• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Mối quan hệ đang thay đổi

Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-03 11:30:17

Buổi sáng của lớp C khởi đầu với một cảnh tượng lạ thường.

Một vòng tròn dựng lên xung quanh Karuizawa Kei, những cô gái trong vòng tròn vẻ đang phấn khích rần rần.

"Hôm nay cậu đến muộn đó Ayanokouji-kun."

Còn năm phút nữa là chuông reo, cô nàng ngồi kế bên Horikita Suzune đâm chọt tôi.

"Tớ ngủ quên."

"Hể."

Horikita thờ ơ đáp.

Không giống cuộc trò chuyện vô cảm này, nhóm của Kei đang cực kỳ nhốn nháo.

"Karuizawa-san với Hirata-san chia tay rồi."

"Hèn chi cô ấy khó chịu lạ thường vậy. Bi kịch của một cặp đôi lớn à."

"Mọi người đang cẩn thận bàn tán vụ này trong lớp, nên dù không muốn thì nó cũng lọt vào đầu thôi."

Horikita thở dài chán nản. Rồi cô ấy nói tiếp.

"Cậu có vẻ có quan hệ tốt với Hirata-san và Karuizawa-san. Cậu biết chuyện này đúng không?"

"Biết làm sao được. Chuyện riêng của họ mà."

Có vẻ cô ấy chưa cắt đứt với Hirata trong đợt trại huấn luyện, nhưng giờ thì đã thực hiện rồi.

Họ là cặp đôi nổi tiếng khắp trường, nên vụ này cũng tạo nên những làn sóng dữ dội.

Bên thứ ba mà nghe được chuyện này ắt hẳn phải sửng sốt lắm.

Tuy nhiên, như vậy mối quan hệ giữa Kei và Hirata trên bề nổi đã chấm dứt.

Dù vậy không có nghĩa là Kei mất đi quyền lực trong nhóm con gái.

Ngoại lệ duy nhất là ai đó trong lớp đánh cắp trái tim của Hirata và trở thành người yêu thực thụ của cậu ấy, nhưng kể cả như vậy tôi cũng không hình dung ra cảnh Kei bị hất cẳng khỏi vị trí.

Nếu cô gái đó tỏ ra khinh thường Kei, Hirata sẽ là người đầu tiên ngăn chặn.

Nếu không, việc Hirata thiết lập mối quan hệ giả để giúp đỡ Kei sẽ trở nên vô nghĩa.

"Vậy ai là người đá?"

Tôi thử hỏi Horikita.

Chuyện này ngay cả bản thân tôi cũng không biết, nên Horikita sẽ không nghi ngờ gì.

"Hình như là Karuizawa-san."

"Ngạc nhiên chưa. Tưởng hẹn hò với trai ngoan là có tiếng tăm."

"Phải. Chí ít tôi từng nghĩ vậy nhưng mà…"

Phút chốc cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng rồi nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác.

Chắc chắn cô ấy không thể tìm ra thông tin gì qua nét mặt của tôi.

Đó là bằng chứng cho thấy Horikita cũng đã dần hiểu ra.

Cơ mà Kei đá Hirata à.

Vốn dĩ Kei đã bày ra trò cặp đôi giả này. Ai đá ai chẳng quan trọng.

Nhưng có lẽ Hirata đã đề xuất rằng làm vậy thì tốt hơn cho Kei.

Nếu Hirata là người đá, thì tức là vấn đề nằm ở Kei, và vị thế của Kei sẽ trở nên nguy hiểm. Dù gì đi nữa, nhìn xung quanh là đủ hiểu chuyện hai người đường ai nấy đi là cú sốc với lớp C.

Nhưng điều khiến tôi nghĩ đám con gái thật lợi hại đó là, họ đang bạo dạn bàn tán về phi vụ yêu đương này.

"Ể, ể? Karuizawa-san chưa có bạn trai mới sao đã chia tay rồi!?"

Giọng nói không kiềm chế được của Shinohara vang khắp phòng.

Bọn Ike và Sudou ngồi tán dóc với nhau, nhưng rõ ràng họ đang nghe lỏm cuộc trò chuyện này.

"Tớ nghĩ mình phải trưởng thành hơn. Được Yousuke-kun chiều chuộng thì đơn giản lắm, nhưng tớ muốn tự nghĩ cho bản thân mình."

Sự sụp đổ của cặp đôi lớn này, đương nhiên ảnh hưởng tới lớp C, nhưng có thể cũng sẽ ảnh hưởng tới những lớp khác. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến tranh chấp Hirata sẽ nổ ra trong đám con gái.

"Tôi thấy kinh ngạc là họ còn đang nghĩ về mấy chuyện yêu đương đấy. Cứ suy xét luật của nhà trường mà xem, ngày mai chẳng biết trước được gì và họ cũng hiểu điều đó."

"Chẳng phải chính vì ngày mai chẳng biết trước được gì nên họ mới đang tận hưởng hiện tại hết mức sao."

"Tôi không có lý do gì để phản đối họ, miễn là họ không cướp đi ngày mai của người khác…"

Mặt khác, người còn lại của chủ đề nóng hổi, Hirata Yousuke đang ngồi đó với gương mặt dịu dàng, bao quanh bởi cả trai lẫn gái trong lớp.

Dù bị bạn gái đá, nhưng Hirata không có chút gợn đau khổ nào.

Bằng chứng rõ nhất là Ike và Sudou không lại trêu chọc cậu ấy.

Không, có lẽ… nên nói là họ đã tốt nghiệp khỏi những chuyện đó.

Dù có hơi quan tâm đến cuộc trò chuyện, nhưng không thấy họ to nhỏ độc mồm độc miệng gì. Còn tôi và Horikita đang có một cuộc hội thoại nhạt nhẽo với nhau.

Những bài thi đặc biệt từ trước đến nay, rồi trại huấn luyện lần trước.

Tất cả đều đang khiến đám thiếu chín chắn này thay đổi từng chút một.

Nhưng dĩ nhiên mọi người không hề trưởng thành đồng đều như nhau.

"Yo Hirata~. Mới bị Karuizawa đá à~? Đừng khóc đừng buồn nghe em!"

Tưởng như họ đều đã biết đọc bầu không khí, nhưng riêng Yamauchi thì khác.

Cậu ta xuề xoà lại gần vỗ vai Hirata.

Thấy vậy, Ike và Sudou cảm thấy khó chịu, họ tiếp cận Yamauchi rồi nhấc sườn cậu ta lên.

"Oi, gì thế. Bọn mày cũng phải an ủi Hirata đi. Đến cả soái ca cũng bị đá đó!"

"Tưởng thế là hay à. Ngưng lại đi."

"Hả? Hiếm lắm mới thấy trai đẹp bị đá mà?"

Bị Sudou giữ lại, Yamauchi phản kháng không nghe lời.

"Xin lỗi nhé Hirata. Để lôi thằng này ra liền."

"Không sao, thực tế là vậy mà."

Hirata có tỏ ra hơi khó chịu cũng chẳng lạ gì, nhưng cậu ấy dường như không để tâm.

"À đúng rồi… cậu biết gì về vụ Ichinose-san không?"

Bỗng Horikita khơi ra chủ đề liên quan đến lớp B.

"Dạo gần đây tôi có nghe vài chuyện như thể vu khống nhắm tới Ichinose-san."

"Chắc là ghen tỵ vì người ta nổi tiếng nên mới bịa đặt chứ gì? Hay là chiến lược của ai đó muốn hạ bệ lớp B? Mấy lời vu khống nội dung thế nào?"

"…chuyện này tôi đang phân vân có nên nói ra hay không."

Dứt lời, cô ấy lấy ra một cuốn vở dưới gầm bàn, thay vì nói ra cụ thể. Sau đó cô ấy viết ra gì đó rồi đưa tôi xem.

'Quá khứ gây bạo lực'

'Tham gia hẹn hò dịch vụ'

'Tham gia trộm cướp'

'Có tiền sử dùng chất kích thích'

Vân vân...

