• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Nắng ấm chiếu xuống moi ngóc ngách của khu đất trống nằm ở trong một khu rừng. 

Cô nàng hiệp sĩ có mái tóc vàng óng kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

Nhưng đôi mắt biếc của cô vẫn còng đọng lại cả lít nước mắt và tay thì vẫn nắm chặt bộ wakufu của tôi mãi không buông.

"*sụt sịt*...herosama"

Con lạy mẹ. 

"Ah, xin lỗi nhưng bản tôn đây chưa hề có ý định làm anh hùng."

"E...! Sao chứ ! Dù anh lại mạnh như vậy mà lại không.... "

"Không, hoàn toàn là do tên đó quá yếu thôi... Vậy, tôi đã hoàn thành ước nguyên của cô rồi. Ta đi ngay đây."

"Anh nói cái gì vậy ! Con quái vật đó là một trong tứ đại thiên vương thống trị toàn bộ khu vực quanh đây! Người trần mắt thịt có thể làm gì được hắn hả ?  "

"Cô đùa với tôi à! Thật không thể tin nổi." (Ngay cả tran cũng không thể tin được :)) )

Tôi nhìn xuống cái xác đang nằm sắp mặt L kia và thi triển <>Truth Sight<> và bảng trạng thái hiện ra.

--------------------

【Trạng thái】

Tên: Greyhades

Giới tính: Đực rựa

Tuổi: 283

Chủng tộc: Quái vật đá

Nghề: Thống lĩnh tối cao của quân đoàn ma vương phía đông.

Lớp: Great Warrior Lv 99 Chỉ huy Lv 3

Nguyên tố: 【Bóng tối】

【Chỉ số】 

Sức mạnh: 900 Growth Limit 999

Nhanh nhẹn: 850 Growth Limit 999

Ma thuật: 288 Growth Limit 800

Trí tuệ: 014 Growth Limit 200

May mắn: 040 Growth Limit 100 

Sinh Khí: 8750

Willpower: 1510

Tấn Công: 5300

Phòng Thủ: 3450

Sức mạnh phép thuật: 0576

Kháng phép: 0028

【Kỹ năng】 (Mình nghĩ cái này tốt nhất là để nguyên)

Swing Down: Simple big damage

Fissure: Simple damage +  Ranged bind

Storm Down: Ranged attack

Blast Wave: Ranged fire damage

Impact Death Press: Ranged instant death attack

Mighty Guard: Null physical and magic attacks

Knock Down: Drop the opponent's weapon

Weapon Destruction: Break any weapon at a probability

--------------------

Vũ khí thì bị văng đi mất tiêu rồi.

Dù sao thì công nhận hắn mạnh hơn con người rất nhiều.

Nhìn vào cái phần chú thích kỹ năng thì dường như 【Mighty Guard】 này có khả năng chặn hết toàn bộ sát thương vật lý và sát thương phép, nhưng đổi lại thì bản thân hắn cũng không thể tấn công. Còn cái 【Weapon Destruction】 có thể phá hủy bất kỳ loại vũ khí nào trong một xác suất nào đó.

Có lẽ tôi sẽ gặp một chút phiền phức nếu hắn dùng cả hai. Xin nhắc lại là chỉ một chút thôi nhé.

Dù thế nào thì tôi cũng thắng thôi. Không thể thay đổi được sự thật là tên đó quá yếu.

Bởi vì ----- tôi tự nhìn vào lòng bàn tay. Và bảng trạng thái của tôi xuất hiện.

【Trạng thái】

Tên: Keika Hiko-no-Mikoto

Giới tính: Nam

Tuổi: ?

Chủng tộc: Thần thánh.

Việc làm: God

Lớp: Master Swordsman  God Monk

Nguyên tố: 【Noble Wind】 【Clear Stream】 【Faint Gleam】

【Chỉ số】

Sức mạnh: 51000(+1000)

Nhanh nhẹn: 71700(+1700)

Ma thuật: 91900(+1900)

Trí tuệ: 21200(+1200)

Tín đồ: 1

Sinh khí: 613500

Willpower: 565500

Tấn công: 102000

Phòng thủ: 143400

Sức mạnh phép thuật: 183800

Kháng phép: 42400

【Trang bị】

Vũ khí: Tachi of God's Majesty   x2 tấn công  x2 sức mạnh phép thuật.

