Yuusha Ga Onna Da to Dame Desu Ka?
Kuro Inukami (黒犬神)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 310 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00

Sau khi thay đồ, tôi lại nhìn vào hòm kho báu.

Thanh kiếm vàng tỏa sáng rực rỡ.

Tôi không biết cây trượng được làm từ loại gỗ gì. Con viên ngọc gắn trên nó thì lơn bằng ngón tay cái.

Tôi lấy thanh kiếm ra khỏi hòm.

Sau đó...thanh gươm biến mất.

「Cái gì? Nó đâu rồi ?」

「Không sao đâu, ngài hãy thử mở menu ra xem」

Như những gì đã làm trước đó, tôi hạ thấp cánh tay xuống và hô menu.

Sau đó một cái bảng trong suốt lơ lửng trong không trung xuất hiện trước mắt tôi.

「Ngài hãy chọn phần Item」

「Yup」

Khi tôi chọn phần Item, danh sách các vật phẩm hiện ra.

<< Item Box >>

[NEW] Thịt côn trùng

[NEW] Thánh kiếm Magnum

-------------------------------------

Yup, có vẻ như đây đích thị là một thanh thánh kiếm. Còn về cái vật phẩm Thịt côn trùng… tôi không muốn nhìn thấy nó lúc này. Quá đủ rồi!!

Tôi chạm vào Thánh kiếm Magnum.

『Bạn có muốn triệu hồi thánh kiếm?』<<YES>>   <<NO>>

Sau khi tôi chọn <<YES>> thanh kiếm lập tức xuất hiện trên tay tôi.

Tuy nhiên, một dòng chữ hiện lên.

『Cảnh báo! Vật phẩm này sẽ tự động bị phá hủy sau 10 lần .』

Cái gì cơ, thanh kiếm sẽ bị phá hủy

「Lilia! Dường như nó sẽ tự hủy này」

「Eeh??? Thật không ạ...Không, không thể nào!!」

Có lẽ Lilia không biết chuyện này.

Nhưng  mười lần ở đây là sao?

「Số mười cho biết lượng quái vật đã bị tiêu diệt. Đòng nghĩa với việc thanh kiếm sẽ tự hủy sau khi tiêu diệt mười con quái vật」

Wo, menu đang nói chuyện với tôi…

Khoan!! Nói chuyện á ???

「Này, ai nói chuyện đó...À không, ai đang ở trong menu vậy? Sao không ra ngoài đây, ở trong đó làm gì?」

「Tôi tên là Navi. Tôi ở trong này.Tôi không thể ra ngoài. Tôi cũng chẳng muốn ra ngoài. Trên hết, tôi không muốn làm việc」

Yup, ra vậy.

Bình luận (0)Facebook