• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Tình hình bài thi của Ichinose Honami

Độ dài 813 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:21:49

Mùa hè ở hòn đảo không người . Các học sinh lớp B đều làm tròn nhiệm vụ của mình.

Đó là ngày thứ hai của kỳ thi đặc biệt. Tôi đứng lên cảm thấy hài lòng với cái võng mình làm.

“Nè! Yê, hoàn thành xong rồi! ”

Tôi gật đầu khi nhìn về phía sợi dây được buộc. Chihiro-chan, người ở bên cạnh giám sát tiến độ trông cũng rất hạnh phúc.“Quả không thể mong đợi gì hơn từ Honami-chan! Cảm ơn cậu!”

“Tớ có thể giúp bất cứ lúc nào với những việc như thế này nên lúc nào gặp rắc rối cứ gọi cho tớ nhé.”

Sau khi nói vậy, Chihiro-chan nở một nụ cười hồn nhiên và nối tay với tôi. Cứ thế trông cô ấy dễ thương như một đứa em gái vậy.

Trong quá khứ, khi Chihiro-chan tỏ tình với tôi, tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng những lo lắng đó đã biến mất vào những ngày sau, cô ấy đối xử với tôi như thường.

Vì vậy tôi nhân cơ hội lúc đó, mở lòng nói chuyện với cô ấy như mình đã từng trước đó.

“Ichinose-san giỏi mọi thứ. Cậu có những thứ mà cậu cho là mình dở tệ không? Giống như thể thao hay gì đó. ”

Ah -ha-ngay cả khi tôi biết rằng không có ác ý gì đâu nhưng đừng thêm vế cuối đó thản nhiên như không chứ!

“Cậu không nghĩ là dở thể thao và hơn thế đã là chết rồi sao?

Ngoài ra, dở tệ … không hẳn là dở mà chỉ là không giỏi .

Thay vì nói lớn lên , đó là một cái cớ nhỏ trong lòng tôi.

Tôi tự tin rằng tốc độ chạy của mình khá là nhanh. Ngược lại, khả năng duy trì thăng bằng của tôi – được biết đến như là một phần của nơ-ron vận động, có mặt xấu của riêng nó.

Nó đã xảy rất nhiều lần khi tôi ném hay đá quả bóng, nó toàn đi lệch hướng nên tôi bị chế giễu ở lớp vì thế. Uuuuh, tôi buồn quá.

“Không phải vậy đâu. Đối với tớ, mặt đó của cô ấy còn tăng thêm điểm dễ thương nữa ấy chứ. ”

Với tôi đó là một điều rất xấu hổ, nhưng Chihiro-chan rất hạnh phúc.

“Wah, ngừng đi đồ ngốc, lạnh quá!”

“Wahahaha! Oraora! ”

Cùng với âm thanh của nước bắn tung tóe tứ phương, tôi có thể nghe thấy tiếng gào lên của đám con trai khi chơi với nước.

“Mọi người ai cũng đang có một quãng thời gian vui vẻ.”

Nhìn cảnh mặt hồn nhiên của bọn họ thì bất cứ ai cũng sẽ phải nở nụ cười thôi. Tôi có nên tham gia cùng họ không?

“Thiệt là xấu hổ. Bọn con trai chỉ là một đám ranh. ”

“C-có thật không?”

Có phải vì Chihiro-chan có mặt không nhạy cảm, hay bởi vì cô ấy có mâu thuẫn lớn với các chàng trai?

“Nhưng tất cả mọi người đã làm tốt công việc. Mặc dù không ai có kinh nghiệm sống sóng trên một hoang đảo trước đây , nhưng họ đã đón nhận bài kiểm tra suôn sẻ và không hoảng loạn.

Sau khi họ tiết lộ bài kiểm tra, thông thường người ta sẽ hoảng loạn nhưng tất cả mọi người trong lớp học đều bình tĩnh lại, điều đó vượt ngoài mong đợi của tôi.

Nhờ tất cả mọi người, tôi cũng có thể phô ra điểm mạnh của mình và có thể đóng góp cho lớp. Vượt qua kỳ thi như thế này. Kiên quyết giữ điểm và đồng thời, không quên vui vẻ thưởng thức.

“Này Honami-chan, lúc sau chúng ta đi biển nhé. Nhân đây là một cơ hội hiếm hoi nên tớ rất muốn đi bơi. ”

“Vậy hãy mời tất cả mọi người và đi cùng nhau.”

“… Honami-chan, nếu cậu muốn như thế thì cũng được thôi.”

Eh, sao cậu nhìn vào mắt tớ? Và má của cậu hình như đang đỏ sốt lên !

“Nhưng tớ nghĩ rằng … một thế giới dành cho cặp đôi lãng mạn sẽ tốt hơn”

Đừng nói là Chihiro-chan vẫn thích tôi. Mà đúng hơn thì, câu trả lời này chỉ có nghĩa là cô ấy vẫn thích tôi !? T-T-t-tôi nên làm gì !?

“Thiệt là, tớ đùa thôi . Cậu không cần phải hoảng đâu. ”

Có lẽ cô ấy đã nhìn thấu tâm đang hoảng của tôi, Chihiro-chan nói trong khi cười.

“Xấu tính ghê. Tớ đã thấy lo lắng vì coi nghiêm túc lời nói của cậu đó. ”

“Bởi vì vẫn còn hai năm rưỡi. Cậu khỏi phải lo. Nhưng tớ chắc chắn sẽ thay đổi con tim của Honami-chan trước khi tốt nghiệp.

“En en, như thế như thế-”

Sau khi gật đầu ngưỡng mộ, tôi lại một lần nữa bình tĩnh xem lại cô ấy vừa nói gì lúc trước và rồi người tôi đơ lại.

“Eh?”

default.jpg

======================

Trans: Hyddty

Bình luận (0)Facebook