• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 225.5

Độ dài 713 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-17 16:00:18

Dựa vào lời khuyên mà tôi có được từ Sieg-san,  tôi nghĩ rằng mình sẽ mua cho Lilia-san một món quà cho ngày sinh nhật của cô ấy.

Ý tưởng ban đầu của tôi là tặng cho cô ấy một món trang sức vì tôi hiếm khi thấy cô ấy mang chúng… Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ chọn một món khác tinh tế hơn vì bản thân còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

Thế nhưng tôi không biết là liệu rằng mình có thể chuẩn bị được món mà bản thân đang lên ý tưởng hay không

“... Một hộp nhạc ma thuật?”

“ Vâng, em nghĩ rằng là tạo ra một thứ như thế là khả thi không?”

Thế là tôi đang làm việc mà bản thân vẫn thường làm… vào những lúc khó khăn tôi sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Kuro.

Tôi hỏi Kuro, người thường xuất hiện trong phòng tôi vào mỗi tối như thường lệ, sau khi tóm tắt sự việc cho cô ấy tôi hỏi cô ấy về món quà như vậy.

“Chúng thường được dùng để làm quà tặng cao cấp nên công ty của em cũng có chúng. Dĩ nhiên là cũng có những loại phổ thông nữa thế nhưng loại ma pháp phổ biến hơn hẳn vì tính đa dụng cũng như tiện nghi của nó.”

“anh hiểu rồi”

Đúng như dự đoán, hộp nhạc dường như có tồn tại ở thế giới này và chúng thường được dùng như một món quà.

Đây là một thông tin quan trọng… Tôi đã hiểu đc vấn đề này sau lần đầu tiên tôi hỏi về máy tính. Nếu tôi sử dụng ma đạo cụ để tái tạo lại một thiết bị từ thế giới của mình thì cô ấy sẽ ngạc nhiên trước cả khi cảm thấy vui, và còn mấy thứ phức tạp khác ví dụ như bằng sáng chế nữa.

Thế nên tốt nhất là chỉ nên sử dụng những thứ đã từng xuất hiện trên thế giới này và được sử dụng một cách rộng rãi.

“ Em nghĩ dùng hộp nhạc để làm quà tặng là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu anh muốn em có thể thêm vào những chi tiết tinh tế cho nó, thế anh có muốn em làm cho một cái không?”

“Ể? Không… thật ra anh đang tự hỏi rằng là liệu anh có thể tự làm một ma đạo cụ không”

“Kaito-kun?”

Dĩ nhiên là nếu nhờ Kuro thì cô ấy sẽ tạo ra một hộp nhạc tốt nhất thế giới. Thế nhưng đây là thứ sẽ trở thành món quà mà tôi sẽ tặng cho Lilia-san như một lời tri ân cho những gì cô ấy đã làm cho tôi. Thế nên chả có lý do gì tôi phải nhờ người khác làm giúp tôi cả.

“ Thật ra anh muốn tự mình làm nhiều nhất có thể… Không, thật ra anh không biết gì nhiều về nó cả thế nên chắc chắn anh sẽ cần sự giúp đỡ của Kuro và Alice rồi…”

“Hmmmm. Để xem nào… Kỹ thuật được sử dụng để tạo nên chức năng của một hộp nhạc ma thuật cũng khá đơn giản, và việc Kaito-kun cũng đã viết được những thứ cơ bản… Unn, chắc là sẽ ổn thôi. Em sẽ chỉ cho anh cách để viết những phần khó”

“ Oh, sẽ thật tốt khi có em giúp. Cảm ơn em.”

Tôi vẫn đang theo những khóa học ma pháp của Kuro và nhờ có nó mà tôi đã có những tiến triển rõ rệt trong kỹ năng.

Hiện tại vẫn chưa thể tạo ra được một ma đạo cụ thế nhưng những thao tác và công thức đơn giản thì tôi có thể thực hiện được.

Dựa trên những gì Kuro nói thì hộp nhạc ma thuật cũng không phải là một thứ gì đó quá khó và nó cũng chỉ tạo ra vài thử thách với những người mới bắt đầu thôi.

“ Vậy thì anh nên tham khảo ý kiến của Shalltear về thiết kế ngoại thất của hộp và một vài linh kiện khác nữa. Giờ thì chúng ta học về những kỹ thuật sẽ được sử dụng nhé?

“Vâng, đã rõ!”

“Vậy thì Kaito-kun, anh định sẽ dùng “ bài hát” nào để đặt vào nó?”

“ Ể…?”

Bình luận (0)Facebook