• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Mùa thu - trang bên trái

Độ dài 269 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:48:04

Theo những gì đã quyết định thì, cả hai cùng nhau đến suối nước nóng.

Có điều, mình trở lại vào ngày hôm sau mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chấm hết!

….Không phải đâu à, phần kết đó chỉ là đùa thôi. Dường như chả cái chỗ nào mà đàn ông lẫn đàn bà đều vào chung ở cái suối nước nóng đã đến cả. Cho nên, cuối cùng thì mình lại vào bồn tắm riêng, chỉ có vậy thôi.

Nhưng, nhưng mà nhé, kể cả thế đi nữa thì đây vẫn là một kỳ nghỉ vui vẻ đấy!!

Cùng ăn một bữa ngon nè, ngắm phong cảnh đẹp nè, ngủ chung tấm nệm nè.

Cơ mà thực chất cái cuối cùng là mình tự tiện lẻn vào nằm chung thôi.

Liên quan đến đoạn hồi ký trước đó, chủ nhân đã thuê người ở cửa hàng.

Gọi là người nhưng đúng hơn phải là elf. Có điều, lần này mình có cảm giác là họ  không phải là được mua từ rạp xiếc đó nữa, mà là được thuê mướn với đãi ngộ từ một nơi phải làm việc trong điều kiện vô cùng tồi tệ.

Hai gã elf đến làm có hơi gây ác cảm, dù ban đầu thấy khó ưa thật đấy nhưng họ vẫn hoàn thành công việc xuất sắc. Điều đó phần nào khiến bản thân thoải mái hơn, cũng nhờ đó mà có được ngày nghỉ. 

Muốn đến suối nước nóng nữa cơ, mà lần này phải là tắm chung!

… Nhưng không thể nói với chủ nhân rằng mình xấu hổ được.

Thôi thì hôm nay dừng ở đây vậy!

Bình luận (0)Facebook