• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 Dũng giả xuất trận

Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:47:35

Chương 10: Dũng giả xuất trận

---

"Hửm? Mức cao nhất của các nguyên tố sao. Nói thật thì, tầm 400." (Grades)

"Không thể nào! Vậy thì cái số 309 của nguyên tố phong của tôi không phải là rất cao sao?! Chết tiệt, đáng lẽ mình nên đi theo Phong Điện mới đúng!!" (Frost)

"Nhưng mà, luôn có ngoại lệ. Ví dụ như là quang dũng giả, Karen-sama." (Grades)

Karen.

Là cô gái đã mời tôi đến Quang Điện.

Tôi đã không thấy cô ấy được một thời gian kể từ hồi kì thi tuyển, tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì nhỉ.

"Hãy nghe và thấy ngạc nhiên đi. Vì số nguyên tố của Karen-sama vào khoảng 700." (Grades)

"B-bảy trăm?!"

400 đã là mức cao lắm rồi, vậy mà cô ấy được 700 á?!

Không thể tin được, nếu một người có khả năng tương thích  với một nguyên tố đến như thế, nó sẽ ở cái mức độ ảnh hưởng đến cả cuộc sống của họ luôn rồi. Sẽ là chuyện khác nếu có linh hồn của một vị Thần trong người, như tôi.

"Trong điện, họ có thể đo chính xác lượng nguyên tố, sau khi làm một nghi thức phức tạp mất khoảng 1 tuần. Và, Karen-sama đã được chọn để làm quang dũng giả dựa trên con số đó. Công việc của chúng ta, một hiệp sĩ đoàn, là hỗ trợ dũng giả-sama!!" (Grades)

Hiểu rồi. Nói cách khác, dũng giả là người mạnh nhất trong hiệp sĩ đoàn.

Với khả năng tương thích với quang nguyên tố lên đến 700, sức mạnh sẽ rất cao.

Một nhóm chiến đấu lấy dũng giả làm trung tâm. Đó là hiệp sĩ đoàn.

Nhưng mà, là một tổ chức chuyên chiến đấu thì sẽ phải chống lại cái gì đó mà, phải không?

Trong khi tôi đang nghĩ rằng:"Bọn họ đang chiến đấu cái gì nhỉ?"..

"Vậy là cậu ở một nơi như này sao!!"

"Hửm? Ểểểểể?!"

Lúc tôi để ý thì đã có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo giáp trắng toát đang ở đó.

"Dũng giả-sama?!""Karen-sama?!"

Grades và Frost đang cực kì bối rối.

"Phó chỉ huy Grades cũng ở đây sao? Tôi đã nói rồi mà, đúng không? Haine-san có thể gia nhập lực lượng chiến đấu ngay lập tức, vậy nên cứ để cậu ấy tham gia dù có là nguyên tố gì đi nữa. Và giờ thì, tại sao cậu ấy lại làm mấy cái công việc lặt vặt ở trong bếp hả?!" (Karen)

"Không, thì... cái này cũng được mà, ngài biết chứ. Đâu phải tôi muốn làm gì là làm đâu, ngài biết chứ!!" (Grades)

"Đừng có gọi cái này là mấy việc lặt vặt ở trong bếp! Nếu Regine-san mà nghe thấy thì máu chảy thành sông đấy!" (Frost)

Cả hai ngay lập tức trở nên khúm núm.

"Karen-san? Tại sao cô lại ở đây thế?" (Haine)

"Tất nhiên là để kiếm anh rồi! Vì có chuyện cực kì khẩn cấp! Hơi đột ngột, nhưng mà tôi cần sự trợ giúp của Haine-san!" (Karen)

Karen-san nắm lấy tay tôi và dùng lực kéo đi.

"Phó chỉ huy Grades nữa, về chốt của ông nhanh nhất có thể và ra lệnh cho các hiệp sĩ! Haine-san và ta sẽ đi trước! Nói với chỉ huy là ngươi đang làm ngay!!" (Karen)

"Wa?!" (Haine)

Trong lúc không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi bị Karen-san kéo đi đến nơi khác.

Tại nơi chúng tôi đến, có một thứ ở đó mà tôi không biết nó là gì.

"...Ừm, gì đây?" (Haine)

"Một chiếc mô tô bay chạy bằng năng lượng ethereal." (Karen)

"?"

"Vì là loại flaptor, nên chỉ chở được một người, đổi lại, tốc độ khá nhanh. Hơn nữa, cái này đã được đặt biệt điều chỉnh cho tôi, nên nó là mẫu nhanh nhất. Gấp 37 lần nhanh hơn mẫu thường. Ừ thì, chỉ là theo những gì ghi trên thông số thôi."

"???????"

Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì cả.

Thứ ở trước tôi có lẽ là cùng loại với mấy cái xe ethereal chạy khắp thành phố lúc trước và thiệt bị đo lường nguyên tố mà phó chỉ huy Grades có.

Nói sao nhỉ, giống như một cái nôi, nhìn khá là nhanh. Và ở hai bên, có cánh được lắp vào, và có vẻ nó có thể bay. Và hình như nó cũng chở được người thì phải.

"Tuy không được làm cho hai người ngồi, nhưng vì tình hình khá là tình hình. Nên Haine-san, làm ơn ôm chặt lưng tôi." (Karen)

Trong lúc nói, Karen-san nhảy lên chiéc mô tô, dáng như đang cưỡi ngựa vậy.

"Nào! Haine-san cũng lên đi!" (Karen)

"V-vâng!!"

Làm theo Karen-san, tôi cũng leo lên chiếc mô tô, và vòng tay ôm lấy cơ thể cô ấy.

Cô ấy kêu tôi làm mà. Và cô ấy cũng tỏa ra bầu không khí nói rằng từ chối không phải là một lựa chọn.

"Đặt  nhiều lực vào! Anh sẽ bị quăng đi đấy, biết không hả!" (Karen)

"Ể? Như này à?" (Haine)

"...

"Xin lỗi!" (Haine)

Tôi hình như hơi hơi biết chuyện gì đang diễn ra rồi.

"Cất cánh! Chúng ta sẽ phóng toàn lực!!" (Karen)

"Ooooooohhhh?!!!" (Haine)

Cỗ máy biết bay phóng đi.

Còn chạy với tốc độ cực kì nhanh. Tôi đang bị không khí quật vào mặt với mật độ đáng sợ, và nói rằng tôi sắp văng đi mất là đúng rồi.

"K-Karen-san! Karen-saaaan!!" (Haine)

"Cái gì?! Nếu anh nói, anh sẽ cắn lưỡi mình đấy!" (Karen)

"Ừm, tôi còn không hiều cái gì đang xảy ra nữa?! Và tôi cũng muốn biết chúng ta sắp đi đến nơi nào mà đến mức phải bay trên trời thế?!" (Haine)

Đại Điện đã cách chúng tôi rất xa rồi.

Karen-san, người đang điều khiển cỗ máy, nói mà không quay đầu về phía tôi.

"Như tôi đã nói, là một tình huống khẩn cấp! Bọn chúng xuất hiện rồi!" (Karen)

"Bọn chúng?" (Haine)

"Kẻ thù của Hoàng Hôn hiệp sĩ đoàn và là một mối hiểm họa đối với nhân loại: Quái vật!" (Karen)

---

Trans: Lemon

Minh họa cho chiếc mô tô (Lấy từ lâu đài Laputa)

 

Tiến hành vào chế độ ngủ đông~

Zzzzzzz~

Bình luận (0)Facebook