• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 17:36:25

Trans: wiee

Edit: Tamm

Tamm: Việc nổ chap này sớm luôn là để dập tắt mọi cmt là truyện khả năng sẽ lại drop (dằn mặt). Ngoài ra thì nhóm mình cũng chỉ là nhóm mới thôi nên sai sót gì thì mọi người cứ góp ý nhiệt tình vô nhé. Nói vu vơ vậy thôi, giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ... 

-----------------------------------------------

Tôi và lớp trưởng vẫn nhắn tin với nhau vào buổi tối như thường ngày.

Chỉ là tám chuyện bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

Cuối cùng, cô ấy thích thú khi biết tôi đã bị mọi người phàn nàn thế nào về cái mùi xịt chống mồ hôi đó.

Tới giờ, tuy đây là bạn khác giới nhưng tôi chẳng thấy mối quan hệ này có gì đặc biệt cho lắm.

Cơ mà lớp trưởng khó đoán lắm, tốt nhất tôi nên đề phòng cẩn thận để không bị cuốn theo và mấy câu hỏi đột ngột của cậu ấy.

Trước đây cô ấy cũng đã hỏi tôi "Thế cậu đã có bạn gái chưa?" hay "Cậu có đang hứng thú với cô gái nào không?", đại loại thế.

Nói thật thì, tôi thật sự chẳng cần phải giấu gì với cô ấy hay thằng Haruki lẫn Yukito cả. Vì nếu tôi có nói ra chi tiết gì đó thì ba người họ sẽ lập tức chấn chỉnh tôi ngay.

Trong khi nghĩ thế, tôi đã tự khắc trả lời hết những thắc mắc của mình về lớp trưởng rồi.

...Nếu là chuyện về người cũ của cậu ấy trong quá khứ thì hẳn cô ấy muốn giấu cũng đúng thôi.

[Tớ hỏi cậu nhiều vậy mà cậu không có gì muốn hỏi lại tớ luôn à?]

[Hừm... Tớ chỉ thấy không thoải mái khi cứ hỏi con gái mấy thứ như vậy thôi.]

[Gì chứ, cậu thích hỏi gì cũng được mà.]

"Hmm..."

Dù có nói thế thì tôi sẽ trở thành tên phiền phức nếu hỏi quá nhiều mất.

Ước gì tôi có thể trả lời mấy câu hỏi đúng trọng tâm hơn. Nếu giỏi giao tiếp hơn chắc giờ bản thân tôi cũng đã có người yêu rồi.

[Nói chuyện với bạn khác giới khó khăn quá...]

Nếu là con trai với nhau thì ổn thôi, cơ mà với con gái thì khá nguy hiểm đây.

Hơn nữa việc học cùng lớp và hiểu rõ đối phương ở một mức độ nhất định cũng làm tôi khó bắt chuyện với cô ấy hơn.

"Để thử vậy..."

Mà chắc sẽ không có chuyện cô ấy sẽ ngay lập tức trả lời mấy lời như kiểu "Đừng bắt chuyện với tớ nữa." hay "Đừng có tới gần tớ nữa." nếu có ai đó bất ngờ quay lại nhìn chúng tôi đâu nhỉ?

Nhưng nếu cô ấy có lùi ra xa thì tôi phải cố gắng lấy lại niềm tin bằng sự chân thành lẫn khoảng cách phù hợp vậy.

[Xin lỗi nếu tớ có tọc mạch hay gì nhé, chỉ là tớ thấy hơi tò mò từ lúc cậu nói mình có bạn trai thôi...]

"Có lẽ tôi nên hỏi gì đó tốt hơn..."

Nhìn mấy dòng chat của tôi mà ghê tởm thật.

Mấy lời đầu như cố tìm kiếm sự an toàn, cơ mà thôi bỏ đi.

Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết làm sao để có thể bắt chuyện một cách phù hợp với con gái.

[Hừm-ừm, Ra vậy! Hóa ra cậu cũng thấy hứng thú về điều này ha?!]

[Phải rồi ha! Những gì cậu nói hôm qua hẳn cũng khá khó khăn nhỉ? Và tớ cũng thắc mắc rằng cậu đã từng hẹn hò với kiểu người như nào?]

[Hể, tớ không ngại nói cho cậu đâu. Tớ chưa nói với ai hết, nhưng cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ hồi ở trường luyện thi.]

