Zombie Master
Black Rabbit
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: R18

Độ dài 826 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:01

Suu: CẢNH BÁO, CHƯƠNG CÓ CẢNH 18+

Xem chap nữa bên đây: //dwrteam.wordpress.com/zombie-master/

---------------------------------

Takumi ngồi trên giường còn Hiromi vẫn đang trần truồng trước mặt cậu ta. Cô ấy dạng hai chân ra và ưỡn hông để trưng ra con pướm xinh cho Takumi xem. Một màu anh đào tuyệt đẹp và cô ấy banh nó ra. Nó để lộ ra một mép mỏng của màng trinh. Yumi cũng là hàng còn tem nhưng cậu ta chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng màng trinh bao giờ. Nhìn tem Hiromi là lần đầu tiên luôn.

Cậu chưa bao giờ được xơi rau non. Húp hàng Yumi và Hiromi là một trải nghiệm tuyệt cmn vời với cậu.

“Lạ ghê, ướt rồi nè.”

Những giọt nước đục trào ra ngoài. Với một cô gái vừa nãy còn không biết mút cu là chi, cô ấy đã chuẩn bị khá tốt để bị một thằng đực thịt rồi.

Takumi cho ngón tay giữa trước khe xinh và chạm vào chất lỏng lạnh kia. Cậu cố gắng đẩy nó vào trong nhưng cảm giác đục tường đang thôi thúc ngón tay cậu ấy. Cậu nâng Hiromi lên giường.

“Dạng chân ra và gập gối lại.”

Chân cô đang ở hình chữ M khi cô nằm xuống giường.

Thằng nhỏ Takumi đã khô dù Hiromi mới liếm nó vừa nãy. Tuy nhiên dịch tình chảy ra từ cô ấy đủ để giã rồi. Nếu đó là một cô gái bình thường cậu sẽ còn do dự. Nhưng cô ấy là một zombie. Cứt vị cơm vẫn đỡ hơn cơm vị cứt. [note5884]

“Aaarrggh…nó…bót quá… đau…!”

Takumi thọt sâu vào cô. Máu đỏ vương đầy trên cửa mình. Nếu cô ấy không là zombie thì chắc chắn cô ấy sẽ khóc vì đau đấy. Máu chảy ra nhiều hơn bình thường.

“Dù sao cũng… bót quá.”

Takumi không thể nhúc nhích nhưng mép pướm đang co lại. Như kiểu nó muốn nuốt trọn con cu bé nhỏ.

Cậu cảm thấy vừa sướng vừa đau. Nó ngày càng khít lại.

“Aaaa… gì thế?”

Trong lúc đó, dịch nước lạnh trào ra khỏi Hiromi. Mép bướm đang co thắt như thể xoa bóp cậu nhỏ.

“Oaa… Cảm giác này thật toẹt… Mình còn chưa di chuyển.”

Sau khi nó nới lỏng và tràn đầy dịch lạnh kia, Takumi bắt đầu di chuyển.

Cửa mình co liên tục mỗi khi cậu đẩy ra đẩy vào. Cậu còn di chuyển mạnh bạo hơn để thưởng thức xúc cảm.

Căn phòng im lặng và chỉ có âm thanh nhớt nháp vang lên từng nhịp.

“Hự. Hự…”

Cậu còn thay đổi vị trí vài lần và đụ như loài thú hoang. Sau vài nháy khoái lạc, Takumi bắn tất cả vào trong Hiromi. Cậu rút ra từ từ nhưng nó vẫn còn cứng chán.

“Chưa được… Không đủ!”

Chậm rãi, Yumi trần truồng bước vào phòng. Lần này cô ấy vào mà không cần chỉ dẫn. Tuy nhiên Takumi đếch ke cô ấy vô đây kiểu gì. Cậu ôm cổ Yumi và kéo cô ấy xuống trước mặt cậu.

Yumi nhìn vào trym của cậu và chẳng cần một mệnh lệnh nào, cô sục nó tới tận cổ họng. Làm sạch kĩ lưỡng. Takumi túm tóc cô ấy và nhấp đầu cô ấy. Sau khi cô ấy tự làm việc đó, cậu ta cục súc nắn đôi bưởi năm roi to ngang đầu cậu. Hiromi giờ đang nhìn Takumi như thể chờ được cho phép tham gia. Takumi ra hiệu cho cô ấy nhập hội và giờ Yumi và Hiromi em bi chị cặc.  Luân phiên trái qua phải, nó nị đút vô mồm các con hàng.

“Và giờ tất cả hạ xuống và show hàng cho anh check nào.”

Hiromi và Yumi xếp hàng và show pướm. Đó là một giấc mơ với tất cả đàn ông trên trái đất này. Đó là một khung cảnh khiến bất kì ai cũng phải nứng. Không phải chờ thêm, cậu đút thẳng vô Yumi. Bên trong cô ấy đã ướt đẫm. Bộ vếu bò đang nảy lên xuống nhịp nhàng. Và con bướm đang giữ chặt chim Takumi như thực vật ăn thịt đớp con mồi của nó.

“Dù zombie thì vẫn phê chán.”

Sau khi cậu đụ Yumi đủ lâu rồi, cậu rút ra và thọc vào Hiromi. Hôm nay là ngày đầu tiên của cô ấy và nó vẫn còn khá bót. Làm cậu khó di chuyển vl.

“Chặt quá. Hiromi phê vcl.”

Tuy nhiên nó không có nghĩa Yumi là rau kém chất lượng. Cậu rút nó ra và khi cậu thọc vào cái ấy của Yumi, mép bướm bao trọn lấy con cu hoàn hảo.

“Yumi cũng sướng phết. Tôi không kiềm chế nữa đâu.”

Takumi nắm lấy chân phải Yumi và nâng nó lên. Nó khiến cậu dễ dàng đút sâu hơn. Nhìn ngực cô ấy lắc lư, cậu định làm phát dứt điểm. Co giật một chút, cậu phun chất lỏng vào sâu trong cô.

Khi cậu rút cu ra, hai cô gái thi nhau liếm nó sạch.

Đã thấy thỏa mãn, cậu xoa đầu hai cô gái.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook