• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 phần 2+3

Độ dài 3,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:00:29

Lời của trans: Tui đã quay lại rồi đây. Xin lỗi vì đã drop hơn một tháng ví các lý do như máy hỏng, ARURF, thi cấp 3, đi chơi với bạn gái, vv. Nhưng sẽ không có truyện drop đâu nhá.

Hoan nghênh mọi gạch đá để rút kinh nghiệm!

P/s: phần trong [       ] là suy nghĩ của nhân vật.

Part 2:

Sinh cầu Tokyo- khu hành chính số bảy.

Tại một nhà nghỉ trên một tòa nhà cao tại Akasaka cũ, thành viên của đội 101 đang tập hợp tại đây, trừ Homura. Mỗi người họ đều tự vũ trang cho mình với <Magi’s Jacket>. Tất cả là để bảo vệ nữ hoàng tiên tộc,Elfiena.

“Có vẻ như mọi thứ đã bắt đầu rồi đấy.”

Onjouji Shiori, trực viên của đội 101 như đang khoe khang khả năng xác định kẻ thù tầm xa, nhìn ra phía ngoài cửa sổ bị bao phủ bởi mây đen mà đến Elfiena cũng không thể thấy gì.

Không ai ở đây cần giải thích về những thứ đang diễn ra phía bên kia bầu trời.

“Hi vọng sư phụ vẫn ổn…”

“Shiori-san, cô có thể kể chi tiết những gì đang diễn ra được không?”

Khi Sumika hỏi, Shiori nở một nụ cười lớn.

“Bước đi đầu tiên, Y’golonac.”

Biểu cảm của Sumika chợt méo mó khi nghe thấy tên vị ác thần đó. Kiến thức chuyên sâu về ác thần cho cô biết được đó là loại thần gì.

“…Anh ấy gọi ra một thứ khó tin như vậy vì không có ai xung quanh sao?”

“Y’go…gì cơ? Có giống như ác thần có hình dạng như bộ xương khổng lồ lần trước không?”

“Đúng thế. Cũng là một trong những  <Great Old One>  như Iquatha  mà Homua ra gọi ra lần trước. Nó không có sức mạnh áp đảo như Iquatha, nhưng nó lại mang trong mình những sự ô uế. Và cũng tốt hơn là không nên nhớ cái tên đó. Nếu lỡ nhớ rồi thì cũng đừng nói ra một cách tùy tiện. Những người nào không có sự chuẩn bị trước mà nói ra cái tên đó sẽ có kết cục không hay đâu.”

“Ehh,  đi,điều gì sẽ xảy ra?”

“Dù bằng cách này hay cách khác, họ cũng sẽ chết.”

“Cách này hay cách khác ư?”

“Những thứ xảy đến với mỗi người là khác nhau, nhưng kết cục thì cũng như nhau mà thôi.”

“Đáng sợ quá..”

“Hầu hết các ác thần đều như vậy.Dù bây giờ,có vẻ như họ đều bị kiểm soát bởi Homura với sự tự chủ và năng lực phi thường, nhưng suy cho cùng, vốn từ ban đầu họ đã không phải là đồng minh của loài người.”

Sau khi cảnh báo về sự tò mò của Chikori đối với vị thần của sự thối nát, Sumika thắc mắc. Cô không hiểu sao Homura lại gọi ra Y’golonac. Như vừa nói, Y’golonac không sở hữu thứ sức mạnh áp đảo, như Iquatha. Như là động thái đầu tiên để chống lại một đội quân lớn, thứ sức mạnh đó xem chừng không đủ.

….Không,

[Chờ đã nào. Một đội quân lớn hả…]

“Này, Elfiena-san”

Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cô liền gọi Elfiena, người đang ngồi im lặng trên ghế sofa với nét mặt lo lắng.

“Vâng, có chuyện gì thế?”