[Oh, vậy là cậu ta ở trường khác à?]

[Đúng vậy, có một khoảng thời gian mấy đứa bạn tớ thi nhau có người yêu, nên tớ nghĩ mình cũng phải đi theo xu hướng chút xíu hehe.]

[Đi theo xu hướng?]

[Phải rồi, hẳn cậu sẽ thấy lạc lõng khi xung quanh có đôi có cặp mà mình vẫn cô đơn mà, nên cũng phải kiếm một người chứ. Dù tớ thấy bản thân không thực sự thích cậu ta cho lắm, nên chắc không kéo dài được đâu.]

[Ra là vậy à?]

[Tớ không biết phải nói chuyện này với mấy cô bạn như nào, và mấy người khác giới còn khó nói hơn cơ, vì thể nào mấy tin đồn về mối quan hệ của tớ sẽ bị đồn ầm lên cho xem. Tớ tin mỗi cậu thôi đó, đừng kể với ai nhé?]

[Tất nhiên rồi, tớ không có thói vạ miệng đâu, mà hóa ra lớp trưởng nổi tiếng như vậy nhưng cũng có nỗi lòng riêng nhỉ?]

Sau khi nghe cậu ấy tâm sự, tôi nhận ra rằng cô bạn lớp trưởng nổi tiếng, gương mẫu này cũng luôn bận tâm cẩn thận về tình bạn.

Lý do vì sao cậu ấy hẹn hò với một người tưởng chừng như hoàn hảo, điều này cũng giúp tôi nhận ra một thứ.

Bình thường với con trai, việc có bạn gái hay không phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng của bản thân, nhưng con gái thì lại khác.

Chẳng có gì lạ khi thấy một nhóm các cô gái được phân chia rõ ràng giữa những người có bạn trai và những người không.

Và nếu bạn không theo xu hướng đó và tìm cho mình một người bạn trai, bạn sẽ không thể theo kịp những cuộc trò chuyện và thói quen của nhóm.

Đây cũng có thể là một nỗi khổ của con gái mà con trai không có. Có thể anh bạn ở trường luyện thi thực sự thích lớp trưởng, có thể họ sẽ chia tay, nhưng hẳn sẽ có chút tự hào vì cậu ta là người duy nhất từng được hẹn hò với cô ấy.

[Nó đã xảy ra như thế đấy! Thế là cuối cùng, tớ học được bài học từ việc đó và quyết định giữ vững lập trường của mình.]

[Tớ thấy ngưỡng mộ cậu đấy. Ngay cả bây giờ thì cậu vẫn giữ vững điều đó và lại còn có rất nhiều bạn bè nữa.]

[Mà, việc chạy theo cái xu hướng này chẳng hay ho gì đâu, cậu biết đấy.]

[À..ừ...!]

Lời nói cuối như cho tôi một phát chí mạng vậy.

[Cậu lắng nghe thế này làm tớ nhẹ nhõm hơn chút đấy. Bình thường tớ chẳng biết phải tâm sự với ai, cảm ơn cậu nhé.]

[Ngược lại thì tớ mới thấy nhẹ nhõm khi biết người nổi tiếng cũng có nỗi khổ riêng đấy.]

[Cậu đúng là tên tồi tệ, một cô gái đang gặp rắc rối vậy mà cậu vẫn có thể vui được như vậy sao!]

Ban đầu, tuy có ngần ngại khi hỏi cô ấy mấy điều riêng tư thế này, nhưng hẳn đây là một quyết định đúng đắn.

Và nếu tôi gặp vấn đề, có lẽ tôi sẽ tâm sự với lớp trưởng, người đã không ngại chia sẻ vấn đề của cô ấy với tôi.

[Vì cậu đã biết bí mật của tớ rồi, nên nếu có gặp chuyện gì xảy ra ở trường thì cậu phải giúp tớ đấy, được chứ?]

[Nếu nó trong khả năng của mình, tớ chắc chắn sẽ giúp.]

Đã vài tháng kể từ lần đầu chúng tôi làm quen. Cũng mất một khoảng thời gian để chúng tôi có thể thực sự hiểu được nhau, nhưng tôi cảm thấy mình đã có được một người bạn đáng tin cậy.

Bình luận (0)Facebook