• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Golem Hoảng Hốt

Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:07:26

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Trans bệnh quá nên chắc mai hai chương thôi -_-

___________________________________________

“Ôi trời, cấu trúc thú vị thật đấy!”

Reinhardt khen bộ xương và cơ bắp chưa hoàn thiện của Jin.

Có vẻ anh ta đang suy nghĩ rất nhiều trong khi nhìn chằm chằm vào con Golem ấy.

Thực sự thì Jin cũng chẳng quan tâm lắm và bắt đầu chế tạo Thiết Bị Ma Thuật cho phần trung tâm của con Golem.

Anh lấy một viên Tinh Thể Ma Thuật và viết Hệ Thống Điều Khiển lên đó.

“<<Viết Vào>>, Trình Tự Ma Thuật..... Tạo Công Thức Ma Thuật”

Beana đang đứng cạnh Reinhardt cũng chăm chú nhìn vào quá trình ấy.

“Được rồi, xong Lõi Điều Khiển. Tôi cho là tiếp theo nên làm Dẫn Mana và Bồn Chứa Mana”

Từ những gì Jin đã thấy, những con Golem ở thế giới này thường hút Ma Năng từ Bồn Chứa Mana, không con nào ngoại lệ cả.

Mặt khác, Golem do Jin tạo ra có Bộ Chuyển Đổi Hạt Năng Lượng dùng để hấp thụ Hạt Năng Lượng trong không khí và chuyển nó thành Mana. Rồi sử dụng Dẫn Mana có thể biến nó thành nhiều loại năng lượng.

Vì lần này anh ta chế tạo vì được ủy thác, nên nó phải được duy trì mà không cần Jin, nên anh ta đã quyết định sử dụng Bồn Chứa Mana.

Nói là vậy chứ Jin không định dùng loại Bồn Chứa Mana thông thường.

“Reiko, tìm dùm ta viên Tinh Thể Ma Thuật màu xanh với đỏ đi”

“Vâng, Otou-sama”

Trong khi đó, Jin chuẩn bị vỏ ngoài. Vì nó sẽ chứa cả bộ xương lẫn cơ bắp nên sẽ cần áo giáp.

Bởi các bộ phận chuyển động được như khớp thường rất dễ vỡ, anh ta đã lấp thêm vài tấm đồng mỏng chồng lên nhau để che tất cả kẽ hỡ.

Đó là công việc mà anh ta thường làm ngay, nhưng vì phải tùy chỉnh cho Bá Tước, người đang muốn Beana học hỏi từ Jin nên anh ta đã làm màu hơn.

“Otou-sama, vầy có vừa ý người không ạ?”

Reiko trở lại với hai viên Tinh Thể Ma Thuật. Màu đỏ là Tinh Thể Ma Thuật Hỏa-thuộc tính và màu xanh là Tinh Thể Ma Thuật Phong-thuộc tính.

“Hmm, anh tính dùng chúng làm gì vậy?”

Reinhardt thắc mắc nên hỏi, và Jin bảo anh ta chỉ cần chờ xem và sẽ hiểu thôi.

“<<Dung Hợp>>”

“Cái-?!”

Reinhardt ngạc nhiên trước kỳ công của việc dung hợp hai viên Tinh Thể Ma Thuật lại.

Người đời thường nói, dung hợp Tinh Thể Ma Thuật khác thuộc tính là bất khả thi.

“Ổn rồi, xong..... Reinhardt, muốn xem không?”

Jin trao viên Tinh Thể Ma Thuật vừa dung hợp cho Reinhardt để anh ta kiểm tra bằng mắt trước, rồi xác nhận dòng chảy Ma Năng. Và sau đó.

“Erm, đây là gì?!”

Hoạt động của Ma Năng bên trong Tinh Thể Ma Thuật biến đổi một cách kỳ lạ.

“Chà, nói đơn giản thì, gió giúp lửa cháy mạnh hơn, có thể nói là vậy”

Jin nhanh chóng giải thích, nhưng đó không phải là điều mà ai cũng làm được ở thời điểm hiện tại.

“Hmm, vậy khi nó đang dung hợp thì anh làm nó sau vài giây khi Ma Năng bất động sao?”

