Lần cuối
Số từ
2,006
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
1201

Tóm tắt

Trong những lúc đầy biến động thế này, con trai và là người người kế thừa vùng đất của lãnh chúa lên 12 tuổi và được ban cho một Chúc phúc vô dụng. Chúc phúc vô dụng trong chiến đấu này tên là [Xây Dựng Làng]. Không chỉ vậy, người em kế của cậu là người được ban phước và thừa hưởng Chúc phúc [Kiếm Thánh] từ cha của cả hai. Vì vậy, vị trí của cả hai hoàn toàn bị đảo lộn.

Luke sau đó bị đày tới một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Ở đó, Chúc phúc bí ẩn của cậu kích hoạt và ngay lập tức tạo ra một ngôi làng. Do đó, cậu chuẩn bị để sống tiết kiệm trong ngôi làng nhỏ bé của riêng mình hoặc cậu nghĩ vậy. Cũng như khi dân làng tăng lên thì Chúc phúc của cậu càng mạnh cho tới khi nó lên cấp.

Trước khi biết điều đó, Làng của cậu đã có những dinh thự cao lớn ở khắp nơi và có cả đội quân mạnh nhất vùng. Làng của cậu trở thành ngôi làng phát triển nhất ở đó…!

“Khoan đã, đây vẫn có thể được gọi là một ngôi làng ư? Vậy điều gì đã xảy ra với cuộc sống chậm rãi mà tôi đáng có….?”

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web novel
  2. 02.WN
Web novel
WN
Bình luận (0)Facebook