• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Chém người không cần đao thứ hai

Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:56:07

Chương 34: Chém người không cần đao thứ hai

Lối vào Phó bản Độc Xà Động Huyệt, Lý Hoài Lâm cùng với mấy người cũng rút lui ra ngoài an toàn.

"Như thế nào, độ khó ra sao? Còn nắm chắc được bao nhiêu phần?" Hồng Nguyệt hỏi Lý Hoài Lâm.

" Bây giờ tôi có mười phần chắc chắn có thể qua." Lý Hoài Lâm xem qua sức mạnh của quái cũng tạm đủ "Chị mở lại Phó bản lần nữa, lần này mọi người cũng đi theo tôi, chỉ có cần không để cho quái cắn chết mọi người là được."

"Ừm, được rồi." Hồng Nguyệt gật đầu đồng ý.

Vừa định thiết lập lại Phó bản, bất ngờ một giọng nói đáng ghét vang lên.

"Uầy ôi, đây không phải là tiểu cô nương mới vừa nói đòi qua Thâm uyên ấy ư, như thế nào, bị tổ quái thứ nhất đánh ra đây rồi sao." Mới vừa rồi nghe được Hồng Nhan Hát Thủy nói muốn đánh Thâm uyên ghê lắm, người chơi Chiến binh cười lớn nói khi thấy bọn Lý Hoài Lâm đi ra.

" Không có chết là không tệ rồi, mày nhìn xem trang bị của các cô nàng kìa." Một người chơi khác bên cạnh nói.

Đám người tổ đội của Lý Hoài Lâm chỉ có Hồng Nguyệt còn có một cái có một cái trang bị màu lam, những người khác cũng chỉ có cũng chỉ có 2- 3 trang bị xanh mà thôi, Lý Hoài Lâm còn khoa trương hơn, tay hai món, hơn nữa không biết vận khí tốt đến thế nào chết hơn ba mươi lần mà không rơi ra thanh kiếm cấp 10 Thanh Đồng kia.

" Các người...." Hồng Nhan Hát Thủy lại muốn xông lên, nhưng là lần này có người nhanh hơn cô rồi.

" Con mẹ nhà mày, mày có bản lĩnh nói thêm câu nữa thử xem." Lý Hoài Lâm nhảy ra và hét về phía người chơi Chiến binh kia.

"Ô, thằng tân thủ này đâu ra thế, còn được bốn con đàn bà gánh...." Người chơi Chiến binh này nhìn trang bị Lý Hoài Lâm một chút liền cho rằng được người mang đến phó bản để kéo cấp, không nghĩ tên này lại hung hăng như vậy, hắn dĩ nhiên cũng không sợ, kết quả còn chưa dứt lời liền bị bạn đồng đội bên cạnh kéo lại.

" Phù Sinh người nầy hình như là Ngưu Bức Ca đó." Người chơi bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Ngưu Bức Ca?" Người chơi Chiến binh đó sững sốt một chút "Thằng nào vậy? Mày bết sao?"

" Chính là gã trong bài viết hàng đầu diễn đàn điên cuồng tát NPC đó."

" Ngưu Bức Ca? Ngưu Bức Ca thì làm sao, mày còn tưởng rằng người người đều sợ mày à, Trần Phù Sinh tao, mày có có bản lãnh..."

- 1056 (Bạo kích)

Hệ thống thông báo: Bạn đã giết người chơi "Trần Phù Sinh", ô danh-1

Gã người chơi Chiến binh tên Trần Phù Sinh lời cũng còn chưa nói xong thì bị Lý Hoài Lâm trực tiếp cho một kiếm, bởi vì lại thăng mấy cấp liền, công kích Lý Hoài Lâm lại càng biến thái thêm, trực tiếp bạo kích ra bốn con số, Trần Phù Sinh không nói hai lời gục ngã xuống, ngay cả Mục sư cùng đội không có cơ hội thêm máu.

" Con mẹ hệ thống lần này rốt cuộc làm đúng đấy, giết thằng này chính là giảm đi ô danh, bằng không ông đây luôn bị nhiều người chán ghét cũng không tốt lắm." Lý Hoài Lâm vẫy vẫy kiếm Thanh Đồng trong tay, nhìn xung quanh thì thấy người chơi còn chưa phản ứng lại kịp, thuận miệng nói.

"Còn có thằng nào ngu si như vậy không, có thì ra lẹ một chút nhận cái chết, chớ nói con mẹ nó nhảm."

" Một...kiếm một giây?" Người chơi xung quanh trong nháy mắt không nhúc nhích nổi.

" Hình như tôi thấy hơn ngàn thương tổn thì phải."

" Đ** mẹ lần này tôi mở mang đầu óc rồi, Ngưu Bức Ca chính là Ngưu Bức Ca."

Lúc đầu người chơi Chiến binh tổ đội còn có bốn người, bây giờ bọn họ đều đã nhận được Hệ thống thông báo có 30 phút phản kích lại, cơ mà hiện tại không có một người chơi dám động thủ lại. Người ta một đao một mạng, trâu bò nhất trong đội là tên Chiến binh cũng gục rồi, mình xông ra làm gì, mình có nhiều kinh nghiệm lắm sao?

" Cái đám cặn bã bọn mày đều nghe kĩ đây." Lý Hoài Lâm thấy không có người nào đi lên, hung hăng quát lên "Hôm nay bố đây chính là muốn đả thông Phó bản Thâm uyên, có ý kiến gì tìm tao nói, nhưng mà đừng kiểu mồm phun ra toàn c** như thế, tao không nhịn được sẽ cho một đao đấy."