Mặc dù vậy, vì Reinhardt là Magi Craftman xuất sắc, anh ta đã hiểu hơn một nửa quy trình mà Jin vừa thực hiện.

“Chính xác. Hơn nữa, rất cần thiết để đẩy dòng chảy Ma Năng chảy song song với nhau”

“Tôi hiểu rồi, hữu ích thật đấy. Cảm ơn anh nhé!”

Reinhardt rất vui, nhưng đối với Magi Craft Meister Jin thì đó chỉ đơn giản là kiến thức thông thường. Trên thực tế thì ở thời của tiền bối anh, kỹ thuật đó rất phổ biến.

Tất cả là tại Đại Chiến Ma Thuật. Dân số giảm mạnh, nên những người nắm giữ tri thức ấy cũng lên bàn thờ ngắm gà cả rồi.

Trở về chủ đề Tinh Thể Ma Thuật với hoạt động được cải thiện, việc xử lý khó, mặt khác, hiệu quả sử dụng Ma Năng lại tốt. Dù vậy, điều đáng chú ý đó không thể sánh với việc Reiko là cá thể dùng Tinh Thể Ma Thuật tất cả thuộc tính.

“Được rồi, đã đến lúc kết nối thứ này lại với Dẫn Mana và Lõi Điều Khiển”

Phần trung tâm đã nhanh chóng làm xong.

“Được thôi, tôi cũng đi nâng cấp Schwarz Ritter đây!”

Có vẻ Reinhardt muốn thử quá trình mà Jin làm.

“Ah, Beana, xin lỗi nhưng cô giúp tôi một tay được chứ?”

“V-Vâng!”

Với Beana giúp, Reinhardt đã quá mệt để dung hợp Tinh Thể Ma Thuật xanh và đỏ.

Trong khi đó, Elsa dõi theo quá trình làm việc của Jin gần như cạn lời luôn.

“Giờ thì. Tiếp theo là phần đầu. Reiko, hãy lấy hộ ta, để xem, chắc là hai viên Tinh Thể Ma Thuật màu đỏ nhé”

“Vâng”

Jin bắt đầu làm phần đầu.

Anh ta liếc nhìn Beana rồi dùng <<Hình Thành>> trong một nốt nhạc. Elsa nhìn thấy nó liền mở to mắt ra.

“Ổn rồi, mình sẽ cài đặt và gắn nó luôn. Reiko, đưa Tinh Thể Ma Thuật cho ta”

Anh ta thêm Tinh Thể Ma Thuật để nó hoạt động như mắt. Anh ta cũng viết Công Thức Ma Thuật vào miệng và cổ họng để nó hoạt động như cơ quan phát âm.

Tất nhiên là vùng tai anh ta cũng viết Công Thức Ma Thuật để nó nghe được âm thanh xung quanh.

“Để xem, chắc mình cũng phải che cho thứ này nữa”

Anh ta dùng Mithril bao phủ lấy Thiết Bị Ma Thuật. Có vài phần nhô ra ở mỗi chi và phần đầu là thiết bị cuối để truyền lệnh Ma Năng.

Với việc đó thì bên trong đã hoàn thành. Chỉ cần điều chỉnh lại bên ngoài và chạm hoàn thành là xong.

“Được rồi, Reiko, con có thể điều chỉnh kích thước chi tiết không?”

“Vâng, Otou-sama”

Reiko cũng liếc về phía Beana và bắt đầu làm. Đầu, cổ, ngực, bụng, eo. Cuối cùng là tay và chân.

“Thấy thế nào ạ, Otou-sama?”

“Chà, tốt lắm. Tuy nhiên.....”

Khi Jin nhìn vào ngực, anh ta nghĩ có hơi thiếu rồi dùng <<Hình Thành>> trên vùng đó.

Elsa dùng ánh mắt sắc bén để nhìn vào nó, nhưng Jin không nhận thấy.

“Ổn rồi, vầy là đủ rồi”

Jin bắt đầu áp dụng bước chạm hoàn thành và thay đổi phần bề mặt.

Lần này anh vẫn giữ cho nó là màu đồng tự nhiên. Nói cách khác, màu hơi đỏ.

