• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

178-Tôi mong quan hệ của cả hai sẽ đậm sâu hơn

Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 08:45:15

Nếu chăm với rảnh thì ngày 2 chap,còn nhác thì 1 ngày 1 chap(dự kiến nha mọi người)

--braw--

========================================

Sau khi thoát khỏi cái tình huống ngọt ngào nhưng cũng đầy xấu hổ đó,tôi tiếp tục ăn với Kuro.

Tôi đã nghĩ tới vài kế hoạch khác nhau cho buổi hẹn hôm nay,tôi nghĩ rằng nếu là Kuro thì sẽ tốt hơn nếu không tới các nhà hàng sang trọng,thay vào đó thì bọn tôi có thể vui vẻ cùng nhau hơn khi vừa đi quanh các tiệm vừa ăn như bây giờ.

[Ahh,Kaito-kun.Nhìn kìa,họ đang bán"quả chấn động"đằng kia kìa.]  [note42977]

[Tên gì mà nghe nguy hiểm vậy...]

Nghe tên giống như nó sẽ tấn công tôi bằng luồng sóng nếu như tôi chạm vào í,tôi nhìn vào chỗ mà Kuro đang chỉ ,và ở đó là một quả tròn màu xanh biển đang được bán.

Quanh chỗ bán cái quả chấn động này,mấy người trông có vẻ là khách hàng thì đang vung búa vào cái quả này....Họ làm gì vậy,trông sợ thế.

[Nó là một quả rất cứng,nhưng càng đánh nó mạnh,thì nó càng mềm và ngon hơn đấy]

[Hehhhhh~~Ra vậy.Vậy nên họ mới đánh nó bằng búa.]

Tóm gọn lại,nó là một loại quả mà nếu như bạn "cho nó chấn động".Tôi không biết là có nên nói rằng đây là thế giới khác nên cũng không ngoài dự đoán không?Dù sao thì đây là một món ăn thú vị.

Tôi tò mò một chút,nên đã mua nó,nhưng thật sự là nó cứng như đạn đại bác,dù tôi biết trước là nó sẽ rất cứng.Cầm nó trên tay làm tôi hoài nghi rằng không biết cái này có ăn được không?

[Err,vậy anh chỉ cần đánh nó bằng cây búa này thôi nhỉ?]

[Anh không cần đâu]

                                                                  "

                                                                  "

[Eh?]

Tiệm đưa cho mọi người nên tôi nghĩ là phải làm như những người khác và dùng cây búa để đập vào và làm quả chấn động mềm đi,nhưng Kuro cười và lấy nó khỏi tay tôi.

Kuro đưa nó qua tay kia,và sau khi chụm ngón giữa với ngón cái lại.....

[Hoi~~]

[!?]

Ngay sau đó,tiếng gì đó như tiếng súng nổ ra...Eh?Mới vừa rồi cổ búng tay hả,sao mà cái sức mạnh nó khác mấy cái búng tay bình thường vậy...

Rồi,Kuro đưa cái quả chấn động ấy cho tôi mặc cho tôi đang há hốc mồm..

[Đây,chắc là nó đã đủ mềm để anh tự mở ra bằng tay được rồi đó.]

[Tuyệt-tuyệt thật đó...Hay đúng hơn,cái tiếng vừa rồi tuyệt thât đó....Anh còn tưởng cái quả này sẽ vỡ ra từng mảnh cơ]

[Ahaha,em đã kiềm lực lại rồi nên chắc là ổn thôi.]

Dù em ấy đã kiềm lực lại rồi nhưng cái búng tay ấy vẫn mạnh như vậy...Kuro thật sự rất tuyệt vời]

Rồi tôi cầm lấy cái quả chấn dộng ấy,đúng là giờ nó mềm như bánh mochi vậy,khác hẳn khi nãy.

Khi tôi xé nó ra từng mảnh như lời Kuro nói,bề ngoài nó đúng là như mochi với manju thật,nhưng vị nó thì như quả lê vậy....Giống như tôi đang ăn một cái bánh mochi vị lê vậy,nó đúng là khá ngon.

[Đúng thật,nó khá là lạ nhưng ngon thật đấy]

[Nó ngon đúng chứ?~~~ Ahh,Kaito-kun,đừng di chuyển nhé]

[Ehh?]

Khi tôi đang tận hưởng sự tươi mát của cái quả này,có vẻ như Kuro đã phát hiện thấy gì đó và bảo tôi đừng di chuyển,khi tôi nghiêng đầu thắc mắc..Em ấy đưa tay lên vai tôi,ưỡn người ra trước và liếm ngay má tôi.

