• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4

Độ dài 1,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:00

Chương 4

.

.

.

------:v :V :v-------

Trông thấy tôi không trả lời được mà cứ thơ thẩn nhìn đi đâu, Hoàng tử Alan liền từ tốn giải thích.

“Nàng đang bối rối phải không? Yên tâm đi, ta không có ẩn ý gì phía sau lời mời đó đâu. Tuy nhiên nếu nàng cần một lí do để đồng ý thì được thôi, là do nàng chính là người sẽ trở thành hôn thê của ta. Ta nghĩ không có gì lạ để hỗ trợ vị hôn thê của mình trở nên tốt hơn cả, nàng thấy thế nào?”

“Cho dù ngài có nói thế…..”

Trong lúc đầu óc đang rối bời, tôi chợt nhớ đến những lời Hoàng tử Wilfred đã nói.

Rằng Hoàng tử Alan sẽ trở nên chán ghét『nữ phản diện』và sau đó là cùng chung sống hạnh phúc với một người con gái khác. Hay nói cách khác, người bạn đời tương lai của ngài ấy hoàn toàn không phải tôi. Nếu cậu chuyện của Hoàng tử Wilfred là thật thì Hoàng tử Alan chẳng có lí do gì để giúp tôi trở nên tốt hơn cả.

Nói thật là tôi không hoàn toàn tin hết những lời mà Hoàng tử Wilfred nói. Tuy nghe hơi giống những lời tiên tri, nhưng tôi vẫn cho rằng chúng hoàn toàn không có cơ sở chút nào. Mặc dù cũng phải thừa nhận là có những lời nhận xét không sai vào đâu được.

“……”

Tôi quay sang nhìn Hoàng tử Alan, ngài ấy đang nở một nụ cười trìu mến nhìn tôi, cái nụ cười đó rạng ngời đến mức đủ để khiến con tim tôi đập rộn ràng khó tả. Thấy được Hoàng tử sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ tôi như thế này, ngài ấy quả thật tốt bụng giống như những lời đồn.

Dù tôi cảm rất rất hạnh phúc nếu được kết hôn với một người như ngài ấy, nhưng mà…

—Sao một kẻ tồi tệ nhất như mình lại có thể kết hôn với người tuyệt vời như ngài ấy được cơ chứ, không tốt chút nào.

Mặc dù tôi không muốn phải thừa nhận chuyện đó, mặc dù tôi không muốn phải tự ti rằng mình không đủ tốt để có thể xứng đáng ở bên Hoàng tử Alan, nhưng kỳ thực đó chính là suy nghĩ của tôi ngay lúc này

Không cần biết việc trong nay mai ngài ấy sẽ cùng hạnh phúc bên người khác là sự thật hay chỉ là một lời nói dối, nhưng như thế vẫn tốt hơn là bắt ngài ấy phải tiến tới hôn ước với một người như tôi.

May mắn là chúng tôi vẫn chưa đính ước với nhau, vậy nên nếu tôi cương quyết chia tay ngay lúc này sẽ không khiến cho bất cứ ai bị tổn thương cả. Vả lại cha rất chiều chuộng tôi, ông vẫn có thể tìm được một vị hôn phu khác cho tôi thôi mà. Mà không được, tôi không thể gây đau khổ cho vị hôn phu mới được, có lẽ tôi sẽ nói với cha rằng [Lúc này con vẫn chưa muốn hứa hôn với ai hết] [note15430]

Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định cúi đầu và nói thật lòng với Hoàng tử Alan.

“Thần rất cảm kích trước lời đề nghị của ngài, nhưng thần xin mạn phép phải từ chối….. Thưa Điện hạ, thần cho rằng việc phải liên can với một kẻ như thần sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào đến cho ngài cả. Thần hi vọng có thể tự sửa sai bằng sức của mình, còn vấn đề đính ước vẫn chưa được công bố chính thức nên thần nghĩ rằng chúng ta không cần phải tự ép bản thân đến với nhau làm gì. Vả lại trong nay mai sẽ xuất hiện một cô gái khác thích hợp với Điện hạ hơn thần, vậy nên thần mong ngài sẽ có thể đợi đến khi cô ấy xuất hiện.”

Trước hết, bằng mọi giá tôi muốn phải tự kiểm điểm lại bản thân và suy nghĩ thật kỹ lại tất cả mọi chuyện, cho chính tôi vào lúc này và cho tôi trong tương lai nữa

Và trên hết là phải thay đổi bản thân thông qua những chỉ trích từ phía Hoàng tử Wilfred nữa.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định rằng mình không nên gặp mặt Hoàng tử Alan và Hoàng tử Wilfred một thời gian.

Tuy nhiên, Hoàng tử Alan sau khi nghe tôi nói liền cau mày lại.

“Lẽ nào nàng vẫn còn đang lo lắng về những gì em trai ta đã nói à? Ta đã nói với nàng rằng nàng không cần phải bận tâm những lời đó, thậm chí cả ta cũng không thể tiêu hóa hết được toàn bộ câu truyện của em trai ta cơ mà. Ta không nghĩ mình sẽ phải chờ đợi một cô gái mà ngay cả bản thân cũng không chắc được liệu cô ấy có thực sự xuất hiện hay không. Với lại trông nàng dễ thương lắm, nên nàng không cần phải lo lắng cho ta đâu.”

“Ể, uhm…… chuyện đó…… thưa Điện hạ….”

“Nàng dễ thương thật mà. Em trai ta từng nói nàng là một cô gái xinh đẹp, và ta cũng tin lời nói đó là sự thật, nhưng đến lúc gặp mặt ta mới nhận ra nàng rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên ta gặp một cô gái dễ thương như nàng đấy.”

