• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Phục Kích Bất Ngờ

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:08:24

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Đủ nhé :v thủ phạm ở cuối chương đấy :V

___________________________________________________________________

Buổi tối, 8 giờ.

Jin, Elsa, Stearina và Dominique tập hợp tại phòng Reinhardt.

Những cô hầu nữ phục vụ Reinhardt, Rianna với Mary và cô hầu nữ Kate phục vụ Elsa cũng có ở đó. Hầu nữ Laila của Jin không có đến.

Cả Stearina và Dominique đều mang hầu nữ theo. Hiện tại căn phòng đang rất chật.

“Tôi muốn nghe nhiều hơn về Schwarz Riiter của Reinhardt-sama”

Dominique trong khi đang rưng rưng nước mắt nói vậy. Đôi mắt xanh của cô ấy đang hướng về phía Reinhardt.

“Dù ngài muốn nghe nhiều hơn nữa thì tôi cũng không biết nên nói gì giờ.......”

“Ồ? Dù tôi đã nghe nhiều tin đồn lắm mà? Không phải ngài là người đã giành ngôi vô địch trong giải giả chiến Golem tổ chức ở Vương quốc Celuroa vào năm ngoái sao?”

Đó cũng là lần đầu Schwarz Ritter được ra mắt.

Vào dịp đó, Schwarz Ritter đã đẩy lùi từng con Golem kỳ cựu một, trong trận chung kết, anh ta đã khiến 'Adamas Warrior' thất bại thảm hại, mặc dù người ta cho rằng nó là ứng cử viên số một trong Vương quốc Celuroa sẽ giành ngôi vô địch.

“Ara, tôi cũng muốn xem lắm. Giá mà tôi không phải rời thủ đô vì công việc thì.......!”

Trong khi nói như vậy, từng chút một Dominique nhích lại gần Reinhardt hơn.

“.....Người phụ nữ đó, cô ta thích Rai-nii sao?”

Elsa cách họ không xa lắm, tỏ vệ buồn bả nói vậy. Bên cạnh cô ấy là Jin đang uống nước ép.

“Đúng như anh nghĩ, cô ấy rất thích Reinhardt, em có nghĩ vậy không?”

Anh ta nói vậy.

“Nhưng có hơi lạ. Thường thì Rai-nii không để phụ nữ lại gần như vậy đâu”

Khi trả lời, Elsa nói gì đó có hơi rắc rối, Jin không thể kiềm được nụ cười cay đắng.

Một người nữa tiếp cận Reinhardt, Stearina.

“Nhưng anh ta là quý tộc và cũng là Magi Craftman xuất chúng mà nhỉ, nên đó cũng là lẽ thường tình khi họ thích anh ta thôi mà?”

Jin hỏi Elsa, và cô ấy trả lời.

“Nhưng nếu là Magi Craftman thì Jin-kun giỏi hơn mà”

Câu đó đã hoàn toàn bắn hạ mọi lý lẽ của anh ta.

“Haha, thật vinh dự khi điều đó từ Elsa đấy, nhưng anh chỉ là một người bình thường mà thôi”

“Nói dối. Nếu Jin-kun là người bình thường thì chắc em mất niềm tin vào thế giới này luôn quá”

Elsa nói điều có thể vừa là nói xấu nhưng cũng có thể vừa là nói tốt về Jin.

Jin không biết nên trả lời sao nữa nên đành phải đổi chủ đề.

“Giờ mới nhớ, Beana lại không đến đây. Anh tự hỏi không biết cô ấy xảy ra chuyện gì nữa?”

Anh ta nói vậy và Elsa cũng bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong phòng tắm cách đây không lâu.

********

Sau bữa tối, cũng đã đến lúc tắm để rửa trôi bụi bẩn trên cơ thể mọi người rồi.

Beana cùng Elsa đi vào bồn tắm.

Vào lúc này, bởi đến cả Hầu Nữ Bí Mật Hoàng Gia cũng phải giúp trong việc dọn dẹp thành ra họ đánh giá rằng đây là thời điểm yên bình để đi tắm.

“Ồ, Beana”

“Elsa-sama....san”

Đúng như dự đoán, Beana không thể ngăn việc dùng kính ngữ.

“Tôi nói gọi Elsa là được rồi”

“Vâng, nhưng.... Elsa”

“Mm, tốt rồi đấy”

Elsa từng bước một đi đến bồn tắm và chìm vào trổng, và sau khi rửa cơ thể xong thì Beana cũng bước vào.

“Um, cô có.......rảnh không?”

“Mm, chuyện gì vậy?”

Beana nhìn quanh bồn tắm để xác nhận chỉ có hai người họ, rồi.

“Elsa-sa.... Elsa,, cô có quan hệ gì........ với Jin vậy?”

Cô ấy hỏi. Elsa nghiêng đầu.

“Chúng tôi là bạn”

Và trả lời. Nhưng có vẻ câu trả lời đó không làm Beana hài lòng, và rồi.

“V-Vậy, Elsa...... Cô nghĩ sao về Jin?”

“Hm? Câu này có khác gì với câu trước không vậy?”

Elsa trả lời với một câu hỏi. Beana lo lắng hỏi Elsa lần thứ hai.

“Cô có...... thích Jin không?”

“Mm. Có”

Elsa trả lời ngay lập tức, trong khi đó, Beana đang che mặt lại, và.

“Tôi cũng thích...... anh ấy”

Cô ấy bày tỏ lòng mình. Khi Elsa nghe vậy thì.

“Đúng như tôi nghĩ. Cô cũng thích Jin-kun như tôi. Chúng ta như nhau cả thôi”

Cô ấy nói và mỉm cười. Thấy Beana hành động như vậy, Beana hỏi.

