• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 06:45:19

Trans: wiee

Edit: Tamm

-------------------------------------------

Cuối tuần trôi qua nhanh như cơn gió.

Dù không tham gia câu lạc bộ nào cả, nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi và chẳng muốn làm việc gì.

Nhân tiện thì Haruki lẫn Yukito đang trong giai đoạn đấu tập nên tụi nó dành cả ngày ở câu lạc bộ.

Giờ thật khó tưởng tượng, nhưng nhớ lại ngày trước lúc còn ở câu lạc bộ, thì việc tôi đã bỏ buổi tập cuối tuần là chuyện như cơm bữa.

Nói cách khác là do tôi quá lười.

Hôm nay tôi có buổi ôn với Rin-chan sau giờ học.

Cả tuần trước tôi đã đùn đẩy hết việc nhà cho đứa em gái nên tôi thấy khá có lỗi.

Tuy nhiên, vì phải đi mua đồ nhiều lẫn tập trung ôn tập cho Rin-chan nên tôi đành bỏ qua suy nghĩ đó.

Cũng chẳng biết hai em ấy lấy đâu ra năng lượng để đi chơi cùng nhau nữa.

Còn tôi thì phải nằm liệt giường với cơn sốt sau tuần học đầu tiên.

"Vì số lượng các sự kiện trường ta sẽ tăng lên từ tháng tới, nên tiến độ học sẽ nhanh hơn để kịp với chương trình giảng dạy!"

Kể từ đó mà lượng bài tập ở trường cũng khó khăn và đồ sộ hơn.

Ngoài ra, việc dạy kèm cho Rin-chan là một ý kiến hay. Nhưng tôi cũng phải quan tâm đến việc học của mình, tránh lơ là để rồi bị tụt dốc.

"Ah, mình chẳng hiểu nổi nội dung bài này."

"Haruki, làm nghiêm túc vào. Mày mà bị đánh dấu đỏ là khỏi nghĩ đến câu lạc bộ đấy."

"Được rồi..."

"Cả tao cũng đang gặp rắc rối đây. Năm nhất thì điểm còn trụ được ở mức trung bình một chút, nhưng giờ rõ ràng nó còn khó hơn nữa."

Nếu bạn thấy hai tên này rất siêng năng chuyện ở câu lạc bộ, thì tôi khẳng định tụi nó sẽ chẳng bao giờ thốt câu "Bắt đầu học nào!" sau khi về nhà đâu.

Mà nếu tụi nó không học thì đừng mơ mà tới câu lạc bộ nữa.

"Trông mày lúc nào cũng thư giãn nhỉ, Touma?"

"Ừ thì, tao khác tụi mày, không tham gia câu lạc bộ nên giờ rảnh lắm..."

"Thế thì chỉ tao đi..."

"Nếu muốn thì cũng được thôi,... cơ mà sao không nhờ bạn gái tụi mày ấy?!"

"Thì tại, cậu ấy học lớp mỹ thuật..."

"....Ồ, nên cổ không dạy cho mày được nhỉ?"

Thế, cái câu chuyện học cùng nhau mày kể là gì?

Tôi bắt đầu cảm giác hai thằng này chỉ đang trêu đùa nhau khi giở quyển sách ra và tuyên bố tụi nó đang học.

Trông hai thằng mày vui quá nhỉ?

"Giờ tao lại ước mình có bạn gái học giỏi quá."

"Gì? Không phải việc đó chỉ khiến mày dốt thêm sao?"

"Thế còn mày, Touma?"

"Ê, đang cố phớt lờ tao à?!"

Tụi mày muốn câu trả lời như thế nào ở một thằng không người yêu chứ?!

Muốn tao cho biết cảm giác không có người yêu thế nào không?!

Haizz, bọn này lắm chuyện thật.

"Nhân tiện, lớp mình có bạn nữ nào học giỏi không nhỉ?"

Cậu ta còn chẳng buồn trả lời câu hỏi của tôi và bắt đầu lảm nhảm một mình.

"Chắc là Yuika nhỉ? Điểm kiểm tra của cậu ấy toàn cao còn gì."

"Chắc vậy. Không giống vẻ ngoài, bên trong cậu ấy ghê thật."

Hiển nhiên là vậy, lớp trưởng đã xuất sắc từ năm nhất rồi.

Tôi không biết thực sự cô ấy giỏi đến mức nào, vì chúng tôi mới chỉ làm quen gần đây thôi.

"Sao mày không bảo lớp trưởng chỉ cho? Nếu là cô ấy thì chắc mày chẳng quên nổi đống kiến thức đâu nhể?"

"Im đê..."

"Đúng đúng, mày đã trêu tao hơi nhiều rồi, nên tao chỉ đang đáp lễ lại thôi!" 

Tôi nói thế có hơi ác ý thật, mong anh bạn đừng quá nản lòng ha.

...Trêu chọc tôi không có bạn gái thì cũng không sao, nhưng mấy chuyện tình cảm này thì thuộc phạm vi cấm kỵ rồi.

"Mới gọi tớ à?"

Lớp trưởng tới chỗ chúng tôi khi chúng tôi đang tán gẫu.

"Đúng rồi, thấy cậu luôn được điểm cao nên tớ muốn biết cách cậu học thế nào?"

"Hô! Cuối cùng cũng có động lực rồi à Haruki? Bạn gái kêu cậu bớt ngốc đi phải chứ?"

"K-Không có nhé!!!"

Ồ, cậu ấy phủ định kìa, hừm...

Cô ấy thích trêu chọc quá nhỉ, mà dù sao thì bạn gái cậu ta cũng khá dễ thương.

"Không phải cậu cũng khá thông minh sao Touma?"

"Ừ thì, mấy bài học dạo này nhanh hơn tớ tưởng, nên tớ cũng hơi khó khăn với chúng. Với lại hai tên này cũng có động lực nên tớ muốn giúp tụi nó một chút, mỗi tội là không thể dạy cả hai trong khi tớ cũng đang phải học được."

"Hể, cả Touma cũng gặp rắc rối à?"

"Ừ, là thế đấy."

"Hoo, cần tớ giúp không?"

Trong điệu cười tinh nghịch như thường, lớp trưởng ngồi xuống bàn làm bầu không khí trở nên hơi căng thẳng.

Cô ấy có ngoại hình đẹp nên làm gì cũng đẹp nhỉ?

"Giúp tớ câu này đi."

Thành thật thì tôi cũng khá tò mò về cách học của lớp trưởng.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc học của người học giỏi, nên tôi cũng muốn tìm hiểu phương pháp của họ.

"Ahaha! Xong rồi này!"

"Không phải cậu cười hơi nhiều à, Yuika?"

"Cũng vui mà. Chẳng phải tụi mày cũng có điểm riêng sao?"

"Ừ ha."

Trước khi kịp nhận ra thì hai đứa nó đã hơi giữ khoảng cách với tôi và lớp trưởng rồi.

"Vậy thôi! nếu có thắc mắc gì thì đừng ngại hỏi tớ! Tớ sẽ chỉ rõ cho!"

"Woah, cảm ơn nhiều nhé!"

Chúng tôi đã bàn về cách tổ chức việc học cho hai tên chủ chốt của câu lạc bộ này, nhưng cuối cùng chỉ có tôi và lớp trưởng là chuyên tâm.

Tuy nhiên, bằng cách nắm bắt cơ hội hỏi lớp trưởng và tiếp thu tài liệu càng nhanh càng tốt, tụi nó đã có thể theo kịp nên không cần phải lo lắng nữa.

Bình luận (0)Facebook