“Ca-cám ơn ngài rất nhiều.”

Mặc dù đã được nghe rất nhiều lời khen rằng mình xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen tôi dễ thương.

“Đó là lí do tại sao nàng không cần phải nghĩ nhiều làm gì, hãy cùng nhau cố gắng hết mình vì một tương lai tươi sáng phía trước. Chúng ta sẽ làm được đúng không nào?”

Gương mặt bảnh trai của ngài ấy cứ nhìn chằm chằm khiến cho tôi chẳng thể nào từ chối nổi, tôi chỉ còn biết thuận theo mà thôi.

“…….Nếu Điện hạ đã thấy ổn, thì thần xin đồng ý.”

“Đương nhiên rồi, nàng làm ta vui lắm. Được rồi, ta phải báo cho phụ thân biết mới được.”

“Ểh?

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi ngài ấy đang định làm gì. Trông thấy tôi ngơ ngác đứng nhìn như thế, Ngài ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi nói ngọt sớt.

“Ta nói là sẽ đi báo với phụ thân rằng: đôi ta đã chấp thuận sẽ đính ước với nhau.”

“Khoan đã! Xin đợi thần một chút!”

Mắt tôi lúc này đã mở to hết cỡ rồi.

Đính ước ư? Tại sao chuyện lại thành ra thế này?

Tôi rút bàn tay hoàng tử đang nắm ra rồi liến thoắng.

“Thưa Điện hạ, thần chỉ chấp nhận cùng hợp tác với ngài thôi, chứ chưa đồng ý với cuộc hẹn ước giữa hai chúng ta mà. Thần đã giải thích với ngài rồi, chúng ta không cần thiết phải đính ước làm gì. Và còn…”

“Ta cũng đã nói rằng nàng không cần phải bận tâm đến ta cơ mà. Hay là nàng đang cảm thấy khó chịu vì phải đính ước với ta?”

“Ể….. không….. chuyện đó…….”

Không đời nào tôi lại cảm thấy khó chịu được.

Tuy nhiên, chỉ là tôi không muốn phải tiến đến một cuộc hôn nhân mà biết chắc là sẽ đổ vỡ trong nay mai, khi mà một cô gái khác thích hợp với ngài ấy hơn xuất hiện. Nhưng hoàng tử vẫn cứ cố chấp tiếp lời.

“Nếu vậy thì đâu có gì gây khó dễ đâu nhỉ. Ta bằng lòng nếu nàng làm hôn thê của mình, còn về phía nàng cũng đâu có ghét ta đúng không. Thấy chưa, mọi chuyện đều rất thuận lợi mà. Chúng ta cùng đi báo cho phụ thân biết nhé?”

“Ể? Ể? Ể?”

Không đâu, thần thấy cả đống rắc rối ấy chứ. Nhìn tôi cứ đứng lưỡng lự không chịu đi, Hoàng tử Alan bắt đầu mất kiên nhẫn hơn rồi.

“Với lại nếu phải hợp tác cùng nhau, ta nghĩ rằng cần tìm một cái cớ để chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn đúng không. Ta cho rằng chẳng có cái cớ nào hoàn hảo hơn『hôn thê』cả.”

“Ể, nhưng mà……”

Mình chẳng muốn phải đính ước vì cái lí do đó chút nào.

Trông thấy biểu hiện đó chắc Hoàng tử Alan cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì rồi, vậy nên ngài ấy liền đổi sang một tông giọng lạnh ngắt.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe từng lời một thốt ra từ miệng hoàng tử.

“Hmm, vậy là nàng không muốn phải đính ước với ta. Hay nói cách khác, nàng vẫn muốn trở thành một『nữ phản diện』có phải không?”

“Ể, l-làm gì có ạ…..”

“Ta nói đúng rồi phải không. Bởi vì nàng thậm chí còn không biết『nữ phản diện』là gì, làm sao mà nàng có thể sửa chữa một thứ mà đến nàng cũng không biết cơ chứ? Hoàn toàn bất khả thi. Nàng muốn tự thay đổi bằng chính sức của mình sao? Nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không biết đó là gì cơ mà? Rõ ràng là hoàn toàn bất khả thi.”

“……”

“Ta nghĩ rằng sự giúp sức của ta rất cần thiết cho nàng đấy.”

Ngài ấy đang toe toét cười, thế mà tại sao tôi lại cảm thấy như đang bị đe dọa vậy chứ?

Thấy tôi chẳng nói được lời nào mà cứ đứng đó, ngài ấy tung luôn một đòn dứt điểm.

“Này, nàng cùng đính ước với ta nhé?”

—Hay là nàng muốn tự mình lao đầu vào con đường trở thành『nữ phản diện』đây?

Tất nhiên vế sau của câu nói chỉ là do tôi tưởng tượng ra, tuy nhiên….

“……vâng, thần sẽ đính ước cùng ngài.”

Tôi vừa gật đầu vừa run run trả lời.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận cả.

“Đúng rồi, có thế chứ!”

Hoàng tử Alan trông có vẻ rất vui sướng và nụ cười khoái chí của ngài ấy lúc này làm mất cả ấn tượng ban đầu luôn rồi, ngài ấy quả là một người đáng sợ mà.

Đến nước này rồi tôi cũng phải dẹp luôn cái ý định từ chối hôn ước thôi.

-------:v :V :v---------

Từ chap sau cách xưng hô sẽ đổi thành "em-ngài" nha, mọi người thấy được không? :V :V

.

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Bình luận (0)Facebook