• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Đến Pháo Đài Blue Land

Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:07:23

Trans: Hito

Edit: Ass2008

__________________________________

Sáng hôm sau, Jin dậy sớm và bước ra mái hiên tầng hai để ngắm cảnh.

Cũng đã tháng 3 rồi. Những đợt gió mặn thổi từ vùng biển đằng xa mang theo mùi hương của mùa xuân đang về.

“Jin-kun, chào buổi sáng”

Jin quay mặt lại chỗ giọng nói, và đó là Elsa. Cô ấy vẫn đang mặc đồ ngủ làm bằng lụa quỷ.

“Chào buổi sáng. Em ngủ ngon chứ?”

Anh ta hỏi và Elsẫ nói “có ạ” rồi tiếp tục.

“Tatami. Nệm. Ngủ trên đó rất thoải mái ạ”

Nghe câu trả lời đó, Jin thoải mái hơn hẳn, rồi hỏi.

“Eh? Tatami?”

Elsa gật đầu.

“Em bày tỏ ý thích của mình thì Golem hầu nữ đã mang một tấm đến đó ạ”

“Aqua à? Huh, quả là chu đáo”

Jin ngưỡng mộ ý chí của cô nàng Golem ấy. Bởi tất cả Golem đều có Liên kết Ma Thuật với Jin và Reiko nên có vẻ họ đang phát triển từng chút một.

“Nơi này thật tuyệt vời”

Elsa nói vậy trong khi đứng cạnh Jin rồi phóng tầm nhìn bao quát cảnh rừng núi bên ngoài mái hiên.

“Haha, cảm ơn”

Jin trả lời, và cũng vì Elsa vẫn đang mặc đồ ngủ nên anh ta hỏi.

“Em không lạnh sao?”

Rồi Jin đưa cô ấy áo khoác của mình.

Elsa nhận lấy với khuôn mặt có hơi đỏ.

“......Cảm ơn anh..... cũng như lần trước, cảm ơn anh đã cho em mượn áo khoác vào lần đó”

Cô ấy nói vậy.

“Hôm nay, sau khi ăn sáng xong anh sẽ dẫn tất cả về lại Blue Land”

“Mmh. Em muốn ở lại lâu hơn nữa nhưng em đoán là đành phải vậy thôi”

Trong khi nói như vậy, cô nhích người mình lại gần Jin hơn.

“Chào buổi sáng! Jin”

Một giọng nói vui vẻ vang lên. Trong nháy mắt, Elsa đã tách người khỏi Jin, và nhìn xung quanh. Jin cũng nhìn theo.

“Chào buổi sáng, Beana. Cô dậy sớm đấy”

“Ừm, buổi sáng của thường dân luôn sớm vậy mà”

Beana nói và thoáng thấy Elsa đang mặc áo khoác của Jin. Beana đã thay sang đồ bình thường liền thì thầm.

(Đáng ra mình nên mặc đồ ngủ.....)

“Huh?”

Có vẻ câu đó quá nhỏ để mọi người nghe thấy.

“K-Không có gì đâu! Nơi này rất hợp để ngắm cảnh nhỉ”

“Phải không nào? Nhìn kìa, cô có thể thấy biển ở đằng xa kia kìa”

“Ồ, đúng thật là vậy. Là biển kìa”

Buổi sáng là khoảng thời gian yên bình.

*******

Sau khi ăn sáng xong, Jin lại cưỡi Koma dẫn đầu cả nhóm tiến đến Blue Land.

Bởi hôm nay ai nấy cũng đều đã mặc quần nên không như hôm qua, giờ đây ai cũng có ngựa riêng để cưỡi.

Chưa đầy một tiếng, họ đã đến bìa rừng.

“Xin lỗi nhé, nhưng đến đây là ta phải xuống ngựa rồi”

Jin nhớ rất rõ những lời hôm qua Reinhardt nói. Sẽ tốt hơn nếu tránh việc để lộ sản phẩm của mình ra.

“Tôi không muốn phải chia xa chúng đâu”

Reinhardt nói vậy nhưng vẫn là người đầu tiên xuống ngựa, rồi đến Elsa và tiếp đến là Beana.

“Koma, ngươi làm tốt lắm”

Jin nói và bảo Koma cùng những con khác quay trở về.

“Giờ thì đi thôi”

Anh ta nói vậy và bắt đầu đi về phía Blue Land. Reiko mang hành lý theo sau, trong khi Elsa và Beana nhanh chóng chợp lấy hai tay của Jin.

Reinhardt thoải mái dạo bước trong khi nhìn vào cảnh tượng đó.

Mùa xuân đang đến gần, hoa cỏ cũng dần mọc quanh quanh Blue Land, mọi người vừa bước vừa ngửi được khí trời mùa xuân.

“Jin, liệu tối nay anh có muốn ở chỗ tôi không? Tôi muốn anh gặp Nana và Raldo, hai đứa nó đã khỏe lên rồi”

Beana vừa nói vừa kéo tay Jin.

“Anh ấy không thể đâu. Jin-kun là khách của Rai-nii mà. Anh ấy sẽ ở chỗ chúng tôi”

Elsa chẳng nhượng bộ tí nào.

