• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 - Thân gửi Tenma, mình quyết định ghi danh vào trường nữ sinh

Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 20:06:57

Đó là trường nữ sinh. Là-Trường-Nữ-Sinh đó!

Một khu vườn của nữ giới. Một khu vườn bí mật!

Phải, chắc hẳn cậu cũng ngạc nhiên lắm phải không. Ở kiếp trước, ngoài Suzuka-neesan ra thì mình còn chẳng thể bắt chuyện với bất kỳ cô gái nào khác kia mà, và giờ thì mình chuẩn bị theo học một trường nữ sinh đây. Không chỉ vậy, “Bông hồng của Nữ hoàng” mà mình sẽ ghi danh vào còn là nơi tụ hội của toàn là các thiên kim tiểu thư nữa……

Thực sự mình có thể ghi danh vào đó sao? Thật ra thì mình còn đang lo là sẽ bị bắt khi vào đó đây này. Không không, mười bốn mùa xuân đã qua của mình là cả một cuộc đời liêm khiết như một quý cô đó.

Thế nhưng tiền kiếp của mình là một chàng trai 25 tuổi mà! Đối với những thiếu nữ 14 thì 25 tuổi bị coi có khác gì ông chú đâu ! ?

Để một ông chú ở kiếp trước mà lại ghi danh vào khu vườn bí mật như thế này, liệu rằng mình có bị bắt không đây ! ? Giờ thì mình bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy!

A~, nhưng làm sao mà mình dám nói chuyện này với ai cho nổi. Tenma, tạo sao cậu lại không ở đây cơ chứ ! !

――――À mà, rốt cuộc thì cũng vậy à. Cảm giác như thể bất kể việc gì mình làm thì cũng đều sẽ bị cười nhạo hết cả thôi.

◆◇◆◇◆

Ngồi bên trên chiếc xe ngựa vừa tiến qua cánh cổng lớn, toàn bộ quang cảnh bên trong học viện như đang mở ra trước mắt Sophie. Phải, chính là bên trong trường nữ sinh mang tên “Bông hồng của Nữ hoàng”.

「Quả không hổ danh nhỉ. Những tòa nhà ở đây quá đỗi đồ sộ và tráng lệ ha」

Sunny ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ cỗ xe với vẻ mặt đầy ấn tượng.

Vẻ ngoài nơi đây trông chẳng khác gì như một pháo đài sừng sững tọa lạc nơi núi cao, nhưng khi tiến vào bên trong, mọi thứ chợt thay đổi toàn diện. Dẫu cho lớp vỏ ngoài toát ra cái không khí kỷ luật, nghiêm ngặt là vậy, thế nhưng bên trong lại là một tòa lâu đài phấn [note62940]. Toàn bộ các bức tường đều phủ lên một màu trắng thuần khiết, với nhiều ngọn tháp nhấp nhô có chiều cao khác nhau. Vào khoảng thời gian trước khi gặp phải tai nạn hàng hải ở tiền kiếp, Sophie nhớ không lầm rằng bản thân và Tenma đã từng được trông thấy một tòa lâu đài phấn như vậy.

Và điểm khác biệt ở đây chính là một tòa tháp đồng hồ có thể quan sát được từ xa. Tòa tháp đồng hồ khổng lồ mang theo dáng dấp của một học viện, khiến cô bất chợt cảm thấy bản thân đang dần càng giống như một học sinh hơn.

(Từ giờ trở đi mình sẽ sống tại đây ư, nghe nó cứ như dối trá kiểu gì ấy)

Chính nhờ bầu không khí vui vẻ mà Sunny đang ngồi ngay trước mặt Sophie tỏa ra khiến cô cảm thấy được cứu rỗi phần nào. Rốt cuộc, Sunny là hầu gái duy nhất mà Sophie mang theo tới đây.

(Quả nhiên là nữ giới thực sự mạnh mẽ ha… Vì kiếp trước từng là đàn ông, mà mình, trở nên kém cỏi trong việc thích ứng với môi trường đặc biệt của nữ giới sao…? Mà không, đâu có ai lại có thể tránh khỏi bối rối thuở đầu đâu chứ! Khởi đầu, giờ mới chỉ là khởi đầu thôi!)

Cố gắng bẻ hướng suy nghĩ trong lòng, Sophie hướng ánh mắt đi như để quan sát tòa lâu đài phấn ở đó. 

