• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Một ngày hè lạnh lẽo

Độ dài 355 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-27 18:30:14

Đó là vào khoảng đầu tháng sáu, dưới cái nắng oi ả của những ngày đầu hạ.

“Không thể nào…?” 

Tôi, Asahioka Shinse đã chứng kiến bạn gái của mình - Shiina Ria ngoại tình.

“Đợi đã, Ria…”

Ria đang đi trước tôi vài mét, tay trong tay với một tên đẹp mã nào đó. Không thể kiềm chế được cơn tức giận, tôi lớn tiếng gọi cô ấy lại. Ước gì tôi có thể lại gần và hỏi tên đẹp mã đó là ai ngay lập tức.

Tuy nhiên…

“Tại sao trông em lại vui vẻ như thế chứ…”

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Ria, cơ thể tôi như đông cứng lại. Ria là mối tình đầu của tôi. Thật lãng phí khi cô ấy lại là bạn gái của một kẻ bất tài như thế.

Ria tận tâm chăm sóc đến mức làm cơm hộp cho tôi mỗi ngày. Lúc nào, cô ấy cũng quan tâm, yêu thương tôi hơn hết thảy. Thật không thể tin được… một Ria như vậy lại phản bội tôi ư… 

Gần đây, Ria đã thay đổi rõ rệt. Cô ấy đã nhuộm tóc vàng, trau chuốt ngoại hình hơn, và váy cũng cắt ngắn đi. Hồi xưa, Ria ăn mặc rất kín đáo, ấy mà giờ đây cổ chẳng khác gì một Gyaru chính hiệu. Cổ bảo rằng đó chỉ làm đẹp thôi, nhưng hóa ra là thay đổi để phù hợp với sở thích của tên đẹp mã đó sao. 

Bạn gái của mình đã thay đổi theo sở thích của một thằng nào đó. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, trái tim tôi cứ như thắt lại. Nào tôi biết được nó lại đau đớn đến nhường này… Ước gì tôi không phải chứng kiến cái cảnh tượng trước mắt đây.

Thật tốt biết bao nếu tôi không hẹn hò với Ria…

Tôi thò tay vào túi và rút điện thoại ra, rồi mở Line lên. Với đôi bàn tay run rẩy, tôi gửi tin nhắn “Mình chia tay đi” đến Ria. Ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy chỉ với một tin nhắn.

Bình luận (0)Facebook