơn là không có vấn đề gì khi vào nhà vệ sinh nam(H:chú lầy quá main)

Lúc đầu,sẽ tốt hơn nếu tôi đưa hai cô nhóc vào nhà vệ sinh nữ rồi đứng chờ ở ngoài…nhưng không được,khi hai cô nhóc cố tình yêu cầu tôi dẫn đi vệ sinh(H:từ đây mình đổi cháu thành cô nhóc/bé  một số trường hợp thôi)

Nói cách khác,cả hai không thể đi“vệ sinh”một mình.Asari-chan nói điều đó với tôi mà không giấu diếm(H:thả thính).Nhưng,kể từ khi Yoko-chan có hình mẫu như vậy,có lẽ cô nhóc xấu hổ.Cô nhóc che giấu bằng cách “đi cùng Asari-chan”

Khi tôi dẫn đến nhà vệ sinh nam với hai cô nhóc,may mắn là hiện đang không có ai.Cả ba không thể dùng một phòng(H:chán vãi,đợi làm tập thể mà không cho),tôi nói với Yoko-chan đang giả vờ là không thể được,tôi nhấc Asari-chan lên hầm cầu ở phía trước(H:đái đi,lên mặt ấy)

Đối với Asari,người có vẻ khó chịu,tôi xoa đầu cô nhóc,cởi bỏ đồ lót của mình,để em ấy ngồi xuống chỗ vệ sinh và bỏ tay ra.Sau đó,cô nhóc có vẻ ngạc nhiên nắm lấy tay tôi

“Oji-san,giữ cháu!A-ano,đi ra ngoài,cháu không thể.Sợ...gusu”(H:thả thính lần 2)

Tôi không thể nào có thể từ chối đứa cháu ruột của mình cả,người đang nói một cách yếu ớt như thế.Tôi lại gần Asari với nụ cười trên môi đẹp nhất của tôi(H:kisu đi)

“Không sao!Chú sẽ luôn bên cạnh cháu,vì vậy,đừng lo lắng và cứ tiểu đi”

“U,un.Oji-san...nhẹ nhàng hơn papa.Cháu yêu chú!”(H:cha nó đâu,ra đây ae biểu)

Sau khi tôi nở một nụ cười,Asari nắm tay tôi và nhắm mắt lại,tập trung đi tiểu

“N...uu...nó...không ra”

Mặc dù em ấy gặn mạnh để tiểu,nhưng nó không tuông ra.Như dự đoán,tôi ở đây vì lo lắng cho em ấy và không ra ngoài được...phải không?(H:có một cách đấy chú)

Vào khoảng khắc kế,Asari đưa ra yêu cầu hết sức bất ngờ

“O,oji-san....cùng nhau?Nếu ra cùng nhau,cháu có thể tiểu được...”(H:hôhô)

Cái gì!?Anh,cùng nhau.....nhưng không  phải nó quá xấu hổ hay sao?Vì nó,cho dù có cố bao nhiêu,Asari-chan vẫn không thể xả được.Tuy nhiên,nếu cùng nhau...thử thách quá lớn.Tôi nên làm gì đây(H:làm đại đi)

Tôi cần phải suy nghĩ,để trả lời câu hỏi của Asari-chan

“Nếu oji-san nâng cháu thì cháu có thể tiểu được”(H:vào mặt đấy)

Đùi của em ấy trong trẻo,mồ hôi đang lan nhẹ trên trán.Vì có thể,nó sẽ bị rò rĩ.Tôi nhận ra mình không còn thời gian để do dự,giữ Asari-chan từ phía sau,tôi nâng đùi em ấy và nâng em ấy phía đối diện buồn cầu(H:nhiều thanh niên biết cảnh này trong hentai rồi đấy)

“Uu.....Oji-san,nó đang bị rò rĩ....Ohi-san,hãy ra cùng nhau...?”(H:hôhô)

Không thề làm gì được!Tôi nhanh chóng kéo khóa quần của tôi bằng một tay,lấy một nửa của tôi dựng lên và vuốt nhẹ hai đến ba lần.Bởi vì tôi cảm thấy yêu cầu nhờ dẫn đi tiểu khá tốt,đi tiểu bây giờ là tốt nhất

“Asari-chan,chú cũng đến giớ hạn rồi và chùng ta cùng nhau ra,okay?”