Giáp trụ: Deep Blue Line Clothes of God  x2 phòng thủ  x2 kháng phép.

Sacred Tree Geta    x2 nhanh nhẹn khi chiến đấu, bền chắc như tông lào, không thể bị đứt.

Phụ kiện: Gourd of Water Guardian  có thể chứa rất nhiều nước, không thể hư hỏng.

--------------------

Cách biệt về chỉ số và trang bị quá lớn. Đó là tại sao tôi thắng quá dễ dàng.

Dù nhìn nó khủng nhưng đó chỉ là chỉ số tối thiểu của một vị thần thôi.

Như bạn đã thấy đó, thần không có cấp độ. Chỉ có tín đồ mà thôi.

Một tín đồ tương ứng với một lượng chỉ số được cộng thêm vào.

Oh----

Có vẻ như cô nàng Celica này vẫn còn trinh. Khi mà một người phụ nữ trinh với thuộc tính ánh sáng thành tín đồ của tôi thì chỉ số của cô ta sẽ được nhân lên 100 lần và cộng vào tôi. Nếu mà một cô gái còn trinh mà không có nguyên tố ánh sáng thì chỉ cộng có 100. Các trường hợp còn lại thì chỉ có 10. (Không biết dịch vậy có đúng không? Gốc là thế này nè : When a chaste woman with【Light Element】 becomes my believer, that woman's ability value multiplied by 100 is added to mine. A virgin woman who isn't of light elemental adds 100. Any other case adds 10.)

Đó là lý do tại sao mà mấy gã thần xấu xa luôn yêu cầu hiến tế gái còn trinh.

Nhân tiện thì, Amaterasu có chỉ số hơn 100 triệu. 

Còn Thiên chúa Giê-su và Đưc Phật Thích Ca thì hơn cả tỉ lận.

Tôi chỉ là ruồi muỗi đối với họ mà thôi.

Tôi nhìn Celica và nói.

"Hắn ta quá yếu. Không thể nào mà các người không thể thắng được gã. Những tên khác cũng vậy thôi... Vậy thì chúc may mắn nhé, ta đi đây."

" Ngay cả anh hùng mà anh cũng không chịu làm vậy thì anh muốn thành cái thứ gì hả ?"

"Hmmm... tôi muốn thành một vị thần cơ."- Tôi nói thể như là đang đùa vậy.

"Thần? Anh đang nó về God of Valor đúng không!"

"God of Valor?"

"Tôi nói sai ở chỗ nào à ? Những anh hùng khi còn sống lập nhiều công đức được người đời tôn thờ như một vị thánh sau khi chết đó. Anh không biết sao? "

"Eh!"

Tôi thốt lên trong ngạc nhiên. Có thể trở thành một vị thần nếu làm một anh hùng à ?

"Cô có thể kể cho tôi vài điển hình được không ?"

"Umm... để tôi xem.... Anh hùng Lazan người mà đánh bại nhiều thủy quái được cầm đầu bởi Thạch Khủng Ngư kẻ mà được xưng tụng    Như là ma vương của biển cả, và giành lại được biển cho nhân loại. Nên bây giờ ngài ấy được thờ phụng như là thần bảo hộ biển cả. Anh hùng Jared người mà dùng binh pháp đã nhiều lần đánh lại quân đoàn của ma vương nên bây giờ được thờ như vị thần của chiến trận. Và còn .... "

Celica kể thêm 5 anh hùng khác nữa.

Má tôi giãn ra mỗi khi nghe cô ta kể một người.

Tất cả những như họ làm tôi điều làm được hết.

Trở thành một vị thần chỉ cần tiêu diệt hết đám quái vật yếu đuối như tên hồi nãy thôi sao, sao đơn giản quá vậy.

Dễ hơn gấp trăm lần so với khi còn ở Nhật Bản. 

Hơn nữa, làm anh hùng không có vi phạm gì quy tắc được tạo ra bởi những vị thần của thế giới này.