“Khi bạn nói về tình trạng hiện tại của quỷ giới, bạn có bảo rằng các bộ tộc liên tục tranh chấp, hấp thu lẫn nhau cho đến khi trở thành bốn thế lực lớn nhất trong quỷ giới bây giờ, đúng chứ? <Giant Army> có được hình thành như vậy không?”

“Đúng như bạn nói đó. Đúng như tên gọi, <Giant Army>  ban đầu là tộc khổng lồ do <Gyges>,<Kottos>,<Aegaeon> đúng đầu, nhưng nhanh chóng trở thành một đội quân hỗn hợp do thu nạp nhiều bộ tộc khác.”

“…được rồi”

Nghe được câu trả lời, Sumika hiểu được lý do Homura gọi ra Y’golonac như là đòn ứng phó đầu tiên. Đồng thời, cô cũng càng ngưỡng mộ trí thông minh của Homura khi khai thác được những chi tiết nhỏ nhất. Có vẻ như đó là bước đi hợp lý nhất cho tinh huống này.

[Có vẻ như không phải lo về phía Homura-san nhỉ]

Thay vào đó, điều đáng quan tâm hơn là tình hình hiện tại của họ.Và ngay lúc Sumika nghĩ tới điều đó

“―Chỉ huy.Bên phía ta cũng đã bắt đầu rồi đấy.” Shiori cảnh báo họ với biểu cảm nghiêm túc.Cô cảm giác được sự hiện diện của kẻ thù, nhũng tên đang tiến dần tới nhà khách này.

“Hai chiếc xe loại lớn đang tiến về đây từ phía ngọn đồi. Có rất nhiều dấu hiệu phản ứng với ma thuật bên trong.”

“Cuối cùng bọn chúng cũng tới….Số lượng là bao nhiêu?”

“Từ từ, tôi đang kiểm tra.”

Cùng lúc đó, Một bản đồ nhiệm vụ với tầm nhìn hơn một kilomet xung quanh tòa nhà hiện lên trước tầm mắt Sumika và Chikori. Từ cấu trúc của tòa nhà cho đến vị trí chính xác của đối phương, xếp hạng pháp sư và thông tin ma lực, từ cao nhất cho đến thấp nhất, tất cả đều được hiển thị rõ ràng. Đó chính là tác phảm đặc của Shiori, một siêu ma pháp kiểm soát hỗ trợ chiến đấu đặc trưng―<Oracle>.

Nhìn vào chiến trường vừa được hiện thực hóa bằng <Oracle>, đúng như Shiori nói, những chấm đỏ đang lên xuống theo những sườn đồi , tiến về phía nhà khách. Khi tầm nhìn được khóa lại về phía mục tiêu chỉ định, nó bắt đầu tự động đếm số mục tiêu.

Con số cuối cùng là 43. Các pháp sư đang khan hiếm ngay cả trong thời đại này sẽ không hội tụ lại và làm việc gì đó vô nghĩa.Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ mà họ nhắm đến là Elfiena.

“Những người đó, ít nhất họ phải ở cấp B.Hẳn là họ đã triệu tập hết <Paladins> từ quốc gia đó.”

Ngay sau đó,khi dấu hiệu của kẻ thù đang nhanh chóng vượt qua ngọn đồi.

   GASHAAN!!!

          Tiếng động lớn đó, là dấu hiệu của việc họ đã vượt qua công chính của nhà khách quốc gia.

“Thật dũng cảm.Họ đã tông thẳng xe vào chính diện.”

“Họ còn không thèm dấu đi sự hiện hiện nữa.”

“Tôi đã cho thấy được khả năng của ma pháp kiểm soát hỗ trợ chiến đấu <Oracle> trong trận chiến với Jambure, nên tôi nghĩ họ đã từ bỏ việc tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ ngay từ đầu.”

“Tôi thấy rồi.Có vẻ phía bên kia cũng không ngu ngốc nhỉ.Họ tập trung lực lượng thay vì chia lẻ ra và di chuyển một cách vô ích.”

“….Họ đã thực sự phá vỡ lời hứa rồi à?”

Ngay khi đó,Elfiena với khuôn mặt u buồn tự thốt lên với chính mình.

“El-san……”

Giọng nói đó chất chứa sự u buồn,thất vọng sâu sắc.

Điều đó là dễ hiểu thôi.Mặc dù cô đã hòan thành phần lời hứa của mình, cung cấp những thông tin về các vị vua quỷ và chấp nhận bị giam lỏng tại nhà khách quốc gia, phía con người lại phá vỡ phần còn lại của lời hứa đó.

Sumika nói những lời an ủi tới Elfiena,người đang thất vọng sâu sắc.

“Elfenia-san.Giống như có rất nhiều loại quỷ trong quỷ giới, ở đây cũng có rất nhiều kiểu người.Vì thế…Xin đừng nghĩ tất cả mọi người đều giống họ. Ngay cả khi <Giáo hội> và < Chính phủ thế giới> phá vỡ lời hứa, bởi vì Homura <Evil God User> đã hứa sẽ bảo vệ cô, anh ấy sẽ không phá vỡ lời hứa đâu.Cô và vả tiên tộc sẽ an toàn.Thế nên cứ thư giãn đi.”

Cô nói với niềm tin mãnh liệt.Bởi vì cô biết lý do duy nhất mà <Chính phủ thế giới> trên cơ <Evil God User> là nhờ có <Aureole>, mà thứ đó cậu có thể phá hủy bất cứ khinaof cậu thích.

Nghe vậy, mặc dù vẫn còn thấy thất vọng, nhưng cô vẫn thoáng nở nụ cười

“Tôi hiểu rồi…Không chỉ có <Evil God User>-sama, còn có cả Sumika-san và Chikori-san cũng bảo vệ tôi nữa. Tôi sẽ không có ác cảm với con người chỉ vì thế thôi đâu.”

“Nghe được điều đó làm chúng tôi muốn cố hết sức đấy.”

Cô ấy đáp lại Elfiena với một nụ cười biết ơn, rồi lại chú ý vào bản đồ. Sau khi tông vỡ cổng, chiếc xe buýt dừng lại ở vườn và họ bắt đầu thiết lập đội hình.Chỉ là vấn đề thời gián cho đến khi họ tấn công.

[…Đúng rồi, nếu Homura quay lại kịp, Elfiena-san và những người khác sẽ được bảo vệ an toàn.]

Sumika cảm thấy thật rắc rối ngay lúc này đây.Lý do là Homura đang ở bán cầu nam, phía bên kia trái đất. Tất nhiên là họ không thể cứ dựa vào cậu mãi. Họ phải bảo vệ Elfiena khỏi các thế lực thù địch chỉ với sức mạnh của đội 101. Đối thủ là <Special Missionary>, một đội rất nổi tiếng và được coi là tiếm lực chiến đấu mạnh nhất của <Giáo Hội>. Trong số các kẻ địch được hiển thị trên <Oracle>, chấm sáng mạnh nhất biểu thị [A-Rank].

Nếu nói chỉ về xếp hạng thì Sumika cũng ở một mức cao rồi, nhưng cô cũng đã nghe đến danh tiếng của <Special Missionary>. Đó là những thợ săn quỷ nằm dưới đường lối chỉ đạo của <Giáo Hội>. Có thể họ sở hữu năng lực đặc biệt mà những pháp sư bình thường khác không có.Cô dễ dàng tưởng tượng ra sự khắc nghiệt và khó khăn của trận đấu này.

[-Dù sao,tôi cũng sẽ khẳng định rằng mình có thể thực hiện những gì mình đã nói…Bởi vì…]

Nếu cô không thể bảo vệ nổi chỉ một người phụ nữ yếu đuối, người mà đến thế giới con người với không chút phòng bị, sẵn sàng chết vì lợi của bộ tộc cô, thì cô sẽ không có cách nào bắt kịp Homura được.

“Thế,làm gì bây giờ hả đội trưởng?”

“Bây giờ thì cứ lẩn trốn đến khi kẻ địch phát hiện ra ta đã.”

Nhà khách quốc gia này rất lớn, thế nên có rất nhiều phòng tại đây.Hơn nữa, dự đoán trước được cuộc tấn công, Sumika đã xoắn vặn không gian giữa các phòng, làm cho nhà khách trở thành một cái mê cung.Một khi đối thủ không có ai có khả năng dạng tìm kiếm kẻ địch, chúng sẽ mất nửa ngày chỉ để tìm ra căn phòng này.

“Nhưng mà, ta sẽ làm gì khi bị phát hiện ra?”

“Khi đó, ta sẽ khiến chúng phải nhận trái đắng. Dù thế nào…”

Sumika bắt được ánh mắt của Shiori và quay lại trả lời câu hỏi.

“Chikori-san và tôi đã quyết tâm,nhưng chúng tôi không có quyền ép buộc Shiori-san phải tham gia cùng.Tôi rất cảm ơn vì đã giúp chúng tôi xác dịnh được kẻ thù, nhưng sẽ tốt hơn nếu Shiori-san rời khỏi đây trước khi chúng đến. Dĩ nhiên bây giờ là cơ hội cuối cùng để rời đi đấy.”

Đây là những gì cô phải nói với tư cách đội trưởng của đội 101.Bởi đây không phải là một trận chiến hợp pháp với một trung đội thực tập.

Tuy nhiên, Shiori vừa lắc đầu vừa trả lời lại Sumika.

“Fufu…À thì,tôi không có được dộng lực chiến đấu như hai cô, nhưng tôi vẫn sẽ ở lại đây.Bởi vì Homura-kun đã nhờ tôi giúp đỡ.”

“Điều đó có ổn không?”

“Từ chối yêu cầu của người đàn ông mà mình thích không phải là một điều người phụ nữ tốt nên làm.”

“Waa…!Shiori-san, thật chín chắn làm sao….!”

“Ôi tôi ơi. Vậy <Evil God User>-sama với Shiori-sama là người yêu à?”

“Không. Không may là, nó là tình cảm từ một phía. Nó chỉ là một thứ gì đó từ quá khứ thôi.”

Cả Chikori và Elfiena đều đỏ mặt trước tuyên bố táo bạo của Shiori.Nhưng giờ không phải lúc để nói về điều đó.Sumika đã quyết tâm hỏi lại một lần nữa khi cuộc chiến này kết thúc.

“Tôi hiểu rồi.Nếu Shiori quyết định ở lại thì tôi xin được nói rằng….”

Ngay khi cô ấy định chào mừng Shiori vào đội thì..

Một cơn ớn lạnh…

Một cơn ớn lạnh bất ngờ xuất hiện chạy dọc sống lưng Sumika và làm tim cô lỡ một nhịp. Cô biết rõ cái cảm giác đó.Đó là cảnh báo nguy hiểm đến từ kĩ năng anh hùng của <Gun Saint>Billy the Kid, linh hồn mà cô liên kết cùng.<Black Sniper> là tên của kĩ năng đó. Nó cho phép cô phát hiện các đòn tấn công (Của đối thủ) và thực hiện những đòn tấn công chí mạng 100% từ điểm mù.

“Tất cả mọi người nằm xuốnggggg!!!”

“ “ “–―……!?” ” ”

Kể cả khi 3 người kia bất ngờ vì tiếng hét của Sumika, họ vẫn nhận thức được điều nguy hiểm sắp xảy đến.

Vài giây sau khi <Black Sniper> của Sumika kích hoạt.

<Oracle> phát hiện ra dòng ma thuật thẳng bắn xuyên qua tường nhà khách quốc gia, nhắm thẳng tới nơi họ ở.Nhưng, chuyển dộng của Sumika đã nhanh hơn đòn tấn công đó vì cô đã đoán được điểm xuất phát và hiệu quả của đòn tấn công đó.Không đề phí thời gian, cô vừa cảnh báo ba người còn lại vừa nhảy đến phía bức tường mà đòn tấn công tiếp theo sẽ xuyên qua, và thi triển <Protection>, một loại rào chắn phép thuật.

          Và ngay sau đó, Bức tường bị phá hủy bởi đòn tấn công ma thuật.Những mảnh vỡ văng ra và trượt trên rào chắn mà Sumika đã dựng ra.Mọi thứ xảy ra y như linh tính cô mách bảo. Tia sáng đỏ mang đầy ý nghĩ tàn sát bị chặn lại bởi rào chắn. Dù sao thì, người tạo ra nó cũng là Hoshikawa Sumika – Pháp sư nằm trong class cao cấp nhất mà chỉ có 10 người trên thế giới này.

Không có vẻ gì là rào chắn sẽ vỡ sớm, tia sáng bị chặn lại, trượt trên nó và nhuộm đỏ cả một vùng.Mặc dù đã phét qua và phá hủy cả phòng, nhưng nó lại bị chặn lại trước khi cham tới Elfiena và những người khác.

“Như mong đợi từ đội trưởng.Cô có thể phát hiện ra đòn tấn công hanh hơn cả tôi như thế.Nhưng làm sao chúng biết ta đang ở trong phòng này được? Tôi không tin là bên kia lại có một trực viên có cùng cấp độ với tôi, nhưng…..”

          Mặc dù không nên bị phát hiện, nhưng đòn tấn công đó cũng đến đúng vị trí.Shiori tỏ ra nghi ngờ điều đó. Nhưng, tieesngs nói cuẩ cô không đến được tai Sumika.Lý do là-

[Kỹ năng đó…Đừng có bảo là…]

          Khả năng tồi tệ nhất đã xảy ra.

“Thay đổi chiến lược! Vì không thể trốn tại đây, ta phải trả đũa kẻ thù! Chikori-san, đến đây với tôi! Shiori-san,hãy ở yên đây và cố gắng bảo vệ Elfiena-san -!”

“Đô…Đội trưởng?”

          Ra yêu cầu đó mà không nghe lời đáp lại,Sumika nhảy qua lỗ trên bức tường.Sau đó, cô đi qua đường hầm với những sọc kẻ đỏ bằng đèn và bước ra ngoài. Cô biết được điều tồi tệ nhất mà cô nghĩ tới đã xảy ra.

“…Như tôi nghĩ.”

          Một đòn tấn công chính xác vào kẻ dịch mà không thể dò ra vị trí.

          Bình thường thì điều đó không bao giờ có thể xảy ra.

          Nhưng điều đó là có thể nếu sử dụng một thứ sức mạnh to lớn.

          Ví dụ như, một ngọn giáo ma thuật có thể xuyên qua kẻ thù mà không thất bại chỉ bằng việc đẩy nó đi (Trans: tui nghĩ là như kiểu bắn kame vào tổ kiến thì kiểu gì cũng sẽ trúng con kiến ấy =) ).

          Nếu một thứ như vậy được sử dụng, thì không quan trọng khoảng cách là bao xa hay làm sao để nhắm trúng kẻ thù, sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả.

          Mọi thứ bị xuyên thủng bởi một ngọn giáo là một định mệnh không thể thay đổi.Và Sumika biết người sở hữu năng lực đó. Người được bảo hộ bởi linh hồn của người anh hùng với ngọn giáo ma thuật có thể quét tan cả một đội quân.

“Mình không bao giờ nghĩ là cậu sẽ tới, Lily.”

          Nổi bật trong số những người được trang bị mũ và áo giáp đứng thẳng hàng, quay lưng lại phía mặt trời.

          Người chị cả của một gia đình có mái tóc đỏ mà Sumika biết rất rõ, đứng nghiêm với ngọn giáo cầm một tay. Với một gương mặt tồi tệ như cô đã khóc cả đêm vậy.

Part 3:

          Sumika đã bước ra vùng trống trải tạo nên bởi <Gae Bolg>. Nhìn thấy cô, trái tim của Lily Hoegaarden đau đớn như đang bị vắt kiệt.

“….Tôi không bao giờ nghĩ, người như cô, trong số bao người, lại che giấu một con quỷ.”

          Ba ngày trước, cô bất ngờ được triệu tập bởi Alfaro và được biết là người bạn thân nhất của cô đang che dấu một con quỷ. Suốt thời gian đó, cô đã tự thuyết phục mình rằng đó là những lời nói dối, rằng Sumika sẽ không bao giờ làm điều đó, rằng Sumika- người bạn thân nhất của cô- sẽ không bao giờ bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

          Mặc dù vậy-

“~~~~-“

          Cô muốn tin đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô muốn khụy gối xuống trong cơn tuyệt vọng. Nhưng, dù Lily đã nghiến chặt răng, những tiếng nắc vẫn cứ thoát ra từ  miệng cô. Cô

 Hỏi Alfaro đang đứng sau cô.

“….Đức cha. Ông có nhớ lời hứa không?”

          Nghe thấy câu hỏi của Lily, Alfaro nở nụ cười như một vị Phật.

“Tất nhiên. Đương nhiên là tôi nhớ chứ, cô Lily. Hãy hạ cô gái đó, và nói đó là công của <Special Missionary>, tôi sẽ cho cô cơ hội được xưng tội với Chúa. Chúa, đương nhiên là, cũng không muốn mất một pháp sư giỏi như cô ta.Còn nữa, đứa trẻ đó đang lạc lối. Nếu cô ta nhận thấy được lỗi lầm của mình và sám hối, Chúa sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô ta. Người đang bị buộc tội không phải là người bạn thân nhất của cô. Đứa trẻ đó chỉ đang bị diều khiển bởi <Evil God User> thôi.” (Trans: Bezt tẩy não)

[---Đúng rồi! Chính xác! Sumika chỉ đang bị điều khiển thôi!]

          <Evil God User> đó chỉ tận dụng trái tim vỡ vụn của cô ấy trong thảm kịch <Walpurgis Night> để điều khiển cô ấy thôi. Với suy nghĩ đó, Lily đã hạ quyết tâm sẽ kéo cô ấy trở lại dù phải dùng đến vũ lực.

[Bởi vì…]

          Lily đã được nghe kể lại về chận chiến với Jambure. Cái cô ấy thấy ở đó… là hình dạng một vị thần quái dị che kín một bầu trời.

[Một tên có thể sai khiến thứ sinh vật quái dị như vậy, chắc chắn không phải là người tốt rồi.]

          Và khi thời cơ đến, hắn ta sẽ lộ rõ bản chất của mình. Hắn đang cố đưa những con quỷ tới hành tinh này, nơi con cháu của Chúa-nhân loại-đang sống.Hơn nữa, hắn ta còn đang ép buộc người bạn thân nhất của cô giúp hắn. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó.

“Xin hãy nhận lời cám ơn sâu sắc nhất của tôi vì điều đó.”

          Cô sẽ lôi Sumika ra khỏi con đường tội lỗi.

          Với quyết tâm đó, cô nắm chặt ngọ giáo trong tay mình.

          Alfaro cười lớn sau khi thấy điệu bộ đó của Lily.

“Ngay bây giờ! Giương cao ngọn giáo của các bạn lên, những xứ giả của Chúa! Chỉ có con người ở đây là quỷ và kẻ phản bội đã bảo vệ con quỷ đó! Không cần nhân từ! Ý định chiếm hữu hành tinh này của những con quỷ sẽ bị dẹp tan bởi niềm tin chúng ta!Sự thanh trừng chủa Chúa,Tiến lên----!”

“OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO….”

Cùng với những tiếng hét chiến trận, cuộc chiến giữa đội tiên phong của thần thánh, <Paladins>, đối mặt với nhà khách quốc gia được bảo vệ bởi tiểu đội 101, bắt đầu.

           

Bình luận (0)Facebook