• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Mỗi Người, Về Sau

Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:08:40

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_____________________________________________

Hoàng Tử vô cùng mừng và rời đi cùng Lotte, nên Jin hít một hơi rồi bắt tay vào dọn công xưởng đâu vào đấy.

“Ồ, để tôi giúp”

Cô Hầu Nữ Bí Mật Hoàng Gia Laila nói và bắt đầu để........

“Này, coi chừng!”

Vật liệu còn sót lại đang nằm rải rác trên sàn nhà.

“Eek!”

Cô ấy vấp phải một món dụng cụ và ngã trúng kệ.

“T-Tôi xin lỗi!”

Rồi cô ấy vô tình đá đi tất cả vật liệu mà Jin đã đặt lại.

…... Tất cả đều trở lại y như lúc đầu. Jin không thể cứ thế mà cho qua được.

“Xin cô đấy, đừng có động vào......”

Anh ta nói và gọi Reiko. Em ấy hủy <<Tàng Hình>> và xuất hiện, và trước khi

Jin kịp nói thì tất cả đã được dọn sạch rồi.

“Aww, tôi thật....... vô dụng, nhỉ?”

Laila nói và cảm thấy hụt hẫng.

“Chà, mỗi người mỗi khác mà”

Jin không còn gì khác để nói cả.

********

“...... Beana đang lẫn tránh tôi”

Bá Tước Kuzuma đang than vãn với Reinhardt vì dẫu gì Reinhardt cũng đến thăm phòng anh ta mà.

“Tối qua, anh đã ngỏ lời với cô ấy, phải không?”

“Mhm........ Từ khi đó, tôi chẳng thấy mặt cô ấy đâu nữa”

Anh ta nói, rồi nắm chai rượu trước mặt thật chặt và uống thẳng từ đó luôn.

“Whoa, này, đừng có uống kiểu vậy chứ”

Reinhardt quở trách anh ta, nhưng Bá Tước không nghe và mở chai thứ hai.

“....... Đúng thật là anh ta gặp vấn đề rồi”

Reinhardt thở dài và lắc đầu như thể đã từ bỏ vậy.

“Tôi đi chút đây”

Anh ta bảo vậy với Bá Tước Kuzuma và rời phòng.

********

“.....Woah”

“Cuối cùng thì chúng ta đã dọn xong một nửa rồi, phải không nào?”

Hội trường tổ chức bữa tiệc

Golem nay đã thành một mớ hỗn độn với những mảnh vỡ của Golem. Hầu Nữ, hầu cận và hiệp sĩ ma thuật đang dọn dẹp khắp mọi hướng. Cũng có vài cô Hầu Nữ Bí Mật Hoàng Gia giúp nữa.

Lý do tại sao đội hiệp sĩ ma thuật lại tham gia là vì họ cần bảo vệ và tái chế Tinh Thể Ma Thuật với những thứ như vậy từ những con Golem đã bị hỏng.

Do đó, công việc đã phân bố rõ ràng, để hầu cận nam dẹp những mảnh vụn lại một chỗ, rồi hầu nữ dọn dẹp, và cuối cùng hiệp sĩ ma thuật thu thập những thứ còn dùng được hoặc đắt tiền trong đống đó.

“Ah, có vẻ thứ này vẫn còn dùng được”

Một hiệp sĩ ma thuật nhặt viên Tinh Thể Ma Thuật màu đỏ lên.

“Ở đây cũng có này”

Lần này là Tinh Thể Ma Thuật màu xanh lục.

Công việc này chẳng thú vị gì cả, vì vậy nếu như không có cuộc săn tìm kho báu như vầy thì chẳng thể nào tiếp tục được.

Trong khi đó.

“Ooh, đây là mảnh vỡ của con Golem pha lê này”

Đó là một viên Tinh Thể Ma Thuật trong suốt. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đó là một phần của Ceres.

“Ôi trời ạ, cảm ơn anh vì đã kiếm ra nó”

“Eh?”

Quay mặt lại chỗ giọng nói, Stearina đang đứng tại đó.

“Tôi xin nhận lại”

Với những lời đó, cô ấy cũng rời đi.

********

“Chúng bị đàn áp nhanh hơn ta dự đoán đấy”

“Ừm, dường như là có một con Golem mạnh không tưởng”

“Tuy nhiên, chúng ta đã đạt được mục đích rồi nhỉ?”

“Vâng. Trước hết, giới hạn khuếch đại của Elradright. Khoảng 10.000 lần. Không thể nào cung cấp Ma Năng lên trển được. Ngoài ra thì Elradright hoạt động như bộ khuếch đại nên cuối cùng cũng xảy ra tình trạng quá tải và vỡ”

“Hmm, vậy nghĩa là chỉ cần kích hoạt 2 viên thành 400 lần đã là quá đủ”

“Là vậy đấy”

“Và tiếp theo là?”

