• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu : Tại một thế giới luôn được những cầu vồng dõi theo

Độ dài 474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:26:48

~ Translator : Dantalian ~

Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.

Chương mở đầu được Update vào lúc 18h50. Chúc các bạn đọc vui vẻ

____________________________________________________

MỞ ĐẦU: TẠI MỘT THẾ GIỚI LUÔN ĐƯỢC NHỮNG CẦU VỒNG DÕI THEO

Khi con được sinh ra, một cầu vồng khổng  lồ có thể xuất hiện trên trời cao.

Thật đấy, con biết chứ? Cầu vồng được đại diện cho toàn bộ “con người” qua bảy sắc màu, dù cho con thấy rằng ngôn ngữ và văn hóa của họ có khác nhau.

Đó là cầu vồng nhưng, ngoại trừ những hiểu biết thông thường, cũng có những thứ tuyệt hơn- Có những lời ví von rằng cầu vồng là một phần thần linh. Thần linh tồn tại như 7 trụ cột. Dường như nó có liên quan đến “Thất Sắc Thần Linh”.

Afumaru, Xích Thần, Thần Chiến Tranh. Hay còn được biết đến với danh xưng, vị Thần của sự hòa giải và phán quyết. Nếu có thứ gì đó khiến con phiền hà, dựa dầm vào ngôi đền tại đây là tuyệt vời nhất.

Korumozei, Cam Thần, Thần Mùa Vụ. Đúng vậy, Họ nói rằng để sản lượng được gia tăng… họ cũng đã cùng nhau tổ chức một lễ hội.

Asufaru, Hoàng Thần, Thần Tri Thức và Sự Dẫn  Dắt. Tại ngôi đền này, rất nhiều con dân tụ hợp lại vị tri thức. Con cũng vậy, con có một cái đầu thông minh, có lẽ sẽ không tệ khi đến đó và học hỏi.

Dưới sự giám sát của Lục Thần, Akudaru, những lữ khách sẽ xôm tụ. Đúng rồi đó, thế giới này rộng đến KHINH KHỦNG. Con sẽ chìm ngập trong vô số sự thật, về những thứ mà con chưa từng được chứng kiến.

Vị Thần của Sự Thông Thương, Lam Thần, Azuraku. Một khi con lên, ta tự hỏi nghề mà con sẽ theo là gì.

Neeree, Chàm Thần, một vị Thần nắm giữ Sinh Tử, còn có cả những hiểu biết về bệnh tật và thuốc than. Vì  ma thuật không có tác dụng với những loại bệnh, nên con phải thật cẩn thận đấy.

Banefusegi, Tử Thần, người đứng đầu của các vị Thần, thao túng sự kiến tạo và hủy diệt, ngài còn là vị Thần thống trị sự tái sinh.

Những vị Thần quan sát chúng ta ở trên kia bất cứ khi nào cầu xuất hiện.

Con được sinh ra dưới sự dõi theo của các vị Thần.

Vì thế mà mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.

Đáng ra con có thể hạnh phúc. Sẽ thật tuyệt nếu con có thể hạnh phúc.

Sẽ ổn thôi.

Thấy không nào, cầu vồng đang xuất hiện kìa.

Con được bảo hộ bởi định mệnh này.

Bằng cách nào đó, hãy hạnh phúc nhé.

Ta cũng vậy. Kể từ giờ, ta sẽ hướng mắt theo cầu vồng và bảo vệ con từ phía trên.

Bình luận (0)Facebook