• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 Sự cằn nhằn của Quang

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:47:24

Chương 8: Sự cằn nhằn của Quang (?)

---

"Nghe cho rõ! Mấy người chỉ là bọn thừa thãi!! Thứ rác rưởi vô dụng!! Đó là lý do mà các ngươi được mang đến đây! Hiểu chưa?!"

"""Vâng thưa sếp!!"""

"Từ thời khắc này, ta sẽ biến các ngươi, đám rác rưởi vô dụng trở thành một đám rác rưởi đa tài và mạnh nhất!! Cho đến lúc ta nói rằng các ngươi đã đạt, thì các ngươi nên có trở thành những thằng rác rưởi sẽ không thua ai cả! Có hiểu không?!"

"""Vâng thưa sếp!"""

"Thế thì, ta hỏi các ngươi! Đây là đâu?!"

"""Bếp của quang điện! Thưa sếp!!"

"Đúng thế! Và ta là người nắm giữ quyền hành bếp của quang điện, bếp trưởng, Angan Regine!! Cho những kẻ đã được gửi đến đây để làm cu li, ta là đội trưởng, ta là Thượng đế!! Hiểu chưa?!" (Regine)

"""Vâng thưa sếp!!"""

"Đây là nơi sẽ quản lý hết tất cả mọi bữa ăn của quang điện! Các mục sư, hiệp sĩ, và cả Người sáng lập-sama! Những món ăn chúng ta làm ra giúp cho những công việc thần thánh của họ!! Nên nếu các ngươi xem nhẹ nó như là việc nhà nho nhỏ thôi, chúng ta sẽ dìm các ngươi xuống biển Bejimait! Bữa sáng là một chiến trường! Bữa trưa cũng thế! Và bữa tối là chiến tranh!! Có lúc chúng ta cũng sẽ làm thức ăn cho Hiệp sĩ đoàn khi họ ra chiến trường!! Nếu các người nỗ lực, các người sẽ trở thành những đầu bếp xuất sắc của ánh sáng!!"

"""Vâng! Thưa sếp!!!"""

"V-vâng... thưa sếp!"

Vâng, Kuromiya Haine đây.

Nhận được bảng nguyên tố để cầm, cây kim, vốn nên chỉ về một trong năm nguyên tố, gãy vì linh hồn của Hắc Thần đang trú ngụ trong cơ thể, và tôi đã bị loại một cách hoành tráng.

Và thế là, nơi tôi được gửi đến là căn bếp của trụ sở chính của quang điện, và có vẻ như tôi sẽ học tập để trở thành một Quang đầu bếp.

Không chỉ có tôi đâu. Mấy người khác không có cây kim chỉ về nguyên tố quang cũng bị ép chuyển về làm mấy cái công việc lặt vặt quang quang điện.

Chúng tôi đã bị ép làm việc ngay lập tức như mấy con ngựa ấy.

---

"... Việc này vốn không nên xảy ra."

Là những gì mà thằng đứng kế bên tôi nói.

À, hình như cậu ta cũng được phân công cùng tôi đi gọt vỏ khoai tây và hiện tại chúng tôi đang cầm dao ở sau phòng bếp.

"Theo kế hoạch của mình, thằng tôi vốn sẽ qua bài kiểm tra một cách tuyệt vời sẽ gia nhập vào Hoàng Hôn hiệp sĩ đoàn, ngay lập tức trở nên nổi bật, lập nhiều thành tựu liên tục, trở nên nổi tiếng với các em gái, và có một cuộc sống đầy hoa hồng. Và giờ, cái gì với việc gọt vỏ khoai đây hả? Không phải là một công việc đoàng hoàng nữa là."

"Không nên nói mấy thứ đó trước mặt Regine-san đâu. Cậu sẽ bị một cú quật ngã đấy." (Haine)

Tên cậu ta là Frost.

Cũng là một tân binh như tôi, người đã chấp nhận lời mời chiêu mộ cảu quang điện, nhưng vì cây kim chỉ mấy nguyên tố khác quang nên bị loại khỏi việc gia nhập vào hiệp sĩ đoàn.

Và, cậu ta đã bị chuyển đến nhà bếp như một người chạy việc, nhưng hình như cậu ta cũng toàn được gửi đến mấy việc mà tôi cũng được phân công, thế là chúng tôi trở thành bạn luôn.

"Không cần phải bi quan quá đâu. Ngay cả với gọt vỏ khoai, nếu cậu nghiêm túc mà làm, thì nó sẽ trở nên khá thú vị đấy, biết không? Với việc ta phải gọt một cách hoàn hảo nhất có thể..." (Haine)

"Thứ tôi muốn lột không phải là vỏ khoai tây, mà là quần áo phụ nữ kìa!" (Frost)

"Nếu cậu cứ tiếp tục thốt ra mấy lời đó thì tôi nghĩ là dù cậu có thành hiệp sĩ đi chăng nữa cũng không trở nên nổi tiếng được đâu." (Haine)

Nếu bỏ qua cái cách nói chuyện như một tên biến thái, thì cậu ta là một ngừoi tốt, và nhờ thế mà chúng tôi rẩt nhanh đã trở thành bạn.

'Vậy là con người đã tiến hóa thành nhiều loại tính cách sao', là những gì mà tôi đã nhận ra.

Nếu thế thì, mấy cái hành động hoang dã của Regine-san cũng khá thú vị.

Đi viết mấy thứ xảy ra ngày hôm nay vào thư và gửi cho cha và mẹ nào.

"Nè, Haine, tại sao cậu lại ở đây thế?" (Frost)

"Đột nhiên hỏi cái câu hỏi kì cục đó là sao? Đó là một câu hỏi triết học hả?" (Haine)

"Không, đó là loại câu hỏi với mục đích muốn biết chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ đi đâu. Ý tôi là... cậu khá nổi bật trong đám tân binh, có lời đồn rằng cậu đã đánh nhau với đội trưởng và đánh bay ổng luôn. Ngay cả tôi còn biết nữa mà." (Frost)

"... Tôi không có đánh bay ông ta, tôi đã bị chặn lại trước khi có thể đánh bay ông ta." (Haine)

"Geh, vậy là cái phần mà cậu đánh nhau với ổng là thật hả?! Hơn nữa, từ thái độ của cậu, thì cậu 90% là bên thắng á?!.. Ừ thì, có cái vụ ở kì thi nữa mà. Nếu mà có nguyên tố khác thì cậu cũng đã ở nơi tốt hơn rồi. Không phải là việc cậu gia nhập vào hiệp sĩ đoàn tốt hơn sao?" (Frost)

À, vậy đó là ý của cậu ta khi hỏi rằng 'tại sao cậu lại ở đây?'.

"Tôi lại thấy khả thỏa mãn khi ở đây. Nấu ăn khá vui mà." (Haine)

"Cậu là một thằng đàn ông thiếu chí tiến thủ! Nếu cậu là đàn ông thật ấy, thì khi cậu lọt vào một nơi như này, ít nhất cũng phải có mục tiêu như hẹn hò với Regine ấy!!" (Frost)

"Ể? Frost, cậu nhắm đến cô ấy à? Nhắm đến Regine-san đó sao?" (Haine)

"...Cô.. ấy bao nhiêu tuổi?" (Frost)

"Từ nguồn tin của tôi thì cô ấy đã trải qua 32 mùa lá rụng." (Haine)

"32 hử. Suýt soát vào cái vùng tấn công của tôi rồi." (Frost)

Ổng nghiêm túc đó hả?

Tôi hơi thương hại cậu ta rồi đấy, nhưng mà, tôi không có liên quan, nên tôi sẽ tập trung vào việc gọt vỏ khoai tây vậy.

"Hô- Thằng ở đây có gu lạ nhể."

"Uo." "Hiaaaa?!"

Một quả đầu bóng loáng bỗng xuất hiện.

"Chỉ là cảnh  báo mấy cậu thôi, đôi tân binh. Bỏ cuộc khỏi cái rừng amazon đó đi. Có một cựu hiệp sĩ đã sờ vòng 3 của Regine như một trò đùa khi cô ấy đang làm bồi bàn, nhưng..." (Grades)

"T-Thế ông ta có bị gì không?!" (Frost)

"Ông ta đã bị một pha đá chẻ vào đầu và giờ đang nằm rên rỉ trong bệnh viện đến nay luôn." (Grades)

Không phải là cái người đó nên gia nhập hiệp sĩ đoàn sao?

Để việc đó sang một bên...

"Ông có việc gì ở đây thế, phó đội trưởng? Bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau nhà bếp như này, có phải là liên quan đến hiệp sĩ đoàn không?" (Haine)

"Hơi bị lạnh lùng khi nói thế đấy. À thì, có thêm một người phụ nữ nữa các cậu không nên gây hấn. Lần trước, ta lỡ làm cái người đó tức lên, và ta đã phải đi nằm viện phục hồi đấy." (Grades)

"?"

"Haine, ta có đem đến một món quà cho cậu đây... Không có ai khác ở đây ngoài các cậu mà phải không?" (Grades)

"Ừ thì, đây là phía sau nhà bếp mà. Nếu mà ở trong bếp thì chắc là sẽ có nhiều người hơn. Có cần tôi gọi họ không?" (Haine)

"Dừng ngay! Ta có chuyện cần nói với cậu thôi!" (Grades)

Phó đội trưởng đầu ít tóc cẩn thận quan sát xung quang trước khi đưa tay vào túi da.

"Ô, cái gì đây? Có phải là thứ gì đó dâm dâm sao?" (Frost)

Frost nhìn thấy sự cảnh giác cao độ của phó đội trưởng, và hứng lên.

"Im miệng. Không giúp được, ta sẽ cho cậu xem  nữa. Đừng có kể việc ta đi xung quanh với cái thứ này trong mình, nhớ chưa?" (Grades)

Thứ được lấy ra từ cái túi là một cái thứ hình hộp nhìn giống hộp hơi quá lớn để vác xung quanh.

"...Gì đây? Nhìn không giống một thứ 18+ gì hết." (Frost)

"Đó chỉ là những ảo tưởng của cậu thôi. Cậu thấy đấy, đây là một thiết bị đo lường nguyên tố." (Grades)

Thiết bị đo lường nguyên tố?

---

Trans: Lemon

Sắp xong phần nợ của việc delay 3 tháng. Còn bom New Year vẫn giữ nguyên nhá.

Bình luận (0)Facebook