[Cái-]

[Anh có dính một ít trên mặt nè]

Cái tình huống trong mơ gì thế này?Đầu tôi không theo kịp được cái tình cảnh này,nhưng cái cảm giác được liếm ấy thì vẫn còn trên má khiên tôi không nhìn được thẳng mặt Kuro.

Có vẻ như hôm nay thì thật sự sẽ có khói bốc ra từ tai tôi.

Bây giờ đã là giờ ăn trưa,nhưng tôi vẫn khá no từ đống đồ ăn trước đó,nên chúng tôi chỉ mua ít đồ ăn nhẹ rồi ngồi xuống ghế ở khu mua sắm và nghỉ ngơi.

Chỉ với một thoáng,tôi đã thấy Kuro ngồi trên đùi mình...Việc mà hôm qua tôi đã được trải nghiệm ,nhưng có một vấn đề lớn ở đây.

Kuro không mặc quần đùi như mọi khi,mà là một cái váy xếp,và đừng hiểu lầm nhá,việc nhìn thấy một cô gái thường không mặc váy mà mặc váy thì trông cô ấy đáng yêu hơn bình thường nhiều,khi mà một cô gái như thế ngồi trên đùi tôi thế này...Tôi hoàn toàn có thể cảm thấy mông của Kuro qua lớp váy ấy,và nó thực sự là một sức mạnh hủy diệt đang đánh vào lí trí của tôi.

Nói cho rõ thì,hiện tại tôi không di chuyển được như thể tôi đã biến thành cục đá rồi,tôi có cảm giác rằng nếu tôi di chuyển,thì "một phần cơ thể của tôi" sẽ thực sự phản ứng và biến thành cục đá đấy.Thế nên tôi không di chuyển mà cố tĩnh tâm,loại bỏ tà tâm.

Bây giờ không phải là một buổi trưa để nghỉ ngơi nữa mà là một trận chiến đang thách thức sức chịu đựng của tôi.Khi tôi đang tuyệt vọng chống lại nó thì Kuro lại đẩy tôi đi xa hơn.

[..Hôm nay vui thật đấy.Khi em ở cùng với Kaito-kun,mọi thứ trong mắt em như đang tỏa sáng vậy...nó làm em rất hạnh phúc]

[U-Unn.Anh cũng rất vui khi có Kuro ở bên đó]

Khi em ấy nói thế với một nụ cười đáng yêu,tôi cảm thấy như chút lí trí cuối cùng của mình sắp bị xé toạc ra rồi.

[Ahh,nhắc mới nhớ thì!Kaito-kun,Shiro đã nói với em về chuyện....]

[Eh?Sao nghe điềm xấu thế]

Shiro-san nói cái gì ư?Hơn thế nữa,tại sao cổ lại nói với tôi vào lúc này?Chắc chắn nó là một thứ hoàn toàn không ổn.

Đây là lúc mà Kuro thuần khiến nói ra mấy câu của bà thần ngốc.Cô ấy định nói cái gì đây?Lí trí tôi đang trên bờ vực sụp đổ rồi,nên tôi sẽ biết ơn lắm nếu em ấy không có cái phát ngôn nguy hiểm nào đó.

[Cô ấy nói rằng đích đến của một buổi hẹn là"khách sạn"!Nên,em đã nói với Ein là sẽ ở qua đêm rồi!]

[Cái]

Đúng như tôi đoán,tôi biết ngay là mấy cái như vậy mà!Hơn thế nữa Shiro-san,chẳng phải lần trước tôi đã nói mấy cái đó là sai hết rồi à?Sao cô cứ đi lây lan cái tư tưởng đó thế!!!!

[K-Ku-Kuro?E-Em có biết là mình đang nói gì không hả?]

[Ehh?Thì í e là,không phải nó nghĩa là em sẽ dành cả đêm với Kaito-kun à?]

Hình như Kuro không quen với mấy chuyện lãng mạn,nên chắc em ấy không hiểu nó nghĩa là gì đâu.

Em ấy có vẻ là đang suy nghĩ đến mấy cái lành mạnh như ngủ chung với nhau.....Mình cần phải loại bỏ cái sự hiểu lầm này nhanh nhất có thể...

[Er,Kuro,khi mà ai đó nói về việc ở cùng nhau ở khách sạn....thì nó giống như mời ai đó lại nhà trọ í.....]

[Fuehhhh?!]