"Ngưu Bức Ca muốn thông phó bản Thâm uyên." Tức khắc tin tức này liền truyền ra ngoài, chỗ này còn có người vội vã liên lạc với Công Hội. Người khác nói bọn họ khẳng định chỉ làm trò đùa, nhưng Ngưu Bức Ca không như vậy, bình thường cho tới bây giờ vẫn chưa thông qua, nhỡ như thông qua thật...

" Tốt rồi, không sao nữa." Lý Hoài Lâm thấy mọi người đều bị cậu trấn áp hết cả, vì vậy trở lại thông báo cho đám người Hồng Nguyệt.

" Anh rể, anh oai phong quá, thật là khiến người ta nể phục mà." Hồng Nhan Hát Thủy trong mắt lấp lánh ánh sao nói.

" Lần này khỏi cần thông qua Phó bản, Công Hội chúng ta đủ nổi danh rồi." Hồng Nguyệt nhức đầu nói một câu "Xem ra trình độ gây chuyện của cậu cũng không bình thường mà, ngay cả công hội của đối phương là gì đều không nhìn mà đã giết hắn luôn, dù sao bây giờ cậu cũng vào Công Hội rồi cũng cần phải cân nhắc một chút chứ."

" Này này, hội trưởng à, chị cũng thấy rồi đấy, thằng này còn đơn giản so với việc tôi đi tìm chỗ chết mà, một lòng giết hắn có khi còn lên tới max cấp ấy chứ." Lý Hoài Lâm siêu cấp nghiêm túc nói ra.

" Rồi rồi, người cũng giết rồi tôi cũng không thể nói gì hơn, tôi chỉ là than phiền mấy câu mà thôi." Dĩ nhiên cũng không cũng không thoải mái khi bị bắt chẹt, nhưng mà giống như Lý Hoài Lâm trực tiếp một đao chém chết như vậy thì cô vẫn chưa từng nghĩ đến, mặc dù sau này có thể sẽ có chút phiền toái, nhưng vẫn cảm thấy rất cảm thấy rất thoải mái, trong lòng thật ra thì thật ra thì coi trọng Lý Hoài Lâm thêm một chút, có điều không nói ra thôi.

" Thiết lập Phó bản đi, lần này nhất định có thể qua được." Lý Hoài Lâm nói đầy tự tin "Hơn nữa đạt mức cao nhất"

"Thôi được rồi, vào đi. "Hồng Nguyệt đặt lại thiết lập Phó bản một chút.

Nhìn nhóm người của Lý Hoài Lâm vào Phó bản rồi, đứng ở lối vào Phó bản có một ít người chơi tiếp tục báo cáo cho Công Hội của mình, một mặt là báo cáo sơ qua một mặt là Ngưu Bức Ca người nầy thật lòng không dễ chọc vào, một mặt khác cũng là báo cáo tiến độ đối phương một chút, dẫu sao Ngưu Bức Ca mới vừa nói hôm nay muốn Phó bản Thâm uyên.

Hiện tại trò chơi mới vừa mở không lâu, một số ít đại Công hội đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, giữa mấy đại Công Hội này chính là liều mạng tranh cướp cục diện cho mình, thu hút được nhiều người chơi, mà đánh hạ một cái Phó bản Địa ngục đầu tiên chính là tư liệu quảng bá tốt vô cùng. Mấy ngày nay một số Công Hội có thực lực đã bắt đầu thử nghiệm phó bản Địa ngục rồi, đánh hạ mặc dù không thể thông báo toàn sever, họ có thể cắt ra bức ảnh rồi đăng trên diễn đàn cũng tăng thêm lên hình tượng Công hội là rất lớn.

Nhưng mà có rất ít người chọn người chọn phó bản Độc Xà Huyệt Độc để lựa chọn vượt Phó bản Địa ngục , bởi vì cái Phó bản này thật sự là quá phiền phức, về căn bản thương tổn chính không phải thương tổn vật lý , mà là thương tổn độc tố , mà cái độc tố này nhất định cần trang bị kháng độc mới có thể đánh , giai đoạn hiện tại này muốn thu trang bị kháng độc tố thực thực có chút khó khăn , cho nên không đánh Phó bản là hơn cả. Phó bản cấp 15 cũng không chỉ có một cái, ưu điểm nơi này cũng chính là gần điểm hồi sinh một chút, diệt đoàn sau đó chạy trở lại mà thôi.

Bây giờ tiểu đội ở lối vào phó bản Độc Xà Động Huyệt, nếu không phải là đội tự do, nếu không thuộc tổ đội chủ lực của Công Hội thì sẽ không đến đây đánh kiếm chút kinh nghiệm cùng trang bị, bọn họ cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp Lý Hoài Lâm lúc này, ngay tại đại Công Hội cũng bị bóp nghẹt lúc qua chế độ Địa ngục, thì Lý Hoài Lâm đã thả ra lời sẽ qua Thâm uyên rồi.

" Dạ Hàng, cậu nói xem có thể qua sao ?" Tại kênh quản lý Công Hội, một nam trung niên Chiến binh đang hỏi Linh Giới Dạ Hàng.

"Cũng không chừng." Dạ Hàng suy nghĩ một chút rồi nói " Là lời người khác, tôi nhất định nói không qua, nhưng mà cậu ta...tôi luôn cảm thấy không thể chắc chắn."

" Ừm.." Nam Chiến binh suy nghĩ một chút "Tôi mang một đội tiếp tục đánh 'Kẻ du mục sơn động', cậu đến Độc Xà Động Huyệt xem thử bên kia rốt cuộc chuyện gì."

" Ừ, anh không nói tôi cũng muốn đi xem thử, người này làm thế nào luôn là kẻ không bình yên mà." Dạ Hàng cười nói.

Bình luận (0)Facebook