• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Chúc Mừng Sinh Nhật

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:08:56

Trans: Hito

Edit: Ass2008

______________________________________________________________

Vào buổi tối hôm đó, hàng lang của nhà khách đã được mượn để tổ chức sinh nhật cho Elsa.

Nhìn vào dòng người đang tập trung tại dây, tất nhiên là có vị khách danh dự Elsa rồi, anh họ của cô ấy- Reinhardt, Bá Tước Kuzuma, Beana, và Jin.

Bảo mẫu Mine, quản gia Adberg, và người hộ tống Helman cũng ở đó.

“Mọi người, cảm ơn vì đã đến”

Elsa đang mặc trên người một chiếc váy màu xanh lục và nói một lời đơn giản.

Rồi, Bá Tước Kuzuma làm người đại diện.

“Quý cô Elsa, chúc mừng sinh nhật. Nâng Ly nào!”

Anh ta cùng mọi người chúc mừng. Ai nấy cũng đều nâng chiếc ly thủy tinh lên.

Và rồi tất cả cùng nhau tặng quà.

“Chúc mừng sinh nhật tuổi 17 nhé, Elsa”

Từ Reinhardt, cô ấy nhận được một mặt dây chuyền làm từ Aquamarine cỡ lớn. Tất nhiên, viên đó anh ta mua tại thủ đô Borgia của Vương quốc Elias.

“Cảm ơn, Rai-nii”

Elsa mỉm cười và khuôn mặt có vẻ rất vui. Cô ấy liền tháo xích và đeo vào cổ. Nó rất phù hợp với chiếc váy ấy và trông rất đẹp.

“Chúc mừng sinh nhật, quý cô Elsa”

Từ Bá Tước Kuzuma, cô ấy nhận được một lọ nước hoa. Hương thơm từ quả Citran mà cô ấy thích. Thay vì mùi nồng thì đó là mùi sảng khoái và nhẹ nhàng.

“Cảm ơn, Bá Tước”

Elsa thử xịt một ít vào gáy tai. Mùi thơn mờ nhạt thật dễ chịu làm sao.

“Chúc mừng sinh nhật, Elsa”

Jin tặng cô ấy một cây trâm. Thứ đó được làm từ Mithril và được đính nhiều mảnh tinh thể khác màu.

Elsa nhận nó trong khi khẽ nhìn xuống, nhưng vì vẻ đẹp của kiểu dáng và màu sắc nên cô ấy không thể im lặng được nữa.

“Đẹp quá. Chúng là, Tinh Thể Ma Thuật sao?”

“Ừ. Chúng quá nhỏ nên không thể dùng được nữa, nhưng anh đã dùng chúng để đính lên trển”

Kiểu dáng thật sự rất đẹp. Nó hoàn toàn được làm bằng Mithril, nhưng phần cánh và nụ hoa được màu vàng bao phủ, bao quanh là những chiếc lá làm bằng nhôm có màu xanh lục bảo.

Những mảnh Tinh Thể Ma Thuật nhiều màu được sắp xếp theo dạng hướng xuống như những giọt sương lấp lánh rơi từ cánh hoa vậy.

“Đáng yêu quá đi. Em sẽ trân trọng nó ạ”

Elsa nói và ôm cây trâm sát ngực mình. Jin quay sang cô ấy và.

“Nói thật thì anh là người làm nó nhưng thiết kế là, umm...... được Stearina hỗ trợ”

Anh ta nói thật. Khi Elsa nghe từ Jin thì cô ấy đã hiểu rõ rồi và nghĩ, thì ra chuyện tối qua là vậy.

“Không sao đâu, thứ này chứa đầy cảm xúc của anh mà, Jin-kun. Cảm ơn”

Cô ấy nói và mỉm cười.

Từ Beana, cô ấy nhận được một bó hoa. Rõ ràng là cô ấy đã nhờ hầu nữ đi mua hộ.

“Cảm ơn, Beana. Chúc cô với Bá Tước hạnh phúc”

Elsa nói, rồi Beana đỏ mặt và nhìn xuống, và Bá Tước Kuzuma cũng có vẻ hơi ngại.