“<<Làm Cứng>>, <<Xử Lý Bề Mặt>>. Cuối cùng cũng hoàn thành”

Sau khi hoàn thành trò chơi tạo Golem có hiệu suất tối đa với vật liệu hạn chế, Jin cũng đã mãn nguyện.

“Dù vẫn còn một vấn đề nữa.....”

Jin lẩm bẩm vậy.

“Vấn đề sao, Jin-kun?”

Elsa im lặng cho đến giờ đã cất tiếng nói.

“Ừm, Elsa.... Chà, anh không biết nên làm gì với kiến thức cơ bản của con Golem này nữa”

“Ý anh là sao?”

“Về cơ bản thì con Golem này là Golem hầu nữ. Nên anh đã nghĩ liệu có thể nhờ trợ lý nữ nào đó chuyển kiến thức qua nó”

“Nếu vậy thì cần tôi ra lệnh cho trưởng hầu nữ không?”

Quay mặt lại chỗ giọng nói, Bá Tước Kuzuma đang đứng đó, anh ta đến để kiểm tra tiến độ.

“Ôi trời. Chà chà, rất là đẹp. Beana, đến đây xem chút đi”

“Vâng?”

Beana đang giúp Reinhardt nghe tiếng gọi của Bá Tước Kuzuma cũng bước đến đây. Rồi cô ấy nhìn vào con Golem đang nằm trên bàn.

“Cái-Cái-Cái-Cái-Cái-Cái-Cái, Cái gì thế nàyyyyyyyyyy!”

Má cô ấy đỏ bừng và hét lên.

Cũng chẳng lạ gì, con Golem ấy y hệt Beana. Thân hình được tạo chính xác đến từng chi tiết, là vậy đấy, nó gợi cảm đến mức đáng kể luôn ấy.

“Jin, anh là tên biến tháiiiiiiiiii!”

Beana xấu hổ và chuyển động để đánh Jin, nhưng Reiko đã nhẹ nhàng chặn cô lại.

“Bỏ tôi raaaaaa!”

“Không nhé. Nếu tôi làm vậy thì cô chắc chắn sẽ đánh Otou-sama”

“Khônggggggggg!”

u22101-21b253d4-e6bc-4cc1-8c98-1d21cc3c7a76.jpg

Bá Tước Kuzuma không thể để Beana bùng nổ hơn nữa và giải thích.

“Xin lỗi nhé, Beana, nói thật thì tôi là người nhờ Jin chế tạo con Golem dùng cô làm mẫu đấy”

“B-B-B-Bá Tước làm á?!”

Beana đang trên bờ vực hoảng loạn. Ngay sau đó.

“Chặt”

“Ow!”

Elsa dùng tay chặt thẳng vào đầu Beana.

**********

“Ooowwwwwwwwwwww.....”

Beana cúi người xuống và ôm đầu. Có vẻ cô ấy đã hết hoảng loạn rồi.

Trong lòng Jin, anh ta rất biết ơn vì tài xoay xở của Elsa.

“Bình tĩnh chút đi. Đối với Jin-kun thì việc tái tạo cơ thể phụ nữ chỉ là chuyện ruồi muỗi thôi. Ở Port Rock, anh ấy cũng đã chế một con Golem y hệt Marcia-san đấy”

“Oi”

“Thêm nữa, ở đảo Kunlun, anh ấy dễ dàng đo ba vòng của chúng ta đấy thôi”

Thế là Jin hết hót.

“Ah, umm, nói sao đây nhỉ, không có ác ý gì đâu nên xin hãy tha cho tôi”

Với Jin thì lúc này đã không còn cách nào khác ngoài xin lỗi nữa rồi. Bá Tước cũng nói thêm vài lời tốt cho anh ta.

“Hmm. Beana, cô nên ưỡn ngực tự hào vì là người làm mẫu cho con Golem xinh đẹp này đi”

Nhưng những lời đó của Bá Tước cứ như chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của Beana.

“Nhưng! Tại sao! Chỉ có! Ngực Golem! Là bự hơn chứuuuuuuu!!”

Beana hét lên từ tận đáy lòng.

Bình luận (0)Facebook