“Chà, dù gì thì Jin cũng phải ở lại chỗ Bá Tước Kuzuma thôi, Beana-dono, cô vẫn sẽ có thời gian để giới thiệu Jin với hai đứa em của mình mà”

Reinhardt không thể đứng xem được nữa và nói như vậy, hai cô gái đã bình tĩnh lại khi nghe thế.

Cũng thật bất ngờ khi tâm trạng Reiko chẳng hề biến động tí nào. Có khả năng là em ấy cảm thấy nhẹ nhõm vì hôm qua Jin đã nói là coi hai cô gái đó như em gái mình.

Sau khi đi bộ một lúc, thành Blue Land đã lọt vào mắt họ.

“Ồ, họ đến đón chúng ta kìa”

Ngay trước bức tường có hai cỗ xe và quản gia Adberg với bảo mẫu Mine đang đứng ngay tại đó.

Vừa thấy nhóm ấy, biểu cảm của Mine liền thay đổi và chạy đến chỗ họ.

“Ojou-samaaaaaa!”

Giống như vận động viên chạy nước rút ở khoảng cách ngắn, Mine nhanh chóng chạy đến và ôm chầm lấy Elsa, người đang ở cạnh Jin.

“Ngài an toàn chứ?! Không có gì xảy ra với ngài, phải không? Sao ngài lại qua đêm mà chẳng xin phép lấy một tiếng chứ!!”

Bà ấy liên tục phun ra những câu nói đầy lo lắng, Reinhardt mỉm cười cay đắng rồi nói.

“Khoan đã nào Mine, em ấy đi với tôi thì cần gì phải xin phép, phải không nào?”

Nhưng Mine lại lắc đầu.

“Không, thật vô lý khi để một người phụ nữ chưa lấy chồng qua đêm tại nhà một người đàn ông khác được”

Bà ấy nói và chẳng chịu bỏ cuộc.

“Mine, cô nói như thể mình không tin Ojou-sama và Reinhardt-sama đấy. Tôi phải nói với cô bao lần nữa thì cô mới chịu hiểu đây?”

Quản gia Adberg nói vậy. Hơn nữa, ông ta còn tiếp tục.

“Jin-sama là khách của Reinhardt-sama với vị thế ngang nhau. Nếu cô coi thường ngài ấy nhiều đến vậy thì không phải cô cũng đang xúc phạm Reinhardt-sama sao?”

Sau khi ông ta nói hết, Mine cay đắng gục đầu trong sự xấu hổ.

“.... Vâng.... Thần thành thật xin lỗi, Ojou-sama, Reinhardt-sama......”

Và rồi xin lỗi.

“Mine, nếu muốn xin lỗi thì cũng phải xin lỗi Jin-sama nữa chứ”

Khi Adberg nói vậy, Mine cắn môi, và lắc đầu một chút xong cúi xuống hướng vào Jin rồi nói câu xin lỗi với giọng rất thấp.

Sau khi bà ấy đã xin lỗi, Jin có thể thở phào nhẹ nhõm, vì anh ta đã lo lắng về việc Reiko đang phát ra cơn khát máu sẽ sớm bay vào quất luôn Mine.

“Jin, Mine không có ý gì đâu, nên cứ để mọi chuyện qua đi với câu xin lỗi đó nhé. Bà ấy có thói quen xấu là thường làm mọi thứ quá lên khi chuyện đó liên quan đến Elsa”

“Đúng vậy. Mine chỉ luôn lo cho em thôi”

Reinhardt và Elsa đã gắn bó với Mine từ lâu, nhưng Jin không đặc biệt quan tâm đến nó nữa.

“Không sao đâu. Đi tiếp thôi nào”

Jin nói vậy, và bắt đầu bước đi. Trong khi vẫn bị Beana bám vào tay phải.

Elsa thấy vậy liền nhìn Mine như thể đang mang mối thú sâu nặng với bà ấy vậy.

*********

Reinhardt, Elsa, Adberg và Mine ở cùng cỗ xe, còn Jin, Reiko, Beana ngồi ở cỗ xe kia, và họ đang tiến vào pháo đài Blue Land.

Jin nhìn xung quanh với vẻ mặt rất thích thú cũng bởi đây là lần đầu tiên anh ta vào pháo đài Blue Land.

Beana thấy vậy và nói.

“Nghĩ về nó thì có phải đây là lần đầu anh vào bên trong bức tường này không?”

“Đúng vậy”

“Anh biết đấy, tôi cảm giác như bên trong bức tường này được chia thành hai khu, bên phải đường chính là thị trấn của quý tộc còn bên trái là của người giàu với những cửa hàng cao cấp”

Jin nghe vậy lại nhìn cảnh thành phố xung quanh.

Cỗ xe đang đi trên đường chính, và đúng thật là vậy, bên phải có những căn biệt thự xa hoa, còn bên trái toàn là cửa hàng.

“Dinh thự của Bá tước Kuzuma nằm gần trung tâm thành phố này”

Cũng bởi Bá tước Kuzuma rất quan trọng trong Blue Land này, Jin đoán vậy.

“Ồ, kia kìa. Chỗ ở của Bá tước Kuzuma đấy”

Beana nói và chỉ tay vào dinh thự tao nhã đáng chú ý đã xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook