• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 phần 1

Độ dài 2,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:00:28

Lời của trans: Xin chào. Thấy bộ này hay mà bị drop mất nên mình làm luôn.Vì một chương của nó khá là dài nên mình sẽ chia thành các Part như bên Eng. Đây là lần đầu mình dịch truyện nên còn nhiều sai sót, mong các bạn cứ thoải mái gạch đá đẻ mình rút kinh nghiệm. Xin cám ơn.

P/s: do khoảng thời gian tiếp theo mình sẽ rất bận nên ít nhất là sang tháng sau mới có chương mới.Thế nhé.

Part1:

              Tại phía bắc của vùng đất từng là nước Úc.

        Nơi đây là một khu hoang mạc với màu sét đỏ đã từng được gọi là vườn quốc gia Uluru Kata Tjuta.

        Có một ngọn núi sừng sững ở đây ngay cả khi thực vật xung quanh bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của Typhon.

         Núi Ayers - Núi đá lớn thứ hai trên bề mặt Trái Đất.

         Đã 3 ngày kể từ cuộc đàm phán với nữ hoàng của tiên tộc. Khi mặt trời đang dần xuống dưới đường chân trời,ánh sáng của nó chiếu đỉnh núi làm nó sáng lên như một viên ruby và tạo ra hai vệt bóng dài đổ xuống đất.

          Những cái bóng đó là Kamishiro Homura<Người dùng Ác thần> và cuốn sách ma thuật đồng thời là vũ khí của anh – hiện thân của <Liber legis>.

“Uu—… Dù sao thì ở đây cũng lạnh thật…”

          Trong khi ngồi vát chéo chân trên đỉnh núi, cơ thể Homura đung đưa theo nhịp gió của vùng hoang mạc.

          Nhìn thấy vậy, hiện thân của <Liber Legis> mà Homura gọi là Vel khuyên chân thành: “Ngay bây giờ, bán cầu Nam đang là mùa đông. Đó là điều tự nhiên khi cảm thấy lạnh khi ngồi trên đỉnh núi đá ở vùng hoang mạc như thế này. Chủ nhân nên mặc quần áo dày trước khi đến đây”

 “ Không sao đâu. Anh sẽ tập luyện sau.”

 “Nó sẽ trở thành một bài tập ư?”

 “….Có lẽ thế. Sau khi cả ba tên <Demon King Class>tên là cotton hay Evangºion hoặc một thứ gì đó mạnh hơn cả Typhon hay Jambure xuất hiên theo những gì Elfiena đã nói.”

 “Em nghĩ họ được gọi là <Gyges>,<Kottos>,<Aegaeon>”

 “Yeah, là nó. Đó chính xác là những gì anh định nói đó”

            Lý do hai người đó ở đây chỉ có một.

            Đó là để “đón tiếp” sự xuất hiện của  <Giant Army> - Đội quân của thế giới quỷ gồm 1 triệu quân và 3 vị vua quỷ như lời Elfiena nói.

            Trong khi tưởng tượng cảnh dội quân quỷ xuất hiện phủ kín vùng hoang mạc này, cậu nhớ lại cách tiêu diệt 3 vị vua quỷ mà cậu đã đạt được từ cuộc thương lượng đó:

3 vị vua quỷ chỉ huy <Giant Army> <Gyges>,<Kottos>,<Aegaeon>. Bản thân mỗi bọn họ đều có sức mạnh khủng khiếp, nhưng họ còn có thêm một lá bài tẩy mà các vị vua quỷ khác không có.Lá bài tẩy mang tên [Combination]. Bằng cách sử dụng nó. Chúng có thể kết hợp lại thành một con quỷ khổng lồ gọi lag <Hecatoncheires> với kích thước có thể che phủ bầy trời.

             Có thể nói đó là bản thể thật của chúng. Sức mạnh của chúng tăng lên hàng nghìn lần sau khi kết hợp. Nhưng, điều phiền hà hơn là ở khả năng tái sinh của chúng. Khi 3 vị vua quỷ mang hình dạng <Hecatoncheires>, sẽ có 3 trái tim trong cơ thể đó. Chỉ cần một trái tim vẫn còn nguyên vẹn, tất cả tổn thương của chúng sẽ đc phục hồi trong giây lát, tất nhiên cả những trái tim đã mất.

             Vì thế, để tiêu diệt <Hecatoncheires>, phải phá hủy cả 3 trái tim cùng 1 lúc.Và tiếp theo, phải tìm vị trí của các trái tim. Tim của <Gyges> ở bên ngực phải, của <Kottos> ở bên vai trái….Nhưng, tôi không biết vị trí của tría tim cuối cùng-Trái tim của <Aegaeon>. Những thông tin này được lấy từ Vua Quỷ Asmodeous của Avesta, là 1 trong bốn thế lực lớn của Quỷ giới. Ông ta đã tìm ra bí mật này khi đuổi <Giant Army> ra khỏi quỷ giới và dồn <Hecatoncheires>vào đường cùng, nhưng đen đủi là ông chưa xác định đc vị trí của trai tim cuối cùng vì hắn đã chạy thoát…. Xin lỗi vì không thể dùng được.

                Điểm mấu chốt là cậu phải tự tìm vị trí của trái tim cuối cùng. Điều đó thật vô cùng phiền hà.

   “Chủ nhân, anh đã tìm được vị trí của nó rồi à?”

   “Làm cách nào mà anh biết được, Thậm chí đây đay là lần đầu tiên anh được biết về loài

<Hecatonchieres> đó. Nhưng, well, ta đã biết vị trí của 2 trái tỉm rồi vì thế nó sẽ thành công bằng một cách nào đó thôi. Hiện tại thì không có một dấu hiệu nào của sự sống tại Úc, và cũng không có các pháp sư khác xung quanh đây nên chúng ta có thể thoải mái được.”

                 Riêng việc Homura có thể tự do trên chiến trường đã tạọ ra lợi thế rất lớn rồi. Đó có thể được coi là sự trợ giúp tuyệt vời nhất cho cậu.

    “Cái giá của nó là Sumika và những người khác không ở trong tầm mắt tôi…Tôi đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất đối với Shiori, và cái cô Sumika dù sao cũng là một pháp sư S-rank. Cô ấy sẽ ổn thôi nếu chỉ có một <Special Missionary> xuất hiện. Mà cô ấy cũng đã nói sẽ vượt qua tôi trong một năm, nên có lẽ mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi.”

                  Trong khi đang cười mỉm, Homura quay đầu về hướng Nhật Bản. Nhưng có tiếng than phiền cất lên:

      “Đừng mong đợi gì nhiều ở người phụ nữ đó”- Vel nói bằng giọng sắc bén.

      “Ý của em là gì?”                                                                   

                   Homura hơi bất ngờ về thái độ cộc cằn của Vel và hỏi lại về ý nghĩa ẳn sâu trong lời nói của cô. Vel cũng trả lời bằng thái dộ thù địch rõ ràng:

       “Cô ta đã nói những điều như sẽ đứng bên cạnh cùng chiến đấu với chủ nhân, nhưng cô ta sẽ không thể nào làm được . Sớm muộn những cô gái đó sẽ không thể theo kịp và tụt lại phía sau. Vì, không một CON NGƯỜI nào có thể sống sót trong cuộc chiến của anh. Điều đó đã được quyết định từ khi chủ nhân chọn nắm giữ em. Vì thế đừng tin vào những lời nói đó. Những thứ như đồng đội sẽ chỉ làm chủ nhân đau thêm mà thôi, không khác gì những cơn ác mộng đó.”

                   Vel nhích người lại và hôn vào má cậu:

        “Người duy nhất có thể theo chủ nhân chỉ có em mà thôi. Sẽ không sao đau nếu anh không trông cậy vào con người”

        “Vel…”

                    Liệu đó có phải sự ghen tuông của Vel với ngững cô gái khác? Cô áy có nói vậy về Sumika vì ghen không? -“Không”.Cậu không ngu ngốc mà hiểu nhầm ý của Vel sau khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của cô ngay bây giờ. Cô gái ấy luôn lo lắng cho anh từ tận tấm long. Lo lắng về sự kì vọng của anh đặt vào Sumika.

                    The <Book Burning Corps> that once existed. It was because she was the closest one who witnessed the sadness of Homura when he lost his comrades there ( Câu này mình không hiểu lắm, ai có ý kiến gì thi đóng góp hộ mình với). Sức mạnh của Homura là một điều bất thường và khó tin. Nó nằm ngoài tầm với của con người kể cả khi họ vô cùng nỗ lực để đạt được nó. Bởi thế ,không thể nào có chuyện đồng đội ở đây được.

                   Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ biến mất. Nếu không theo kịp sức mạnh của những cuộc chiến ở thế giới mà cậu sống, mọi người sẽ chết và để lại cậu một mình. Bởi vì <Liber Legis> đã cho cậu một sức mạnh hơn bất cứ ai, cô lo rằng anh sẽ trông đợi vào những lời nói của Sumika. Cô không muốn anh mơ một giấc mơ bất khả thi về hai chữ đồng đội lần thứ hai trong đời.

                    Homura có thể thấy được cảm giác của cô lúc này. Anh xoa đầu cô qua cái mũ cô đang đội để xoa dịu cô.

         “Đừng lo lắng. Anh sẽ không trông đợi điều gì đâu.”

         “Thật ư?”

         “Tất nhiên, anh là người hiểu rõ anh nhất”

                      Đó là lý do vì sao cậu không giữ những ảo tưởng đó. Thậm chí, cậu còn chả muốn nghĩ đến nó , hi vọng nó. Nó chỉ là―

         “Nhưng, điều đó cũng làm anh hạnh phúc. Cái cảm giác mà Sumika thực sự hiểu anh. Một người nghiêm túc nói rằng sẽ theo kịp anh, cho đến bây giờ thì cô ấy là người duy nhất. Cho dù cô ấy có từ bỏ nó vào một ngày nào đó, thì hãy cứ để cô ấy tự thử sức mình với kết quả cô ấy đạt được…Còn bây giờ, chúng ta sẽ nghiền nát những kẻ xâm lược thế giới này”

                      Đó là sự biết ơn tối thiểu mà Homura dành cho Sumika vì cô đã nói sẽ đứng  bên anh trong sự bình đẳng.

           “…Thế thì ổn rồi.”

                           default.png                                        

            Vel nhắm mắt lại và dựa vào người Homura. Cô muốn cậu biết cô luôn ở bên cậu và  đồng thời truyền hơi ấm sang anh. Và sau đó họ ngồi như thế và cảm  nhận tình cảm dành cho nhau…

       “__ __”

             Đột nhiên, mặt trời chìm vào chân trời và bầu trời tối đen. Ánh sáng đỏ của hoàng hôn biến mất, hoang mạc chìm trong bóng đêm mơ hồ. Sự thay đổi diễn ra đúng khoảng khắc chuyển giao giữa chiều tà và đêm đen.

       “  ――Chúng đến rồi”

              Một bóng đen lan ra bao phủ vùng hoang mạc trước mắt họ. Nó tràn ra. Nó nhuộm đen mọi thứ. Cho đén khi vượt qua đườn chân trời. Cái bóng đó còn đen hơn cả bóng đêm, với một hình dáng mơ hồ, tựa như một làn sương mù nhiệt (heat haze) vào lúc đầu, nhưng tròg nháy mắt, đường viền của nó trở nên rõ ràng hơn. Hiện ra từ trong đó là đội quân quỷ đã được vũ trang với vũ khí thép. Goblin, Orc, Baphomet, Dullahan, Minotaurs― từ <Soldier class> đến <General class>, đứng lẫn lộn với nhau. Chúng nhanh chóng xếp thành hàng, phủ kín vùng hoang mạc. Một đội quân lớn với hơn một triệu con quỷ. Tất cả chúng, không có ngoại lệ, đều nhìn Homura với những con mắt đỏ chứa đầy sự thù địch.

        “…..Thật là khó tin, huh. Với số lượng này, hẳn không phải là viễn cảnh tuyệt vời với địa ngục nhỉ.” Kể cả khi bị nhìn bằng những ánh mắt thù địch từ một triệu con quỷ, giọng nói của Homura vẫn không có một chút lo lắng. Anh nói như thể đang ngắm nhìn một khung cảnh tuyệt vời và không hề quan tâm tới ánh nhìn của chúng. Cái anh quan tâm là trung tâm của đội quân , nơi mà 3 tên quỷ khổng lồ đang đứng. Chính là chúng. Nếu lực lượng mạnh nhất chỉ đến những con <General class>, cho dù có hàng triệu con thì cũng chả khiến Homura gặp khó khăn. Chúng chả hơn gì rác rưởi. 

               Chỉ có một thế lực xứng đáng làm đối thủ của cậu trong số những con quỷ kia : 3 vị vua quỷ.

                Người khổng lồ dễ nhận ra nhất trong số ba tên với cơ thể mảnh khảnh, chiều cao có thể tới 1 cây số, <Gyges>.

                Người khổng lồ trông như phiên bản siêu lớn của bức tượng David, <Kottos>

                Người khổng lồ lùn nhất trong số ba tên, trông như một khối mỡ hình cái thùng <Aegaeon>.

                Mỗi tên trong số chúng mặc trang phục của những đấu sĩ cổ, Ba tên <Demon king class>

                Những hiện tượng làm méo mó cảnh vật xung quanh, và lượng ma lực khổng lồ

mà Homura không nhận ra ngay từ đầu đang dần hiện rõ. Nó làm khuôn mặt Homura bắt đầu hiện lên những nét căng thẳng.

                Sức mạnh của chúng., có thể nói, thật khó tin. Nếu so sánh mấy con như Typhon hay Jambure với 3 vị vua quỷ ấy, thì chúng cũng chỉ như giòi bọ dưới chân họ.

       “Chắc chắn nó sẽ là một bài luyện tập tuyệt vời đây.”

       “Có đúng vậy không?”

                 Và rồi, không chỉ Homura nhận thấy mối đe dọa từ 3 vị vua quỷ, mà chúng cũng đã thấy được một mối đe dọa rõ ràng. Đó là từ một con người mà theo chúng là bé tí như hạt gạo, đang ngồi chiễm chệ trên đỉnh núi đá. Vì thế

       { { {―――――――――――――} } }

                 Ba vị vua quỷ đồng thời rống lên. Homura không thể nghe được thứ tiếng đó. Nó vang dội, và cũng là thứ ngôn ngữ con người không thể nhận thức được. Tiếng rống đó, xuyên thủng màn đêm, vang xa tới tận những ngôi sao. Nó như một hiệu lệnh khiến cho đoàn quâm quỷ bắt đầu di chuyển. Khung cảnh đó như một cơn càn quét của sóng thần.

        {Giết!Giết!Giết hết pháp sư loài người}

        {Thằng ngu! Đơn độc một mình như thế, mày phải chết thôi}

        {Thế giới này, từ bây giờ, sẽ là của chúng ta. Chỉ cần vượt qua ngọn núi đó.}

                 Homura nghe thấy, trong những tiếng gầm đó, là tiếng trăm nghìn bàn châm dậm xuống đất, là tiếng hàng chục nghìn tiếng cánh vỗ trong không trung.

         “Anh hiểu rồi. Bởi vì có quá nhiều chủng tộc quỷ khác nhau, nên chúng phải dùng [Concept Translation] chuyền đạt ý định. Phải cảm ơn cái đó nhỉ. Nhờ có nó mà anh mới có thể hiểu những điều nhảm nhí mà bọn phun ra.”

                  Nhưng mật khác, 3 tên vua quỷ không hề di chuyển. Họ chỉ đang đứng quan sát Homura. Có phải họ đang kích động những tên tốt thí để đo sức mạnh của anh? Hay chỉ là họ không muốn động tay vì nghĩ có thể hoàn toàn tiêu diệt con người ấy chỉ bằng số lượng? Dù là cái nào thì cũng chả sao đâu….

          “Chúng đang nhìn tôi..”

                  Thật là ngu ngốc nếu giết từng tên một. Vì thế, Homura nhắm mắt lại và cầu nguyện. Những lời đó hướng đến <Great Old One>, những vị thần ẩn sâu trong bóng tối của thế giới <Abyss>.

          “Xin hãy lắng nghe tiếng nói của tôi, hỡi những vị thần đang cười nhạo từ sâu thẳm trong tâm thức. Những ngôi sao đang rực rỡ trên bầu trời báo hiệu thời khắc định mệnh đã đến. Người thầy cho ta thấy mặt trái của thế giới, xúi dục làm những điều dại khờ, cho ta nghe được tiếng nói của quỷ dữ. Tín ngưỡng của người đào xới và lật tẩy bộ mặt dối trá của thế giới này.”

                   Lời cầu khấn vang lên như một khúc ca. Bỗng chốc không khí như đặc lại. Thế giới như bị bóp méo bởi lời cầu nguyên đó. Khoảng không phía sau Homura vặn xoắn lại và như bị đè nén. Và từ trong vòng xoáy của những màu sắc bị trộn hỗn độn, một màu sắc duy nhất rỉ ra.

                   Một màu trắng đục. Một màu sắc làm ta liên tưởng đén sự ô uế, đang bẻ cong không gian. Sau nó, không gian như bị xoáy tròn, rồi trở lại như ban đầu ngay sau đó. Cảnh vật trở lại bình thường.

                ―Sau lưng Homura, một thứ gì đó có hình dạng giống con người xuất hiện, ở chỗ mà trước đó không gì.

                    Đó là một cơ thể không đầu với dáng người tầm 5m, nhão nhoét và tạo cảm giác mềm mịn, với một màu trắng hoàn hảo giống như một cơ thể làm từ bùn. Thật khó để miêu tả hình dáng chính xác, vì nó gây ra một cảm giác làm cho ta không muốn nhìn vào…

            “Gọi trở lại đây, vị thần của sự đồi bại và thối nát (<God of corruption>) Y’golonac”

                   default.png

                      Đó là hiện thân của thù hận và ác độc trong tim mỗi người…

            

                 

Bình luận (0)Facebook