Từ Mine, cô ấy nhận được một chiếc khăn tay, và từ Adberg cũng là một chiếc khăn tay. Rồi đến Helman, ông ta cũng trao cho cô khăn tay luôn, ba người họ trở nên kích động nhưng.

“Cảm ơn mọi người. Có rất nhiều khăn tay. Cháu rất vui ạ”

Elsa nói và cúi đầu.

Reinhardt đang lặng lẽ nhìn họ cũng gật đầu cảm kích.

Sau đó, họ cùng nhau dùng bữa. Bởi Mine biết Elsa thích ăn gì, bà ấy đã làm việc trong bếp của nhà khách để chuẩn bị thực đơn.

Elsa có vẻ rất vui vì chẳng có gì ngoài những món mà cô ấy thích, và cách cô ấy ăn khiến nó trông rất ngon.

Chắc chắn là chẳng có ai khi nhìn vào biểu cảm của cô ấy lại không thấy êm dịu.

Và sau bữa ăn, trong khi uống trà và bình yên nói chuyện.

“Giờ thì Elsa, hôm nay cũng có món quà đặc biệt cho em đấy”

Reinhardt nói, và trao một cái gói dài và hẹp cho cô ấy. Dài khoảng 40cm, hơi nặng xíu.

“Cảm ơn ạ. Mà, đây là gì vậy?”

“Cứ mở ra xem đi”

Khi được bảo vậy, Elsa bắt đầu mở cái gói đó ra. Khi đã xong thì đôi mắt cô ấy mở to.

Bên trong gói là một con dao găm với chuôi vàng và bao cũng vàng luôn. Trên bao dao được đính Tinh Thể Ma Thuật nhiều màu để trang trí. Và phần chuôi, tuy nhỏ thật, nhưng cũng có một viên Tinh Thể Ma Thuật cùng màu với đôi mắt xanh nhạt của Elsa.

“Đây là.......?”

“Không phải em muốn nó sao?”

“Mm. Em muốn con dao găm trông có vẻ rất quan trọng đối với mẹ”

Elsa trả lời và Reinhardt nói.

“Mh-hm. Thứ đó được Jin làm đấy”

“Eh?”

Khi Elsa nghe vậy, cô ấy rất ngạc nhiên và đôi mắt mở to hơn chút.

“Jin hỏi anh là liệu có ổn không khi tặng dụng cụ sắc bén làm quà sinh nhật. Mối quan tâm của người lớn cũng là những thứ như vầy”

“Jin, kun...... làm”

Cô ấy nói và Jin cảm thấy xấu hổ rồi nhìn xuống. Elsa bước tới chỗ Jin, người đang ngượng, và.

“Jin-kun, cảm ơn ạ”

Cô ấy nói, nhanh chóng cúi đầu và trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng cô ấy không ngồi xuống, và thay vào đó với con dao găm trong tay.

“Hãy thử rút ra nào”

Cô ấy nói và rút dao ra.

“Oooh”

“Đẹp làm sao”

Bá Tước Kuzuma và người hộ tống Helman buột miệng nói ra. Rõ ràng là hai người đó hiểu được giá trị của con dao găm ấy. Thực ra, cũng có một người nữa, quản gia Adberg cũng biết giá trị của con dao găm ấy nhưng ông ta đã xoay xở để không nói gì hết.

Bề ngang lưỡi dao rộng khoảng 3cm. Chiều dài lưỡi dao là 30cm, càng lên đỉnh thì càng hẹp lại.

Bộ phận bảo vệ, chuôi và bao đều có màu vàng, tuy nhiên chúng chỉ là nhôm có màu thôi. Viên Tinh Thể Ma Thuật trong chuôi tuy nhỏ nhưng độ trong suốt ấy có vẻ đẹp rất bắt mắt.

“Mithril?”

Có vẻ Elsa đã có ý tưởng về vật liệu làm nên thứ này. Là một người sở hữu Ma Năng, cô ấy hiểu được con dao này truyền Ma Năng rất tốt, và chức năng của nó tương tự như đũa phép.

