• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương 1: Kaho và Mai

Độ dài 145 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 16:15:24

9%2B-%2BzXotgS1.jpg

10%2B-%2BUSHl97J.jpg

Kaho: Mai-Mai ơiiiiii!

Kaho: Nàyyyyyyy!!!

Mai: Có chuyện gì thế?

Kaho: Cậu không thấy Rena-chin dạo nay hành xử hơi kỳ lạ sao? Omg hay hai người cãi nhau à?!!

Kaho: Và cậu ấy cũng dính lấy Saa-chan nữa!!!

Mai: Haha

Mai: Đừng lo, không có chuyện gì đâu.

Kaho: May quá đi!!!

Mai: Cậu hỏi vì lo cho tôi sao? Tốt bụng thật đấy.

Kaho: Thế là tớ không cần làm gì đúng không?

Mai: Ừ, không có gì đâu, cảm ơn nhé.  Giờ chúng ta cứ quan sát hai người họ thôi. Tôi đã nhận ra rằng mình không nên mất bình tĩnh mà hành động quá trớn, vì tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy nữa.

Kaho: Ok! Dù không hiểu cậu đang nói gì nhưng ok!!!

Mai: Cảm ơn nhé.

Kaho: Hehe, điểm yêu thích của tớ mới tăng đúng không???

Kaho: Huh? Cậu có đó không??

Kaho: Xin chàoooooo???

Kaho: Cậu bơ tớ luôn mà!!!!

Bình luận (0)Facebook