• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 224

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-17 13:30:16

Ngày 25 dựa theo lịch của Trái Đất. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Lilia-san đạt được ước mơ ấp ủ bấy lâu trong bữa tiệc sinh nhật của Amlie-san.

Tôi đang phải đối mặt với một vài khó khăn… đó là bởi vì tại bữa tiệc hôm ấy Lilia-san đã hôn tôi, nó làm tôi rất ngạc nhiên và tôi đã có cơ hội để ngẫm lại cảm xúc của bản thân mình cùng thời điểm tôi biết được cảm xúc của cô ấy dành cho mình. Tôi đã cảm thấy vui vào thời điểm đó.

Vấn đề là… ba ngày sau đó mối quan hệ của chúng tôi không có gì thay đổi cả, không những thế, nó còn chẳng có tiến triển gì xa hơn…Có vẻ như những gì đã xảy ra hôm đó đã khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên khó xử.

Kể từ ngày đó đến giờ tôi không biết có phải là cô ấy đang cố tránh mặt tôi không… thế nhưng mỗi khi tôi cố bắt chuyện với cô ấy thì cô liền bối rối kết thúc nó rồi vội bỏ đi.

Nếu phải nêu ra lí do vì sao thì tôi đoán nó là vì nụ hôn ấy… Bởi vì đối với cô ấy nó là một lời bày tỏ tình cảm của cô ấy, và tôi có thể hiểu vì sao một người nhút nhát như Lilia-san lại tỏ ra bối rối như vậy.

Thế nên hiện tại tôi đang ở trong một tình huống khó xử, nơi cô ấy không trả lời tôi, và tôi chắc rằng cô ấy đang cảm thấy lo lắng vì không biết nên đối mặt với tôi như thế nào.

Tuy nhiên, vấn đề là mỗi khi tôi cố bắt chuyện với cô ấy thì cô liền bỏ chạy đi mất, và nó tạo ra một vòng lặp khiến cô ấy không thể bày tỏ cảm xúc của mình đến với tôi.

Hơn thế nữa, cô ấy không chỉ tránh mặt tôi một cách vô tình mà thẳng thừng làm nó một cách chủ ý… Chỉ cần tôi ngỏ lời về chủ đề ấy thì y như rằng cô ấy sẽ phóng đi khuất mắt tôi với một tốc độ khủng khiếp…và điều đó làm tôi cảm thấy rắc rối.

“ Và đó là những gì đã xảy ra…, vậy bạn nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?”

“ Ra là vậy, đó là lí do vì sao lili lại có những hành động kỳ lạ lúc đó…Hmmm.”

Nghe được câu truyện từ tôi, Sieg-san nghiêng đầu tỏ ra bối rối. Tôi đã tìm đến cô ấy vì nghĩ rằng cô ấy là người tốt nhất ở dinh thự để xin lời khuyên, thế nhưng có vẻ đây là một chuyện không mấy dễ dàng để xử lý nó.

“Với tính cách của Lili thì có lẽ cô ấy sẽ vẫn bỏ chạy kể cả khi bạn dùng biện pháp mạnh… Dù là nói vậy thế nhưng cũng không thể để chuyện cứ tiếp diễn thế này được… Cô ấy có thể rắc rối thế nhưng có một phương pháp ổn định để vượt qua được tình huống này.”

“ Ồ~, vậy phương pháp đấy là gì?”

“ Vâng, phương pháp đó là—”

“Tôi đã biết được vấn đề mà ngài đang gặp phải!”

“!?”

“....Eh? Lunamaria-san?”

Tôi quay sang nhìn về nơi phát ra một giọng nói sắc bén cắt ngang lời của Sieg-san, và Lunamaria-san đang đứng đó… Vì lí do nào đó mà cô ấy đang khoanh tay rồi dựa lưng vào tường? Tôi cũng không rõ vì sao cô ấy lại khoác lên mình một nụ cười tự mãn đó nhưng làm ơn dừng lại đi, nó làm tôi cảm thấy ngứa ngáy…

Lunamaria-san, người đột nhiên xuất hiện nói với nụ cười toe toét đến khó chịu, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán.

“... Hãy để thuyền trưởng của chuyến tàu tình yêu này hướng dẫn bạn vượt qua cơn sóng to gió lớn này nào!”

“... Lunamaria-san, bạn không cảm thấy hổ thẹn khi tự gọi mình như vậy sao?”

“ Sao cậu lại tsukkomi tôi? M-Miyama-sama… một người đàn ông tốt sẽ là người biết xuôi theo dòng chảy đấy bạn biết ko?”

“Đ-Đã vậy thì…”

Thành thật mà nói thì tôi không nghĩ bản thân có thể dựa vào một người tự xung là thuyền trưởng tình ái như vậy được. Sau đó, cô ấy nở một nụ cười to rồi gật đầu trong khi đi về phía chúng tôi.

“ Tôi có một sáng kiến tuyệt vời!”

“À không cảm ơn”

“T-Từ từ đã? Miyama-sama?”

“ Vậy thì Sieg-san, về phương án ổn định mà bạn định nói với tôi…”

“ Ngài phớt lờ tôi sao???”

…Đó chủ yếu là cái kế hoạch đại tài của cô ấy sẽ không hiệu quả và tôi nghĩ bản thân mình không cần phải nghe về nó…

Hơn thế nữa thì có một sự khác biệt to lớn giữa sự tin tưởng của tôi dành cho Lunamaria-san và Sieg-san… Tôi thậm chí còn chẳng phải suy nghĩ hay chần chừ khi phải đưa ra lựa chọn giữa một Sieg-san tốt bụng, chân thành và một Lunamaria-san màu mè, người hay trêu ghẹo người khác giống như việc con người cần phải thở vậy.