Chỉ cần tôi tránh việc nói trực tiếp ra mà chọn đi đường vòng thì chắc Kuro dù không quen với những cái lãng mạn nhưng đã sống đủ lâu cũng hiểu được.Ngay khi tôi vừa nói thế thì em ấy lập tức hiểu được và đỏ mặt.

Và rồi,em ấy ngại ngùng và bắt đầu bồn chồn di chuyển,cái cảm giác dễ chịu từ mông Kuro chuyển thẳng đến đùi tôi

[...Ra-Ra là vậy,....Em-Em không biết chuyện đó đấy...]

Ahh,làm sao bây giờ,Kuro đúng là quá đáng yêu mà.

Nhìn thấy em ấy xấu hổ như lúc này thì đúng là hiếm thấy mà,nhưng em ấy quá đáng yêu,đáng yêu đến mức có thể giết người luôn,Kuro chúi hai ngón tay lại trước ngực khiến tôi nuốt nước bọt , lí trí trong tôi chuẩn bị biến mất rồi.

Sẽ tệ lắm nếu cứ tiếp tục chủ đề này,khi tôi chuẩn bị cất tiếng đổi chủ đề...Kuro không buông tha cho tôi.

[...Nhưng-nhưng mà...nếu là Kaito-kun.....Thì làm chuyện đó......cũng ổn đấy,anh biết không?] [note42978]

[~~!?]

[Hyaahhh?K-Kaito-kun!]

Chết rồi.Em ấy hoàn toàn giết tôi rồi.Câu nói vừa rồi đã kết thúc tất cả.

Tôi không giữ nổi lí trí nữa và ôm Kuro từ sau thật chặt.

Cơ thể Kuro run lên để phản ứng lại,nhưng có vẻ như em ấy không phản kháng.Tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể của Kuro.

Trong cảm giác ấm áp ấy,tay tôi dần hướng về chỗ ngực của Kuro......KHÔNG,dừng lại đó,cái thằng khốn nạn này.

Đây là buổi hẹn đầu tiên đó,nhớ không!?Hơn nữa,đang ở giữa đường đấy!!!Dù Kuro có yêu mày và chấp nhận thế nào,thì mày không nên thua dục vọng lúc này.

Bình tĩnh nào,dùng tất cả sức mạnh tinh thần cuối cùng để vượt qua...Kuro chưa từng trải qua mối tình nào cả,và mình là bạn trai đầu tiên của em ấy.Có thể lúc này em ấy đang thấy bất an,cơ thể Kuro run nhẹ.Vậy nên lúc này tôi phải bình tĩnh lại

Tôi không nên đi theo dục vọng và dành thời gian để phát triển quan hệ của chúng tôi một cách rõ ràng ...

[K-Kuro....Anh vui là em nghĩ như thế,và nó khiến anh yêu em nhiều hơn.Nhưng mà,không phải chúng ta đã nói là sẽ dành thời gian và học cùng nhau sao?Vậy nên hãy chậm rãi mà không hối thúc nó nhé]

[Kaito-kun...Unn.Cảm ơn anh.Thực sự,em có chút sợ hãi..]

                                                                  "

                                                                  "

[Đừng lo,anh sẽ ở đây với Kuro mà....]

[Unnn....Kaito-kun,em yêu anh]

Cái cảm giác mối quan hệ của chúng tôi đang dần sâu đậm thêm và cảm giác hạnh phúc...Một chút,chỉ một chút thôi,tôi mong chờ cái ngày mà điều Kuro nói trở thành sự thật.

Thưa bố,mẹ--Con biết rằng sẽ có nhiều rắc rối khi yêu ai đó,nhưng với Kuro bên cạnh,con tin là con có thể xử lý được.Bằng cách này,bọn con có thể vun đắp tình yêu của nhau từng chút,từng chút một,và vỡi mỗi bước bọn con đạt được---Con mong là bọn con sẽ có một mối quan hệ sâu đậm hơn.

<Note của tác giả>

Tâm trí của Kaito hình như được làm từ Orichalon...Tên này thế mà chịu đựng được luôn.

Và chỉ còn một chap nữa của buổi hẹn hò cầu vòng của Kuro sec kết thúc.

Và với những người đang ngập trong cầu vòng,và Serious-senpai,xin đừng lo lắng.

........"Cái tiếp theo sẽ xoay quanh Isis"  [note42979]

=============================

Dịch mấy cái cơm chó này nó cứ ngượng ngượng kiểu gì í

Mọi người cứ góp ý đi ạ

--braw---

Bình luận (0)Facebook