Quãng thời gian 3 năm từ giờ trở đi sẽ là khởi đầu của một thử thách hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Và khi vừa tiến vào trường, Sophie đã liền được giảng viên cho gọi. Dường như Sophie sẽ là người phải gửi lời chào dưới tư cách là đại diện tiêu biểu. Ngay cả khi Sophie có phần hoang mang khi nghĩ tới chuyện người chào hỏi sẽ chỉ là con gái của một gia tộc Nam tước như mình, chứ không phải là bất kỳ thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc nào khác, rõ ràng rằng đại diện tiêu biểu sẽ luôn là người phải nhận lấy trách nhiệm chào hỏi này.

Không, để mà sớm biết chuyện sẽ thế này thì có lẽ cô đã bỏ qua kỳ thi rồi.

Theo như những gì cô được biết, kỳ thi tuyển ở đây chỉ mang tính hình thức, những người được đề xuất đều sẽ được tuyển thẳng vào “Bông hồng của Nữ hoàng” bất kể kết quả thi có ra sao, chỉ vì không muốn làm mất mặt Tử tước Haars nên Sophie mới nghiêm túc thực hiện kỳ thi này.

Nội dung bài làm đơn giản đến mức cô nghĩ dù là bất kỳ ai thì cũng có thể dễ dàng đạt điểm tối đa. Xét trên quan điểm Tasuku ở tiền kiếp đã từng phải cày cuốc như trâu như ngựa hòng kiếm về học bổng toàn phần, những gì ở đây đối với cô nom không khác gì phần thi đánh giá năng lực dành cho học sinh tiểu học cả.

(Phải rồi…… Ngay cả ở kiếp trước, đã không ít lần mình cũng phải tự kiểm điểm sự vụng về của chính bản thân mà)

Bản thân Tasuku ở kiếp trước cũng vậy, việc giành lấy vai trò này hết lần này qua lần khác khiến cô khi đó không tránh khỏi việc gây thù chuốc oán với một số người khác.

Tasuku luôn giữ vị trí thủ khoa cái thời còn học cao trung, và kể từ đó trở đi, anh nhận về những lời dè bỉu như bị cả cha lẫn mẹ ruồng bỏ mà còn hay tỏ ra tự phụ. Và người bạn thân chung trường với cô khi đó chính là Tenma, mặc dù cậu ta còn thông minh hơn cả Tasuku, nhưng trong những trường hợp thế này thì Tenma lại tỏ ra lanh lợi và giỏi né tránh rắc rối hơn cô khi ấy nhiều.

Trong khi người mà không biết né tránh rắc rối ngay từ ngày thi tuyển cao trung như Tasuku thì luôn nỗ lực hết mình, Tenma thì chỉ luôn cố để điền đáp án sao cho vừa đủ để đỗ là được. Dường như việc nắm trong tay vị trí đại diện tiêu biểu là quá phiền phức, Tenma không muốn dây vào những thứ như vậy.

(Aaa, với ngần ấy sai lầm ở tiền kiếp mà mình vẫn không biết rút kinh nghiệm triệt để gì cả!)

Và ở đây, cô lại tiếp tục mắc phải một lỗi tương tự.

Giống như tiền kiếp đã luôn phải hứng chịu ánh nhìn trừng trừng của bạn bè cùng lớp, ở kiếp nào, liệu Sophie có lại biến toàn bộ con gái ở đây trở thành kẻ thù hay không?

「Ha~...」

Cô vô thức buông tiếng thở dài.

Thực sự thì, mọi chuyện chẳng hơn gì là một mớ rắc rối.

Hiện tại thì cô đã đạt được thành công trong công tác nhân giống “amane” rồi, từ giờ trở đi là sẽ bắt đầu dịch chuyển sang sản xuất đường trên quy mô lớn, vậy nên cô muốn mở rộng diện tích đất canh tác lên tới một mức độ vô tiền khoán hậu. Và đó là một tính toán đầy sai lần. 

Sản lượng đường sẽ ngày càng được tăng trưởng hơn nữa với sự chung tay của các thương đoàn khác, rằng đường rồi sẽ trở thành một thứ nhu yếu phẩm cho không chỉ quý tộc mà còn là tất cả dân thường trên toàn thể Vương quốc Orlando, Sophie cứ ngỡ rằng mình chỉ còn cần đúng một bước nữa là sẽ làm được.

Bình luận (0)Facebook