• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Cỗ Xe Siêu Đẳng

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:09:08

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Tên chương này là Super Carriage, tính dịch là Siêu Xe :3

___________________________________________________

Sau khi cột ngựa Golem vào xe thì việc chuẩn bị đã tạm thời hoàn tất.

“Được rồi, xong rồi đấy”

Jin mở cửa cabin, và cơ chế của cầu thang đi lên xe cũng được đẩy xuống.

“Thứ này, tuyệt quá”

Lần này, Elsa mặc váy dài có viền thấp, nên cô ấy nghĩ khi xuống xe thì mình vẫn có thể xoay xở(tại nhảy xuống mà), nhưng cô ấy lại không biết nên làm gì để lên xe nữa.

Chỉ với vài bước là cô ấy dễ dàng bước vào rồi.

“Bên trong....... thú vị thật đấy”

Cabin đủ chỗ cho 6 người. 3 chỗ ngồi nối liền nhau ở hai bên. Không phải theo dạng đối mặt nhau đâu mà là đối mặt với hướng đi chuyển.

Cửa sổ rộng có kính chắn gió, và chỗ ngồi được xếp để có thể thấy được nơi mà mình sẽ đến.

Ít hay nhiều gì thì ghế lái cũng được chuẩn bị, nhưng do việc kéo xe là do ngựa Golem nên cái ghế ấy thực tế chẳng cần thiết. Do đó, không có người lái nên bạn có thể nhìn phía trước rõ hơn.

“Reiko, con có thể ngồi ghế lái cho chắc không?”

Jin hỏi và.

“.......Vâng”

Chẳng biết sao giọng Reiko trả lời lại có phần ủ rũ nữa. Tuy nhiên, có vẻ như Jin từng bảo Elsa là em gái nên trông Reiko chẳng khó chịu chút nào.

Reiko ngồi xuống ghế lái rồi quay lại nhìn Jin. Anh ta đang ngồi cạnh Elsa. Khi thấy vậy, mặt Reiko trở nên hơi tức.

“Được rồi, đi thôi nào”

Có thể anh ta nhận ra, mà cũng có thể là không nhận ra, Jin ra hiệu để khởi hành.

Reiko nắm lấy dây cương nối vào con ngựa Golem và ra lệnh cho chúng bằng Ma Năng. Những con ngựa ấy bắt đầu nhẹ nhàng dạo bước.

“Tuyệt thật. Chúng ta đang di chuyển này”

Elsa thấy hài lòng. Có lẽ là do chuyển động của cỗ xe.

Cỗ xe từ phía sau nhà khách đi đến phía trước nhà khách và rồi vòng qua quảng trường. Cặp mắt của những người lính canh lâu đài xoay vòng vòng.

Cỗ xe ổn rồi đấy. Trông có hơi lập dị nhưng chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, con ngựa đang kéo nó thì.....

Chúng có màu xanh lá. Nói cách khác, chúng làm bằng kim loại. Cụ thể hơn nữa, chúng là ngựa Golem. Những người lính canh chưa bao giờ thấy thứ này cả.

Bởi nó đến từ phía sau nhà khách nên họ nghĩ đó là khách mời danh dự. Tuy nhiên, thật quá lạ khi cứ thế mà cho qua.

“Kh-Khoan đã nào, cỗ xe đằng kia”

Rồi họ ra lệnh dừng xe.

“Reiko, dừng lại đi”

“Vâng, Otou-sama”

Cỗ xe dừng lại, người lính canh thấy bé gái đang đánh xe thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa, nhưng nhìn lại thì đã nhận ra bé gái đó.

“Ah, có lẽ nào...... Reiko-san?!”

Chẳng biết sao người lính canh đó lại dùng kính ngữ nữa.

“Ừ, tôi là Reiko”

Reiko trả lời.

“Ooooh! Tôi biết mà! Vụ Golem nổi loạn hôm trước, Reiko-san đã cứu tôi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy!”

“Huh”

Người lính canh có phần hơi kích động, nhưng Reiko lại chẳng nhớ gì. Bởi đối với em ấy, loài người là giống loài hạ đẳng, trừ Jin ra.

“K-Kệ đi, thứ này là gì vậy?!”

“Là cỗ xe đấy”

“Err, tôi đã được phép để chế thứ này”

Cánh cửa mở ra và Jin nói, rồi.

“Ooh, Jin-dono đây mà! Người đã nhận được danh hiệu 'Magi Craftman Danh Dự' và cũng là người đã tạo ra Reiko-san!”

Người lính canh toát mồ hôi. Mà, Reinhardt toát mồ hôi nhiều hơn vậy khi anh ta bị kích thích.

“Là vậy sao, cỗ xe ngài đã chế. Tôi hiểu rồi, đến cả ngựa cũng phải là Golem! Quả là 'Magi Craftman Danh Dự' mà!!”

“Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi đi được chưa vậy?”

Reiko hỏi và.

“Vâng! Xin mời ạ!”

Và những người lính canh lâu đài dõi theo họ trong khi vẫy tay.

“......Thật là một người kì lạ”

Elsa nói ấn tượng của mình.

Ở quảng trường bên trong lâu đài hoàng gia, bởi toàn là đất đá nên họ không thể thoải mái mà lái thử được nhưng.