Tôi nên đến gặp họ một lần  và kể hết tình hình hiện tại của bản thân .

Tôi đã quyết định rồi.

TÔI SẼ TRỞ THÀNH THẦN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI THỜ PHỤNG Ở THẾ GIỚI NÀY !!!!!!!!

Mắt Celica sáng lên mỗi lần khi kể về những anh hùng khác nhau.

Giọng nói tuyệt vời của cô vang vọng khắp khu đất trống tĩnh lặng.

Tôi đặt tay lên vai cô ta và cười với một giọng rất chi là đểu cáng.

"Celica ơi. Tôi chỉ đùa thôi mà. -- Tôi sẽ làm một anh hùng."

"Th-Thật sao! Tạ ơn trời đất ! Như tôi đã mong đợi từ anh hùng-sama desuwa"

Celica ôm tôi chật cứng. 

Tôi bật chế độ thanh niên nghiêm túc lên.

"Tuy nhiên tôi đây có một điều kiện."

"Đ-Điều kiện đó là gì ạ ?"

"Vì lợi ích của tôi, cô phải bảo vệ trinh tiết của bản thân mãi mãi."

"Eh?"

Tôi đặt ngón tay lên cái cằm mảnh khảnh đó và từ từ vuốt lên.

"Cô có làm được không ?"

Từ mặt đến tai của cô điều ửng đỏ.

"...Vâng. Thưa anh hùng-sama. Tôi nguyện sẽ dâng hiến bản thân này cho ngài."

"Tốt lắm."

Tôi khoanh hai tay lại và nói.

"Và còn nữa, đừng bao giờ gọi tôi là Anh hùng-sama nữa. Bây giờ nhé, Celica. Cô chỉ cần gọi tôi là Keika thôi."

"Tôi hiểu rồi Keika-sama... Mà khoan, tôi đã tự giới thiệu bản thân chưa ?"

"A!...yeah, vậy nói tên cô ra đi."

"Vậy thì cho phép nữ nhi giới thiệu lần nữa. Tôi tên là Celica....desu. Hiệp sĩ desu. Tôi được sinh ra ở phía tây desu... Chỉ có vậy thôi desu."

Cô ta nói kiểu như là có cái gì đó kẹt giữa họng vậy.

Vài loài chim lạ bay lượn lờ ở trên kêu ra vài tiếng như là đang cười cô ta vậy.

Tôi lườm cô ta người mà mắt híp lại một nữa.

"Ah, ra là vậy. Vậy thì cuối cùng là cô đang cố gắng che giấu điều gì vậy hả ???"

"uh, Tôi xin lỗi Keika-sama. Tôi có hoàn cảnh riêng về gia đình của mình."

"Bản tôn đây cũng mơ hồ hiểu được. Cô là người trong hoàng tộc có đúng không ?"

"Thế nào mà.."

"Nhìn trang bị của cô là biết hết. Cô cố tình làm cho những trang bị mạnh mẽ đó  nhìn có vẻ như là yếu, cô tưởng tôi không biết sao."

"Như tôi đã mong chờ vào Keika-sama!"

Giọng cô mang đầy sự kính trọng.

Tuy nhiên, u~n.

Chính xác là tại vì tôi xem lại bảng trạng thái của cô ta.

Knight có cấp độ là 5, nhưng vẫn còn một chức nghiệp không xác định và có lv 17. Và tuổi của cô cũng là 17.

Vậy chính xác là có một chức nghiệp từ động lên cấp cùng với độ tuổi.

Sẽ rất lạ nếu như chức nghiệp đó không là gì từ khi được sinh ra, như hoàng tử và công chúa.

Vậy là cô ta đích thị là công chúa rồi. 

Tôi cười với Celica với một chút do dự

"Có vẻ như đó là một câu chuyện dài, nhưng để nó qua một bên đi. Tôi sẽ trở thành một anh hùng. Nhưng chỉ vừa mới đến đây thôi nên không biết gì về vương quốc này, vậy tôi nên làm gì đây ?"

