• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Mùa hạ - Trang bên trái

Độ dài 287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:47:53

Mùa hạ cũng qua rồi, đã lâu mình mới mở cuốn sổ này ra xem.

Kể từ khi đến đại lục, công việc trở nên bận rộn và vất vả hơn rất nhiều. Chủ nhân cũng vậy, lúc nào cũng mệt mỏi. Những lúc như thế này, ngài thường ngủ thiếp đi trong khi đang được mình xoa bóp vai.

Dù vậy, quả thực mình vẫn rất vui vì điều đó. Vì bận bịu nên chủ nhân cũng có giao cho chút việc để làm. Thấy mình cố gắng làm việc và hoàn thành tốt, chủ nhân cười thích thú.

Chính điều đó đã đem đến một cảm giác hạnh phúc khó lòng cưỡng lại.

Chủ nhân bảo: ‘nếu cửa hàng ổn định, chúng ta sẽ tăng thêm người nhé?’

Thoạt đầu mới nghe có vẻ chạnh lòng, nhưng chủ nhân lại nói rằng ngài muốn dành một ngày nghỉ để đi chơi với mình.

Chỗ đó là suối nước nóng thì phải. Trên đại lục này, có một nơi mà nước nóng phun ra từ các tảng đá. Nước nóng rất tốt cho cơ thể, một số người còn thích tắm nó trong bồn.

Nếu chỉ có vậy thôi thì hmmm~~, nhưng đáng điều đáng kinh ngạc ở suối nước nóng này là cả nam lẫn nữ đều tắm chung với nhau!!

Tức là, chủ nhân bảo đến suối nước nóng là vì muốn tắm cùng với mình sao!?

Tưởng tượng về điều đó khiến đầu óc bản thân hoàn toàn trống rỗng.

Chủ nhân muốn thấy cơ thể trần trụi này sao? Vậy thì xấu hổ lắm, nhưng nếu ngài muốn, em sẵn lòng.

Sau đó là làm cái nọ cái kia…..

Aaa, đủ rồi, xấu hổ quá đi mất, lần này kết thúc ở đây thôi!

Bình luận (0)Facebook