• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tái bút

Độ dài 280 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 06:00:20

Xin chào mọi người. Tôi là Endo Ryo. Xin cảm ơn mọi ngời đã mua tác phẩm ‘Bắt đầu sống cùng thằng bạn thuở nhỏ, hóa ra nó lại là đứa con gái xinh đẹp 1 ~ cảm giác khoảng cách vẫn như hồi đó thì đúng là quá gần gũi ~’

Bạn thuở nhỏ. Hồi nhỏ, ở đâu đó, con người ta có một người bạn, mà vì không nghĩ tới việc có lúc phải chia tay nhau, mặc dù không cố tình nhưng lại thiếu mất sự quan tâm, nên chẳng kéo dài được, không biết được tung tích của nhau. Bản thân tôi cũng là một điển hình, vì một việc tình cờ mà tôi muốn gặp các bạn cùng lớp, nhưng người càng muốn gặp thì lại càng không rõ liên hệ.

Nếu như tôi có thể tái ngộ với người bạn thuở nhỏ đó --- thì chắc tôi sẽ vui lắm.

Thôi, dù sao tôi cũng chẳng có người bạn thơ ấu hay người bạn thuở nhỏ nào đến mức độ ấy…

Các độc giả hãy coi trọng người bạn thơ ấu, người bạn thuở nhỏ từ thời xưa của mình nhé.

Như thường lệ, tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên của phòng biên tập kho tàng văn học Overlap, cùng với đó là tất cả mọi người đã giúp tôi hiện thực hóa cuốn sách. Đặc biệt là Kafka-sensei đã vẽ cho tôi những bức minh họa rất đẹp. Thực sự rất cảm ơn. Chúng có bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp và rất tuyệt đẹp. Trên hết nữa là tôi xin chân thành cảm ơn quý vị độc giả.

Endo Ryo   tháng 2 năm 2024

Bình luận (0)Facebook