• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1

Độ dài 880 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 00:15:09

- Luke Albert-sama món quà của ngài là...”xây làng”

Trước thông báo của linh mục, toàn bộ đám đông tập trung ở nhà thờ lớn nhất trong lãnh thổ Albert trở nên im lặng

Cả 2 người con trai của lãnh chúa Albert đều chuẩn bị nhận món “quà” vào ngày hôm nay, vì vậy không có gì bất ngờ khi người trong lãnh thổ này và thậm chí những người bên ngoài lãnh thổ cũng quan tâm đến buổi lễ quan trọng này

“”xây làng” đó là món “quà” gì N-Nhưng đó là loại “quà” gì ?

Tôi vô thức cao giọng và hỏi như vậy

Vâng, tôi là Luke Albert . Tôi là con cả của lãnh chúa Albert nên luôn được kỳ vọng sẽ thừa kế lãnh thổ của cha tôi

Vì vậy đối với tôi món “quà” ngày hôm nay là bảo đảm cho cái rương lại của tôi

- T-Thần e rằng là thần Không biết . Thần chưa bao giờ nghe nói về 1 món “quà” như vậy... nhưng thần có thể nói rằng nó không phù hợp để chiến đấu

Vị linh mục nói với 1 chút do dự

- Không không ...

Không phải ai cũng nhận được món “quà” . Đó là thứ mà các vị thần chỉ  ban cho những người được chọn ở tuổi 12

Và trong số đó những món “quà” dùng trong chiến đấu được mong muốn nhất. Đặc biệt trong thời đại quyền lực hoàng gia suy giảm và các lãnh thổ đang tranh giành lãnh thổ

Và vì được kì vọng là lãnh đạo quân đội trong cuộc chiến nên lãnh chúa hoặc người thừa kế luôn mong muốn có những món “quà” mang thiên hướng chiến đấu

Cha tôi đã được ban cho món “quà” là “ bậc thầy kiếm thuật”

Cha tôi người có món quà này kết hợp với lòng dũng cảm của mình đã xông thẳng và tiền tuyến của kẻ thù, giờ đây đã nổi tiếng khắp đất nươc

Tuy ban đầu chỉ Là 1 tử tước nhưng qua  thời gian thì cha tôi đã có 1 lãnh thổ rộng lớn sánh ngang với những lãnh thổ của quý tộc cấp cao khác . Không ngoa khi món “quà” đã đóng vai trò quan trọng trong việc này

Bởi vì huyết thống đóng vai trò quan trọng trong việc bạn nhận được món “quà” nào nên không ngạc nhiên khi tôi nhận được món “quà” như cha tôi. Hơn nữa mẹ tôi còn sở hữu “kiếm thuật” , vì vậy mọi người cho rằng khả năng tôi nhận được “bậc thầy kiếm thuật” là khoảng 80%

Sau đó tôi sợ hãi nhìn sang cha tôi

Chỉ vài khoảnh khắc trước đây ông vẫn còn nhìn tôi với anh mắt hy vọng. Nhưng bây giờ trong đôi mắt đó chỉ còn sự thất vọng

Còn mẹ tôi thì nhìn lên trời với vẻ mặt chết lặng

- Anh đang cản đường tôi đấy anh trai . Đến lượt tôi rồi, tránh sang 1 bên

- Chậc chậc...

Người đã đẩy tôi là raul , người em trai của tôi

Chính xác hơn là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi là con của người vợ cả, còn em tôi là con của người vợ lẽ

Mẹ của em trai tôi là 1 người hầu vì vậy dù là vỡ lẽ của lãnh chúa địa vị xã hội của bà cũng chẳng cao quý là bao. Quan trọng hơn bà không có món “quà” nào. Vì vậy khả năng Raul nhận được “bậc thầy kiếm thuật” là dưới 10% còn “ kiếm thuật” là 50%

Nhự vậy khác với tôi kỳ vọng dành cho Raul là không nhiều

- Raul Albert-sama món quà của ngài là .... Cái gì thế này?! Món quà của ngài là “Bậc thầy kiếm thuật”

Vì Raul nhận được ban phước giống cha nên phản ứng của mọi người hoàn toàn trái ngược với tôi : cực kỳ phấn khích

- Oooooohhhhhhh

Cha tôi mỉm cười đến tận mang tai lao đến và ôm em tôi thật chặt

Những giọt nước mắt vui sướng trào ra từ đôi mắt của mẹ em tôi. Còn ánh mắt của mẹ tôi tràn ngập sự tuyệt vọng

Chỉ trong 1 lúc cả thế giới của tôi bị đảo lộn . Tôi bị sốc và chỉ biết đứng đó như 1 kẻ ngốc

- ...... con đi đây cha, mẹ

Tôi thì thầm dù đang ở 1 mình và bước lên xe ngựa

Không có ai tới để tiễn tôi. Dù là cha mẹ tôi hay thậm chí là nhừng người hầu trong nhà tôi

Nhưng 1 lần  nữa tại sao họ phải ở đây? Chẳng có ích lợi gì khi đưa tiễn 1 người không thể trở thành lãnh chúa mà còn bị gửi đến 1 vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Tôi đã biết rằng mọi người đối xử tốt với tôi vì họ coi tôi như 1 vị lãnh chúa tương lai , nhưng điều này vẫn khiến tôi cảm thấy cô đơn

Dù sao thì nơi tôi hướng tới là vùng đất khắc nghiệt, không có người ở phía bắc lãnh thổ Albert . Do những sinh vật nguy hiểm và đất đai cằn cỗi nên các kế hoạch khai hoang đã bị từ bỏ

Mục đích khi tôi “được” gửi đến đây là thực hiện nhiệm vụ bất khả thi đó

Bình luận (0)Facebook