• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 13:30:04

“Luke Albert-sama ,Chúc phúc  của ngài là…. xem nào ,là [Xây dựng làng]”

Khi linh mục thông báo , đám đông tụ họp trong thánh đường lớn nhất lãnh thổ Albert trở nên im ắng

Cả con trai và ngài Albert , Lãnh chúa của vùng đất , đã đến để nhận Chúc phúc của họ ngày hôm nay , vì vậy cũng  không ngạc nhiên lắm khi người dân từ trong và thậm chí người dân cả ở ngoài lãnh thổ đều quân tâm nhất đến việc chứng kiến buổi lễ quan trọng này.

         “[Xây dựng làng]… ?T-Thế đây là loại Chúc phúc gì vậy?” tôi bất giác cao giọng và hỏi :

         Đúng vậy ,tôi không ai khác chính là Luke Albert .Sinh ra là con trai cả của lãnh chúa Albert do đó tôi luôn được kì vọng kế thừa vùng đất từ cha tôi

vì vậy , đối với tôi , nhận Chúc phúc này ngày hôm nay là một thứ để kí kết thỏa thuận

        “T-tôi sợ tôi không biết ; tôi chưa từng nghe về Chúc phúc như này bao giờ ….. nhưng nó không giống như một thứ thích hợp cho chiến đấu , tôi chỉ có thể nói thể thôi “

Vị linh mục, với một chút do dự đã nói như vậy

        “ Không , không “

          Không phải ai cũng có thể nhận được Chúc phúc . Đó là một thứ gì đó mà các vị thần chỉ ban tặng cho một số người đươc chọn ở tuổi 12

          Và trong những Chúc phúc đó , cái mà họ mong muốn nhất là những Chúc phúc có thể dùng trong chiến đấu . Đặc biệt là trong thời đại chúng ta đang sống , nơi mà quyền lực của hoàng gia đã suy giảm và các lãnh chúa đang tranh giành lãnh thổ của nhau

 Và bởi vì họ mong đợi được dẫn quân trong trận chiến , Vị lãnh chúa hoặc người nào đó của gia tộc lãnh chúa đó sẽ rất muốn những Chúc phúc hướng đến chiến đấu

          Cha tôi được ban phước với Chúc phúc mang tên [Kiếm Thánh]

          Ông là người có Chúc phúc [Kiếm Thánh]cấp cao và cả lòng dũng cảm để tự mình chém xuyên qua chiến tuyến của kẻ thù , giờ đã được khắp nơi biết đến.

          Ông ban đầu chỉ là một Tử Tước tước thứ tư trong năm tước, dưới bá tước , trên nam tước  , nhưng  một lần trong đời  , ông đã có thể mở rộng lãnh thổ của mình tới mức mà nó có thể sánh ngang với các vùng khác và của các lãnh chúa rank cao hơn . Nó không phải là phóng đại quá khi nói rằng Chúc phúc của Lãnh chúa Albert đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng Lãnh thổ

          Bởi vì gia tài của một người ảnh hưởng rất lớn đến Chúc phúc họ có thể nhận . Sẽ không phải là một bất ngờ nếu tôi được ban phước với một Chúc phúc i hệt cha  .  Và với việc bản thân mẹ mình sở hữu [Kiếm Thánh] . Cơ hội nhận được Chúc phúc [Kiếm Thánh] của tôi được cho là khoảng 80%

          Sau đó tôi sợ hãi nhìn cha mình

         Chỉ một vài giây trước khi cuộc đời tôi thay đổi ,cha đã nhìn tôi một cách kỳ vọng . Song giờ thì ánh mắt của cha trống rỗng như thể ông đã mất hết hứng thú vậy .

         Về phần mẹ tôi , bà nhìn lên bầu trời trong sự chết lặng

                “ Anh ngáng đường quá đấy , anh trai . Tiếp theo là lượt tôi , tránh ra một bên đi “

                “ Tsk …. “

          Người vừa đẩy tôi sang một bên là Raul , em trai tôi

          Chà ! , em trai cùng cha khác mẹ của tôi , chính xác hơn thì . Tôi là con của vợ cả , còn nó thì là con của vợ lẽ

          Mẹ của Raul trước kia là một hầu gái , vì vậy ngay cả khi là vợ lẽ ,địa vĩ xã hội của cô ấy cũng không hơn là bao .Quan trọng hơn , bởi vì cô ấy hoàn toàn không sử hữu một Chúc phúc nào cả , cơ hội nhận được [Kiếm Thánh] của Raul thấp hơn tôi 10%. Thậm chí cơ hội có được [Kiếm Thánh] của thằng bé có 50-50

          Cũng không hẳn là giống tôi, kì vọng dành cho Raul không nhiều…

              “Raul Albert-sama , Chúc phúc của ngài là … Cái gì đây?! . Chúc phúc của ngài là [Kiếm Thánh]”

          Bởi vì Raul được ban phước cùng Chúc phúc với cha , phản ứng của mọi người trong Thánh đường hoàn toàn ngược lại với Chúc phúc của tôi : họ phấn khích tột độ

              “““OOOOOHHHHHHH!!!”””

          Cha cười toe toét , chạy đến bên Raul và ôm nó thật chặt

          Những giọt lệ của sự vui sướng chảy ra từ mắt của người vợ lẽ , còn đôi mắt mẹ tôi thì lại tràn đầy tuyệt vọng.

          Cứ như thế , cả thế giới của tôi bị đảo lộn hết lên . Trong một lúc lâu , do cú sốc của tôi , tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó như một thằng ngố

          “….. Con đi đây , Cha , Mẹ”

         Lúc đó tôi ở một mình , nhưng tôi vẫn lẩm bẩm một mình cũng như lúc lên xe ngựa . Không một ai ở đó để tiễn tôi đi , cha mẹ tôi thì là điều hiển nhiên nhưng đến 1 người hầu cũng không có nữa là

          Nhưng lại một lần nữa , tại sao họ lại tới đây? . Chẳng nhận được gì khi mà tiễn một người không những không trở thành lãnh chúa tiếp theo mà còn bị gửi đến một nơi hẻo lánh nào đó .

          Tôi biết trước kia mọi người thường hay đối tốt với tôi đơn giản là vì tôi đáng lẽ ra sẽ trở thành lãnh chúa tương lai , vậy mà điều này vẫn khiến tôi cảm thấy rất cô đơn

          Dù có như nào  nơi tôi hướng đến là một vùng đất hoang không người ở ở phía Bắc lãnh thổ Albert

          Bởi vì những sinh vật nguy hiểm ở khu vực đấy cũng như đất đai trở nên sói mòn kinh khủng để bắt đầu sinh sống và những nỗ lực canh tác đất đai đã bị bỏ rời từng lúc

          Cho nên mục đích của tôi khi bị gửi đến đây chính là để làm nhiệm vụ bất khả thi đó

Bình luận (0)Facebook