Có cả những chuyện mà mấy tên cá biệt đằng kia chưa dám làm.

"Mấy tin đồn này nghe ác ý quá nhỉ."

"Nhưng tôi thấy cô ấy đâu phải dạng người đó…"

"Nếu chỉ là lan truyền tin đồn thì không tính là phạm tội đâu."

"Không đúng. Bất chấp là thật hay giả, đây vẫn là xúc phạm danh dự... khi cân nhắc có rất nhiều người liên quan đến việc này. Có thể khởi kiện được đấy." (?)

"Nếu là bên ngoài xã hội thì chính xác."

Nhưng trường cao trung vẫn chỉ là trường cao trung. Đây là một nơi cô lập với toàn những học sinh vị thành niên.

Cũng không phải là họ đem việc này lên mạng cho cả thế giới thấy.

"Vậy tức là không phạm pháp sao."

Dù không thể đưa ra các hình phạt xã hội, thì nhà trường vẫn có thể xử phạt tuỳ ý. Nhưng rất khó để xác định kẻ tung tin. Nếu người ta nói rằng không phải mình tung tin đồn mà là tình cờ nghe được từ các cuộc trò chuyện thường ngày, vậy là hết. Nhà trường sẽ không thể truy cứu sâu hơn, rốt cuộc mọi chuyện lại trở nên dở dang.

Cùng lắm họ chỉ có thể cảnh báo thủ phạm không lan truyền các tin đồn thiếu suy nghĩ nữa.

Dù gì đi nữa, chắc chắn rằng kế hoạch hủy hoại Ichinose đang được tiến hành từng bước.

Nhất định Sakayanagi là kẻ giật dây. Nhưng vẫn chưa có nhiều người biết điều đó.

"Vậy Ichinose đáp trả thế nào?"

"Tôi không rõ lắm. Vì chúng tôi cũng không thân thiết mấy. Hơn nữa, nếu tiếp cận bất cẩn thì mọi nghi ngờ có thể đổ dồn lên chúng tôi."

"Mà thôi, thực tình đóng vai người quan sát là cách khôn ngoan nhất."

"Nhưng một chiến lược vô nghĩa như vậy có ảnh hưởng tới Ichinose-san sao."

"Ý cậu là gì?"

"Cho dù những lời đồn ác ý đến mức nào, ảnh hưởng mà chúng gây ra cũng chẳng bao nhiêu. Tiếng tăm của Ichinose-san trong trường đến tôi còn biết. Cách gây hấn vì đố kỵ như cậu nói ban nãy đúng là quá đáng thương."

"Vậy tức đó là lỗi chiến lược sao?"

"Đúng vậy, nhưng người ta cũng nói rồi, không có lửa làm sao có khói."

"Ý cậu là Ichinose từng liên tục phạm tội bạo lực hoặc từng sử dụng thuốc?"

"Dù không phải là tất cả, nhưng lỡ chí ít một trong số đó là thật thì sao?"

Đương nhiên khả năng cũng thấp vô cùng – cô ấy nói thêm.

Quả đúng như Horikita nói, chẳng có bằng chứng nào cho thấy tất cả chỉ là bịa đặt hay đồn thổi.

Cả việc Sakayanagi từng có những lời nói úp mở về chuyện này, chắc hẳn trong số đó phải có đôi điều là thật.

"Mà thôi… chuyện này không phải cứ nghĩ là ra đáp án ngay được. Quan trọng hơn, tôi đang xem lại tình hình hiện tại của từng lớp dựa trên kết quả đợt trại huấn luyện. Coi không?"

"Ề, tớ không qu…."

"Biết là cậu không quan tâm rồi. Cứ nhét vào đầu đi."

"…thôi được."

Tôi lật qua những trang giấy của cuốn vở mà cô ấy dí lên bàn tôi.

1

Biến cố giữa Hirata và Kei ban sáng vẫn chưa lắng xuống thì tin đồn về một mối quan hệ tình cảm khác đã nở rộ lên tại lớp C.

"Xin phép."

Bình luận (0)Facebook