Đối với hiệp sĩ ma thuật thì đũa phép cho phép họ điều khiển Ma Năng và tập trung tốt hơn, vật phẩm đó cực kỳ hữu dụng.

Nhưng rất khó để làm một cây kiếm giữ thuộc tính như đũa phép. Bởi Mithril cứng rất khó truyền Ma Năng qua, và Mithril mềm lại truyền Ma Năng rất tốt.

Tuy vậy, con dao mà Jin tạo ra vừa cứng lại vừa truyền Ma Năng rất tốt, nên nó có vẻ đủ mạnh để sử dụng làm vũ khí.

Tuy nhiên.

“Elsa, đối với nữ quý tộc thì dao không phải là thứ dùng để giết kẻ thù. Hiểu chứ”

Reinhardt bắt đầu giảnh cho Elsa như thể cảnh báo cô ấy bằng một giọng điệu dịu dàng khác thường.

“....Rai-nii?”

“Đối với nữ quý tộc, dao là công cụ cuối cùng để bảo vệ phẩm giá bản thân. Chỉ khi em không còn cách nào khác để giữ ý chí khỏi bị chà đạp thì khi đó mới được rút ra nhé”

“.....?”

“Anh đoán là em không thể hiểu được hết. Nhưng cũng chẳng sao. Chắn chắn, một ngày nào đó, thời điểm mà em hiểu ra cũng sẽ đến. Lúc đó, anh muốn em hãy nhớ lấy lời anh”

“Mm, Rai-nii. Em hiểu rồi. Cảm ơn ạ”

Elsa ngoan ngoãn cảm ơn anh ta. Thành thật mà nói, cô ấy không hiểu những gì mà anh ta nói, nhưng hiểu rằng chuyện đó vẫn còn rất xa vời. Tuy nhiên, cô ấy hiểu rằng Reinhardt đã nói một điều rất quan trọng nên trong thâm tâm, cô ấy đảm bảo mình sẽ không bao giờ quên những lời đó.

“.......”

Và rồi, những lời đó không chỉ ngấm vào tim Elsa mà còn cả Mine nữa.

Khi bạn không muốn ý chí của mình bị chà đạp. Cho đến bây giờ, đã có hai lần. Lần đầu tiên là do vũ lực, và lần thứ hai là do quyền lực chính trị khiến bà ấy bị áp đảo.

Bản thân bà ấy có phải quý tộc đâu. Nên chẳng còn cách nào khác, bà ấy nghĩ vậy, tuy nhiên, những lời của Reinhardt lại kẹt trong tim Mine một cách kỳ lạ.

*******

“Có vẻ thông tin chi tiết đã đến rồi nhỉ”

“Vâng, sáng nay bồ câu đã đến ạ, và chúng ta đã bắt tay vào phân tích ngay”

“Vậy, thế nào?”

“Vâng, thứ xuất hiện tại đó là một con Golem có sức mạnh không thể tưởng nỗi ạ”

“Là Schwarz Ritter, phải không?”

“Không, sức mạnh của Schwarz Ritter khớp với những cuộc điều tra ạ. Lần này, cái con đã tiêu diệt hầu hết Golem nổi loạn sở hữu sức mạnh gấp 5 lần Schwarz Ritter ạ” (Trans: Gấp 5 lần cơ đấy :V)

“Cái gì cơ? Ngươi chắc là không có nhầm lẫn gì chứ?”

“Vâng ạ. Tuy nhiên, loại Golem thể hiện sức mạnh như vậy chẳng thể nào hoạt động lâu được. Tôi phỏng đoán rằng con Golem đó được sử dụng cho những trận chiến quyết định ngắn với Elradright ạ”

“Ha, hahaha. Tất cả đều như nhau cả thôi, chẳng mấy chốc chúng ta cũng phân tích xong nó ấy mà. Và ta dự đoán là mình sẽ tạo ra con Golem hơn cả con đó”

“Là vậy à”

“Thiên tài, đúng như ta nghĩ”

Bình luận (0)Facebook