“Vâng. Chúng ta đã bảo mật rất rõ thông tin chi tiết về những con Golem ở Vương quốc Elegia và những quốc gia láng giềng nơi đó. Việc phân tích đang được tiến hành”

“Hmm, vậy là chúng ta đã tiến thêm một bước gần hơn với mục tiêu cao thượng rồi nhỉ”

“Cũng là vậy ạ. Một bước ư, bỏ đi, tôi có thể nói chúng ta đã tiến tận 2, 3 bước luôn ấy chứ”

“Thật xuất sắc mà”

“Xin hãy đi nghỉ đi ạ. À, và còn một điều nữa, có một tin rất thú vị đấy ạ”

“Là gì vậy?”

“Có vài cuộc trò chuyện nói rằng tên Magi Craftman được gọi là Jin khá giỏi ạ”

“Ồ, thú vị thật đấy. Vậy hắn có liên kết với ai?”

“Magi Craftman của Đế quốc Shouro, Reinhardt Randall, hay đại loại là vậy”

“Reinhardt, huh. Hắn cũng là tài năng mà chúng ta muốn. Được rồi, cứ tiếp tục thu thập thông tin đi”

“Được thôi ạ”

********

“..........”

Beana đang ở một mình, ngồi cạnh cửa sổ và liếc ra ngoải. Dù rằng bên ngoài chẳng thấy gì bởi những cái cây được trồng để không cho người ta thấy mà.

“...... Haizz”

Rồi cô ấy thở dài một tiếng. Cô cứ như vậy cho đến khi ngoái đầu lại, và.

“Này, Lisa”

Cô ấy gọi cô Hầu Nữ Hoàng Gia, Lisa đang đứng phía sau mình.

“Vâng, ngài cần gì ạ?”

“Tôi muốn nói chuyện một chút, hay đúng hơn là muốn tư vấn”

Cuối cùng thì Beana đang gặp ý kiến nên đành phải hỏi ý của người cùng tuổi thôi.

“Tư vấn à? Lúc nào cũng được cả”

“Cảm ơn...... Nghe nhé, cô nghĩ sao về việc kết hôn giữa thường dân và Bá Tước?”

“Huh?”

Beana thành thật và nói rằng cô ấy đang tự hỏi liệu có nên chấp nhận lời cầu hôn của Bá Tước Kuzuma hay không.

“Để xem, nếu là tôi thì sẽ vui vẻ chấp nhận lời cầu hôn đó”

“Thật sao?”

“Tất nhiên rồi. Trở thành nữ bá tước thì không phải là cần kết hôn sao? Với tình trạng hiện tại của tôi thì đó là ước mơ xa vời lắm!”

Có vẻ tính Lisa là vậy.

“..... Còn với Magi Craftman thì sao?”

“Đó không đáng gì để so sánh cả. Tôi sẽ không nói Magi Craftman là công việc tệ hại đâu, nhưng đó là vị trí hoàn toàn khác. Còn Bá Tước là quý tộc. Quý tộc đấy!”

“...... Tôi đoán là vậy”

“Dường như mình đã chọn sai đối tượng để tư vấn rồi”-Beana nhận ra và lại hướng mắt ra bóng tối ngoài cửa sổ.

********

“Ojou-sama, điều quan trọng nhất là lần này ngài không bị thương”

Bảo mẫu Mine nghiêm túc nói chuyện trong khi Elsa đang thay đồ.

“Đó là lý do tại sao tôi nói sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm trước chuyến đi đấy ạ”

Nhưng Elsa lại lắc đầu trước lời nói của Mine.

“Mm-Hm. Đúng là nguy hiểm thật, nhưng niềm vui lại nhiều hơn”

“Ojou-sama........”

“Này, Mine, “Kết hôn” là gì vậy?”

“Xin thứ lỗi?”

Mine không thể hiểu nghĩa của câu hỏi đó và cạn lời luôn.

“Bá Tước Kuzuma đã ngỏ lời cầu hôn Beana”

Nhung sau khi Elsa tiếp tục thì Mine đã hiểu.

“Để xem, nếu là theo quan điểm cá nhân của thần...... đó không phải chuyện tốt đâu ạ”

“Là, vậy sao?”

Elsa ngạc nhiên quay mặt đi vì câu trả lời đầy bất ngờ đó. Sau khi Elsa thay đồ ngủ xong thì Mine cũng quay mặt lại.

“....Vâng. Hay nói đúng hơn là, người đàn ông...... không thể tin tưởng được ạ.

Ngài không nên cưới loại người đó”

“Eh?”

Tuyên bố như oanh tạc của Mine lại khiến Elsa ngạc nhiên.

“Ojou-sama cũng sắp đến tuổi 17 rồi nhỉ và kết hôn ở tuổi đó cũng là chuyện thường thôi ạ, nhưng đối với người đàn ông mà ngài chưa hiểu rõ thì..... Ngài có muốn thần nói thêm chút nữa về loại người đó không?”