Thế cơ mà… có vẻ như cô ấy rất tự tin vào ý tưởng của mình… Nên tôi đoán là chỉ nghe thôi cũng chẳng hại ai nhỉ? Tôi không mong chờ gì từ câu trả lời của cô ấy cả… ý tôi là, người mà chúng ta đang nói đến là Lunamaria-san phải chứ?

“ Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác mình đang bị nói xấu trong tâm trí của Miyama-sama”

“...Huhh… Được rồi, thế xin hãy nói cho tôi biết ý tưởng của cô về việc này.”

“ Tôi đã lấy được chìa khóa phòng của cô ấy thế nên ngài chỉ việc—”

“ Bác bỏ, xin cảm ơn”

“ Từ từ không phải ngài quyết định hơi nhanh sao?”

“...Luna, sao cô không thể tỏ ra nghiệm túc dù chỉ một chút vậy…?”

Khuyến khích tôi đột kích trong đêm… tôi biết ngay cô ấy sẽ đưa ra những ý tưởng ngớ ngẩn mà… tôi thật sự ngu ngốc khi nghĩ rằng cô ấy sẽ đưa cho tôi một lời khuyên hữu ích.

Thế là tôi quyết định tiếp tục bơ đi Lunamaria một lần nữa và quay về với Sieg-san, người cũng đang chết lặng giống như tôi.

“Sieg-san, tôi có thể hỏi ý kiến của cô là gì được không?”

“Ể? Vâng, dù nói vậy nhưng tôi nghĩ đề nghĩ của tôi cũng bình thường thôi… tôi nghĩ cậu nên tặng cho cô ấy một món quà, vì sắp tới là sinh nhật của Lili nên tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để nói chuyện với cô ấy.”

“....Ể? Sinh nhật của Lilia-san?”

Tôi không thể không hỏi lại vì tôi thấy phấn khích với những gì Sieg-san vừa nói, vì sắp tới là sinh nhật của Lilia-san rồi.

“Vâng đó là vào ngày thứ 7 của tháng Phong, tháng trước tháng Quang.”

“.....Nhưng nó có hơi quá sớm không”

 “Fumu ý tưởng đó hay đấy Sieg-san. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại dinh thự rồi sau đó cô có thể tặng quà vào ngay thời điểm đó….”

“Cô vẫn ở đây à, Lunamaria-san.”

Mặc dù tôi chết lặng vì Lunamaria-san vẫn tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng tôi cảm thấy đó thực sự là một ý tưởng hay. Kể cả hôm nay, chỉ còn mười hai ngày nữa là đến ngày 7 tháng Phong…… Tôi nghĩ như vậy là đủ thời gian để tôi chuẩn bị món quà của mình.

Ngoài ra, Lilia-san luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, và cô ấy thậm chí còn đưa cho tôi bộ đồ trang trọng đó vào ngày hôm trước…… Tôi chỉ đang nghĩ về việc trả lại cho cô ấy thứ gì đó…… Vì nó sẽ cho tôi cơ hội nói chuyện với Lilia-san và cảm ơn cô ấy, tôi nghĩ nó giống như một mũi tên hạ hai con chim.

“Đó chắc chắn là một ý tưởng hay…… Cảm ơn cô, Sieg-san! Tôi thực sự rất vui vì đã hỏi ý kiến Sieg-san!”

“V-vậy à? N-Nếu cậu vui thì tôi cũng vui”

“Sieg-san thực sự đã luôn giúp đỡ tôi……”

“Không phải đâu. Thay vào đó tôi là người luôn được Kaito-san giúp đỡ”

“……Nếu định tán tỉnh, cậu có thể làm điều đó ở nơi khác được không?”

Thật tốt khi tôi đã hỏi ý kiến Sieg-san, tôi nắm tay cô ấy và Sieg-san bẽn lẽn mỉm cười với tôi, má cô ấy ửng hồng màu đỏ.

Khi tôi cảm thấy hơi hạnh phúc khi nhìn thấy những hành động dễ thương của cô ấy…… Tôi nghe thấy giọng của Lunamaria-san, nghe có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Kaito-san, nếu tôi có thể giúp gì cho ngài, hãy nói với tôi bất cứ điều gì.”

“Cảm ơn cô nhiều. Nghe cô nói vậy tôi cảm thấy rất yên tâm rồi.”

“Chà, tôi đoán là chẳng còn cách nào khác…… vì lợi ích của Miyama-sama và cô chủ, Lunamaria này cũng sẽ tham gia và……”

[Không cám ơn.]

[Chờ đã? Miyama-sama, không phải thái độ của ngài với tôi hơi khác với cách ngài đối xử với Sieg sao!? Người yêu của ngài quan trọng đến vậy sao!!!?]

“Đúng vậy.”

Bỏ qua lời đề nghị hợp tác đáng ngờ của Lunamaria-san, nhờ sự giúp đỡ của Sieg-san, tôi đã quyết định được mục tiêu mà mình sẽ làm và sẽ cố gắng để đạt được điều đó.

Kính gửi bố mẹ——– Vì những chuyện đã xảy ra trước đây, có vẻ như Lilia-san đã cố tình phớt lờ con. Để giải quyết vấn đề này, và để truyền đạt cảm xúc của mình tới Lilia-san——– con đã quyết định thực hiện “Chiến dịch: Hiện tại”.

<Ghi chú của tác giả>

Chủ đề của phần Lilia là Kaito sẽ cố gắng hết sức vì Lilia.

Bắt đầu từ chương tiếp theo, Kaito sẽ đi khắp nơi để tìm quà sinh nhật cho Lilia.

Serious-senpai: “…. Chả có gì quan trọng cả…… vì trước sau gì…… nó chả sẽ kết thúc có hậu.”

Bình luận (0)Facebook