"Muốn trở thành anh hùng, ngày cần phải làm bài kiểm tra anh hùng để nhận sự cho phép từ vua Daphnes và huân chương anh hùng."

"Hiểu rồi, vậy thì tôi đây có thể làm bài kiểm tra đó ở đâu ?"

"Tại thủ đô hoàng gia Chloe của vương quốc Daphnes."

"Được thôi, vậy thì đến thủ đô hoàng gia nào."

"Vâng, nếu không phiền thì hãy để tôi dẫn đường."

Celica bước đi trước. Mái tóc vàng  của cô bồng bềnh đung đưa qua lại.

Tuy nhiên, tôi kêu cô ta đứng lại.

"Đợi một chút, cô tính đi bộ trong khu rừng này à ?"

"Vâng, đúng rồi--ah ! Có lẽ chúng ta nên đem đầu của tứ đại thiên vương theo nhỉ ?"

Cô đặt tay lên má và nghiêng đầu qua một bên. Dễ thương vl.

Dẹp chuyện đó qua một bên.

Tôi cảm thấy đắn đo một tí.

Tất nhiên chúng tôi sẽ được đón tiếp nồng ấm nếu tôi đem cái đầu của tứ đại thiên vương lại.

Tuy nhiên, cái hệ thống tư tưởng [Sinner] này đã ăn sâu khắp cái đất nước này rồi.

Không có nghi ngờ gì việc mà ma vương này xảo quyệt ngoài sức tưởng tượng.

Tôi sẽ đánh động đến ma vương nếu mà bản thân bất cẩn. Tôi có thể đánh bại gã một cách dễ dàng.

Tuy nhiên----

Nhân loại sẽ thờ phụng mình nếu chỉ đánh bại mỗi ma vương thôi không ?

Ngẫm lại từ những câu chuyện mà Celca kể hồi nãy, anh hùng phải vượt qua được từ khó khăn này đến khó khăn khác để cứu rất nhiều người trước khi nhận được niềm tin của họ.

Nhân loại rất dễ quên. Họ có thể sẽ quên đi  trong vòng 3 năm.

Để ngăn chặn ra việc đó, bạn phải tạo thật tạo ra thật nhiều ân huệ khiến họ không thể nào quên bạn.

Đó cũng là sai lầm lớn nhất của tôi khi còn ở Nhật Bản.

Tôi chưa từng xưng tên mình ra.

Thành Rome không thể xây trong một ngày .

Tôi nên tránh lặp lại sai lầm cũ.

 Tôi lắc đầu

"Đừng đem cái đầu đá đó theo, họ sẽ nghi ngờ chúng ta nếu như tôi chưa trở thành anh hùng."

"Như vậy có ổn không ?.... Nhưng nếu Keika-sama muốn vậy thì..."

"Còn một lý do khác nữa."

"Đó là gì ạ? "

"Khu rừng này rất lớn cô biết đấy. Có thể chúng ta không thể nào tìm được thức ăn dọc đường đi, vậy nên hãy đem theo mấy thứ này. Dù sao thì gã cũng đã chết rồi. "

Và mặt của Celica sáng lên.

"Đúng rồi. Suýt thì quên mất! Tôi đã nghĩ rằng lương thực chẳng có vấn đề gì đâu... Mà thôi, quên nó đi, chúng ta sẽ đem chúng theo. "

Và vì vậy chúng tôi chọn thức ăn. Và tôi cũng đỗ đầy bầu nước.

Tôi có thể bay bằng ma thuật, nhưng tôi muốn được coi là một con người bình thường vào lúc này. Và tôi cũng muốn cô ta kể cho tôi thêm về thế giới này.

Vừa đi bộ vừa tán gẫu thì chuẩn bài rồi.

Chúng tôi sử dụng vải được hiến tế để gói thành một cái túi chứa được thức ăn dùng cho vài ngày.

"Cô sẵn sàng chưa? "

"Đã sẵn sàng, thưa Keika-sama"

Celica vừa trả lời vừa cười rạng rỡ như hoàn toàn tin tưởng vào tôi.

Sau đó chúng tôi vừa tiến vào rừng sâu vừa nói chuyện với nhau. 

Bình luận (0)Facebook