“Tuyệt quá đi. Gần như chẳng rung tí nào. Em từng đi cỗ xe Jin-kun và Rai-nii sửa nhưng thứ này thâm chí còn tuyệt hơn nữa ạ”

Elsa khen.

Rồi họ tăng tốc thêm một chút. Tốc độ di chuyển hiện tại khoảng 10km/h. Có khả năng là họ sẽ bị mắng nếu đi quá nhanh trong lâu đài hoàng gia.

“Reiko, công suất của những con ngựa Golem là bao nhiêu?”

Jin hỏi và.

“Dạ, khoảng 10% ạ”

Reiko trả lời. Jin gật đầu mãn nguyện nhưng Elsa lại ngạc nhiên.

“......Tiêu chuẩn của Jin-kun thật là khác biệt nhỉ”

Chuyến chạy thử cũng kết thúc, và cỗ xe quay đầu. Bánh xe có hệ thống treo độc lập nên ma sát rất ít, và cỗ xe gần như là đứng yên quay đầu luôn.

“Chuyện gì thế kia, mới vừa xong ấy?”

Trông Elsa như thể vừa chứng kiến một điều không thể tin nỗi.

Vì vị thế của cô ấy rất cao, cô ấy đã từng đi rất nhiều loại xe ngựa và cô ấy lại nhận ra không một chiếc nào có thể đấu lại chiếc này được.

********

“Nàyyyy, Jin!”

Ai đó hét lên. Nhìn về hướng đó, Đệ Tam Hoàng Tử, Điện Hạ Ernest, đang đi cùng Lotte.

“Ta vừa mới thấy từ phòng và có phải ngươi lại chế ra một thứ tuyệt vời nữa không nào!”

Có vẻ nhóc ấy cũng thấy thích.

Jin bước khỏi xe và chào Hoàng Tử.

“Điện Hạ, ngài ổn không vậy? Việc đi khỏi cung điện bên trong ấy?”

Anh ta hỏi và Hoàng Tử Ernest trả lời.

“Không sao đâu, ta là người nối ngôi thứ tư mà. Trên ta có đến hai người anh và một người chú đấy, nên khi ta còn ở đất nước này, ta chẳng quan trọng gì cả”

Đây là lần đầu Jin nghe luôn đấy và anh ta trả lời câu nói vô trách nhiệm đó của Hoàng Tử.

“Điện Hạ, ngài không nên nói thế đâu. Đối với Bệ Hạ, Điện Hạ rõ ràng là một đứa trẻ có cùng dòng máu mà. Hãy nhớ lại lúc cuộc nổi loạn diễn ra đi”

Jin nói và chỉnh lại nhóc ấy.

Hoàng Tử Ernest khẽ nhìn xuống trong khi lắng nghe, nhưng chẳng mấy chốc đã ngẩng đầu lên và nói.

“......Mm, ngươi biết đấy. Có lẽ đúng như ngươi nói. Ta sẽ cẩn thận hơn”

“Làm vậy đi nhé, Điện Hạ”

Jin thấy nhẹ nhõm. Hoàng Tử Ernest cũng có những lúc ích kỷ nhưng sâu thẳm bên trong, nhóc ấy vẫn là đứa trẻ ngoan.

“Được rồi, cỗ xe này, thật tuyệt vời!”

Bởi Hoàng Tử đang nhìn chằm chằm với đôi mắt lấp lánh, Jin lúng túng mỉm cười và.

“Muốn lên không?”

Anh ta hỏi.

“Ừm!!”

Và với câu trả lời tràn đầy năng lượng ấy, Jin quay lưng lại để lên xe.

“Err, có khách đến trước rồi à, vậy có ổn không?”

“Khách đến trước?”

Hoàng Tử lén nhìn vào bên trong cỗ xe, và bắt gắp ánh mắt của Elsa ngồi ở trổng.

“Ah, ta hiểu rồi. Vậy ra Jin đang đi hẹn hò cùng cô ấy”

“Đ-Điện Hạ!”

Jin bối rối.

“Hẹn hò?”

Và Elsa chẳng hiểu gì cả.

“Điện Hạ, em ấy là em họ của Reinhardt, Elsa. Em ấy cũng là bạn tôi”

“Tôi là Elsa”

Elsa đứng dậy, vén viền váy lên, và cong đầu gối một cách khó hiểu.

“Chà chà. Quý cô Elsa, ta là Đệ Tam Hoàng Tử của Vương quốc Egelia, tên ta là Ernest”

Hoàng Tử nói, nắm lấy tay trái Elsa và hôn nhẹ lên trển. Từ những cử chỉ ấy, dù nhóc ấy mới 13 nhưng bạn có thể nói nhóc ấy đã được dạy rất kỹ lưỡng về phép tắc hoàng gia rồi.

“Giờ thì Jin, cùng nhau chạy nào!”

Tuy nhiên, dáng vẻ tràn đầy tinh thần khi nói vậy rất hợp với tuổi của nhóc ấy.

Jin ra lệnh cho Reiko để những con ngựa Golem chạy với 10% công suất.

“Tuyệt quá! Jin, ta cũng muốn nữa! Làm cho ta một chiếc đi!”

Vậy cũng đủ chắc rồi, Hoàng Tử muốn một cỗ xe y như vậy.

Bình luận (0)Facebook