“...... Thích cũng nghĩa là...... Không màn gì đến chuyện kết hôn, phải không?”

********

(Kết hôn...... với Jin-kun?)

Elsa nhìn chằm chằm vào Jin đang ngồi cạnh mình.

(Kết hôn........ Sống như cha và mẹ? Và rồi đẻ con, và nuôi con?.....)

Trong khi nghĩ vậy, cô ấy nhìn chằm chằm vào Jin.

(Không, không phải vậy)

Trực giác nói với cô như vậy. Ở cùng Jin rất là vui. Anh ta biết nhiều điều bí ẩn và rất đáng tin. Nhưng, cô không thể tưởng tượng về việc cùng Jin nuôi con.

Đó là lý do tại sao trong phòng tắm, cô không thể trả lời câu hỏi của Beana.

“Elsa?”

Giọng nói mang Elsa trở lại. Cô đột nhiên im lặng khiến Jin bối rối và chuyển sự chú ý từ anh ta sang cô.

“Có gì xảy ra giữa em và Beana à? Khi anh đề cập đến cô ấy thì em lại đột ngột im lặng”

Jin hỏi.

“Không, không có gì đâu. Chỉ là, rõ rằng Bá Tước Kuzuma đã ngỏ lời cầu hôn Beana rồi”

Không hề do dự gì cả, cô ấy tiết lộ một sự thật chấn động mà đa phần mọi người đã biết.

“L-Là vậy sao. Ra là do sự kiện đó”

Jin bối rối.

“Jin-kun, anh nghĩ sao về chuyện đó?”

Elsa hỏi anh ta, nhưng lại có người chen ngang.

Người chen ngang đó là Stearina. Dominique cũng vậy. Về phần Reinhardt thì anh ta đã được tự do rồi, và ta có thể thấy anh ta đang làm dịu cơn khát của mình với nước ép.

“Xin thứ lỗi. Chúng tôi cũng có chuyện muốn nói với Jin-kun”

“Có phải Jin-kun là người đã chế ra cô nàng Automata đáng yêu đó không?”

Cô ấy đang nói về Reiko. Có vẻ khi em ấy chạy quanh và chiến đấu đến mức như vậy, dù Jin có thích hay không thì tất nhiên em ấy phải bị chú ý rồi.

“Ừ, do tôi làm đấy”

“Tôi nghĩ vậy đấy! Tuyệt thật đấy, có thể dễ dàng đánh bại Golem chỉ với cái cơ thể như vậy, tôi tự hỏi cấu trúc của cô ấy thế nào đây nữa?”

Khi cô ấy phóng câu hỏi ra, trong thoáng chốc, dường như có một tia sáng trong đôi mắt của Stearina.

“Đó là bí mật, với tư cách Magi Craftman, tôi không thể cứ thế mà tiết lộ kỹ thuật bí mật của mình được”

Đúng bạn dự đoán đấy, Jin nhẹ nhàng từ chối. Tiếp đến là Dominique đang đứng sau anh ta nói.

“Tôi tự hỏi có phải cô nàng đó cũng được bảo vệ khỏi <<Ma Thuật Viết Lại Điều Khiển>> như Schwarz Ritter không?”

Jin đoán Reinhardt đã nói cho cô ấy nghe rồi.

“Ừ, tất nhiên là vậy rồi”

Anh ta trả lời. Còn Dominique nói.

“Aha, tôi biết mà!”

Cô ấy nâng giọng lên.

“Này, tôi gặp cô nàng đó được chứ, làm ơn đấy”

Cô ấy cúi người xuống, nhìn Jin với đôi mắt nhếch lên và nắm lấy tay anh.

u22101-539868b8-cf1f-472b-b420-9ad91c65b9ba.jpg

“T-Tất nhiên rồi. Tôi gọi con bé liền đây, đợi tí nhé”

Anh ta nói, trong khi run rẩy và gỡ tay ra khỏi cô ấy, rồi bước khỏi phòng một lúc, sau đó quay lại.

Khi anh ta quay lại, Reiko cũng đang đi cùng.

“Đây là Reiko. Reiko, đây là Stearina-san, và đây là Dominique-san. Giới thiệu đi con”

Jin nói và Reiko kéo viền váy lên một chút.

“Hân hạnh được gặp mọi người, tôi là Reiko”

Em ấy giới thiệu bản thân.

Thấy vậy, cứ như thể Dominique không thể ngăn mình và lao lại bám vào rồi ôm Reiko thật chặt.

“Squeee! Dễ thương quá! Tôi muốn cô gái này quá đi!”

Cô ấy nói và nựng má Reiko. Reiko vẫn đứng như vậy. Tuy nhiên, bạn có thể thấy mặt em ấy đang lộ vẻ kinh tởm.

Đúng như dự đoán, Stearina không thể cứ ngồi nhìn mãi được.

“Dominique, ngài đang làm gì với con của người khác thế hả. Dừng lại đi, bình tĩnh lại nào”

Cô ấy nói vậy, nhưng Dominique nói giọng trầm hơn nhiều.

“Đúng vậy nhỉ. Nếu ta muốn thì cứ biến nó thành của ta thôi”

Trong khi nói vậy, ả ta lấy một viên đá quý màu xanh lục lấp lánh trong túi ra.

“?! C-Có lẽ nào, đó là, Elradright?”

Stearina hét lên và đó cũng là lúc Dominique dùng Ma Thuật Chế Tạo.

“<<Xóa>>, <<Viết Vào>>!!”

Nó khuếch đại <<Ma Thuật Viết Lại Điều Khiển>> từ khoảng cách bằng 0.

Ngay sau đó, biểu cảm của Reiko hoàn toàn biến mất.

Bình luận (0)Facebook