Lần cuối
Số từ
7,946
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
263

Tóm tắt

"Lúc này cậu có xin lỗi thế nào cũng vô ích thôi— vì Shinse giờ đã là bạn trai của tôi rồi."

 

"Là thật sao…”

-----------------------------------------------------------------

 

Sau khi phát hiện Ria - cô nàng tình đầu của mình ngoại tình với người khác, Shinse đã gửi dòng tin nhắn "Chia tay đi", chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.

 

Trong lúc chán nản, cậu đã được mời tham gia vào một buổi hẹn nhóm, mặc dù kết quả của buổi hẹn dường như đã được định sẵn từ đầu.



Cảm thấy khó ở, cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình. Ngạc nhiên thay, một hoa khôi của trường đã bám theo và cưỡng hôn cậu. Tên cô ấy là Futaba Reina—

 

"Là vì cậu có mặt ở đây nên tớ mới tham gia đấy nhé.”

 

Rồi cứ thế, Shinse bị cô nàng dắt về nhà của mình..!?

 

Tuy là một cô gái chủ động, nhưng Futaba cũng tỏ ra vụng về không kém, lại còn hay làm nũng mỗi khi chỉ có hai người... 

 

"Ăn tớ đi nè. À…ừm… không phải vậy. Hãy ăn em đi." 

 

Một câu chuyện hài lãng mạn, trong sáng pha chút yếu tố người lớn với cô nàng một lòng thủy chung, xin được phép bắt đầu.



Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 1
Tập 1
Bình luận (0)Facebook