Ngay sau khi tôi ra,cơ thể Asari-chan bắt đầu co giật trong khi em ấy đi tiểu.Dường như nước tiểu của hai chúng tôi trộn lẫn với nhau vào buồn cầu,vài giây sau,chúng kết thúc gần như cùng lúc

“…..Asari-chan,tốt rồi”

“U,un,nó đã biến mất,Oji-san…cảm ơn”

Asari-chan kéo quần lên vào quàn tay quang cổ tôi.Chắc chắn,cô nhóc rất thoải mái,mặc dù đã tiểu xong,nhưng tôi không cảm thấy thoải mái.Thay vào đó,thú tính của tôi tăng lên(H:Phịch đi rồi ae tới nhà)

Tôi không thể đi,tôi thay đổi vị trí mình với Asari-chan và bồng cháu ấy lên,đối mặt với nhau.Nói cách khác,phong cách”ekiben”(kiểu làm tình khi đứng đấy)

“O,oji-san,có chuyện gì vây?”(H:tất nhiên là chuyện đó rồi)

“Oji-san vẫn chưa ra hết,vì vậy cháu có thể đợi không,chỉ một lúc thôi?”

“U,un,được ạ.Cháu nên làm gì?”

“Etto,cháu có thể ôm oji-san bằng cả hai tay lẫn hai chân với tất cả sức mạnh của mình được không?”(H:gạ chịch kìa bà con)

“Vâng ạ”

Asari-chan ôm lấy tôi với tất cả sức mạnh mà không nghi ngờ và làm theo.Cái được gọi là “Cái ôm tình yêu”là đây sao.Hiển nhiên,cả hai tay lẫn hai chân không thể ôm quanh hết vòng eo tôi được,nhưng em ấy háo hức ôm lấy tôi theo chỉ bảo với một sự phấn khích lạ thường

“Asari-chan,nhắm mắt lại một chút và cứ giữ như thế”(H:kisu sao)

Tôi quay người mình lại,đặt mũi mình vào cổ Asari-chan và đầurồi hít vào bằng tất cả sức lực.Một mùi thơm ngào ngạt,kích thích lỗ mũi tôi,mức độ hưng phấn của tôi vượt qua giới hạn.Sự mền mài kinh ngạc này của em ấy bám vào tôi tạo ra sự dễ chịu lạ thường(H:lolicon lv max)

Khi tôi không thể kiểm soát lại,giới hạn bắt đầu lộ ra

“Asari-chan,sử dụng nhiều sức mạnh lên,chặt hơn.Rất nhiều pee(?)đang đến”(H:pee???)

“U,un!Oji-san,nhiều quá,đi tiểu một mình thật đáng sợ,phải không?Bời vì Asari đã ở đây với chú,nó không đáng sợ,phải không nào?Cứ để mọi thứ ra ngoài!”(H:My angle)

Những tiếng nói tinh khiết của Asari-chan trộn lẫn sự derise của tôi,sức mạnh tôi,tôi sẽ bắn vào nơi dễ tiểu

“aaa!Cumming Cumming Cumming”(H:nghe giống come come come)

Nhà vệ sinh bây giờ được trộn lẫn semen của tôi,semen của tôi(semen:tinh trùng)

(“Các onee-chan…xin lỗi,có lẽ em là một tên lolicon)(H:chào mừng đồng chí)

Trong khi tôi đang ở trạng thái hiền nhân thực hiện nghi lễ chuộc tội(trong tưởng tượng).Asari-chan nhảy xuống và lau nhà vệ sinh bằng giấy,rất đáng ngững mộ

“Oji-san,vì có rất nhiều người đi vệ sinh không chịu xả,Asari sẽ làm sạch nó cho chú nên chú không cần phải lo”(H:phụt,con tim em q u á  t r o n g s á n g)

Asari-chan mỉn cười,ngay cả điều dơ bẩn đó.Đồng thời,cảm giác tội lỗi của tôi cũng ở mức báo động,tôi có rất nhiều ân hận

(“Xin lỗi,Asari-chan,anh là oji-san tồi tệ nhất…Nhưng,nếu điều này bị hai người đó phát hiện”)(H:chú nghĩ main bị gì K)

Nhưng,nỗi tuyệt vọng này,chỉ nghĩ đến sự tồi tại của mình,một lần nữa,tôi nghe thấy tiếng ai đang lẩm bẩm….với sự trao đổi bí mật

“U……cảm thấy tệ….oni-san…giúp cháu….!!!”

Tái bút:tên trans K lừa tôi là mới làm 50% chứ theo tôi thấy mới có 42% à.Làm 58% khổ ghê

-Nè K,bữa sau chú xem kĩ nha và khi nào đủ 50% mới đăng nha,rõ chưa(^.^)

-Anh main tiến thêm một bước lolicon rồi ae

Bình luận (0)Facebook