“.....Mm”

Khi Elsa gật đầu thì.

“Những thằng đàn ông cầm thú luôn nghĩ phụ nữ là cỗ máy để sinh đẻ. Nếu không phải thì là những tên đàn ông bộc lộ ham muốn ra ấy”

Elsa đang lặng lẽ mà nghe thì đột nhiên những lời gay gắt lại đến.

“Khi thần....... 15, thần phục vụ như một hầu nữ trong nhà quý tộc nào đó. Cha mẹ thần là những thương gia có ảnh hưởng, nhưng học việc từ hầu nữ phải tốn tận vài năm và rồi”

Bà ấy ngừng một lúc rồi tiếp tục nói.

“....... Thực ra, nhà quý tộc ấy dùng để tiếp khách. Quý tộc ngoại quốc, quân nhân...v.v”

“Người như cha à?”

Elsa lẩm bẩm, vì cha cô là một Tử Tước và là một trong những người chỉ huy quân đội của Đế quốc Shouro bên ngoài quốc gia.

Khi nghe vậy, Mine hơi cau mày, nhưng chẳng mấy chốc, bà ấy tiếp tục nói như thể chẳng có gì xảy ra.

“.........Công việc của người đó là chỉ huy một tiểu đoàn thuộc lực lượng quốc gia dù rằng vẫn còn trẻ; tôi và một cô hầu nữ lớn tuổi hơn đã được xếp để hỗ trợ anh ta. Anh ta ở đấy khoảng 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó, người đó và tôi đã có mối quan hệ người lớn ạ”

“Quan hệ người lớn?”

Elsa không hiểu cách diễn đạt ngôn ngữ đó đã nói lại vào Mine như một câu hỏi. Mine mỉm cười.

“Hành động như một cặp dù chưa kết hôn, căn bản là vậy”

Dù có hiểu hay không thì Elsa vẫn bảo bà ấy nói tiếp.

“Tôi nghe rằng người đó đã có vợ ở quê nhà. Anh ta còn có 2 đứa con trai. Khi biết tin, tôi đã cắt đứt quan hệ với anh ta”

Elsa lặng lẽ lắng nghe. Đó là lần đầu tiên Mine nói về quá khứ của mình.

“Bà, không hết hôn sao?”

Cũng chẳng lạ gì khi quý tộc có vợ thứ hai hay tình nhân cả. Thật ra thì chính tên Bá Tước Guarana đã nói với Elsa điều đó.

“Tôi chẳng thích hợp với vị trí nào hơn ngoài việc làm tình nhân cả. Mà anh ta chẳng nói gì cả dù chỉ một lần”

Bà ấy nói vậy và tiếp tục sau khi thở dài một tiếng.

“Trước khi thời gian lưu trú của người đó hết và về nước. Thì lúc đó, trong tôi, một sinh mạng mới đã hình thành”

“Ý bà là......... một đứa bé?”

Elsa hỏi với khuôn mặt có hơi đỏ.

“Vâng. Rồi thần đã hạ sinh. Con bé rất là đáng yêu ạ”

“Bé gái.......”

“Thần tính tự mình nuôi dạy nó. Trong nhà gia đình thần thì có đủ chỗ đấy. Nhưng chẳng biết vì sao mà người đó lại biết và quay lại đấy nói rằng sẽ nhận nuôi đứa trẻ ấy. Và vì lý do nào đó, buồng trứng vợ anh ta rất yếu và không thể sinh đẻ được hay đại loại là vậy. Và rồi, với người đàn ông đó, phụ nữ chỉ là công cụ để kết hôn với những gia tộc có ảnh hưởng khác thôi”

“........”

“Thần xin từ chối. Thường dân chẳng bao giờ hợp với quý tộc đâu ạ, và kết thúc cũng sẽ như thần thôi, đứa bé mình hạ sinh bị lấy đi mất”

“........Thật khủng khiếp”

“Vâng, rất khủng khiếp ạ.

Nhưng thần có thể phục vụ Ojou-sama như ngài thì vậy cũng đủ khiến thần vui rồi ạ”

“Chuyện gì đã xảy ra, với bé gái ấy?”

Dường như Elsa rất muốn biết.

“Theo những gì thần nghe được thì con bé được đối xử như đứa con của vợ anh ta hạ sinh, và hai đứa đó cùng nhau lớn lên ạ”

“.......Tốt quá đi”

“Vâng, đó là niềm an ủi duy nhất của thần ạ”

“Bà không cô đơn sao?”

Khi cô ấy hỏi, Mine mỉm cười dịu dàng vào cô.

“Không ạ, bởi giờ đây thần đã có Ojou-sama rồi ạ”

Bà ấy nói vậy và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Elsa. Elsa cũng dịu dàng siết chặt tay bà ấy lại.

Bình luận (0)Facebook