• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn trên X của tác giả - 23/06/2024

Độ dài 126 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 01:00:53

Lê Ngọc: “Người ta ra đề thi khoa cử kiểu gì nhỉ?”

Tuyết Liên: “Chắc còn tùy vào quan coi thi.”

Lê Ngọc: “Ta muốn được làm quan coi thi một lần ghê. Vậy là được tùy ý ra đề luôn ha?”

Tuyết Liên: “Cô định ra đề kiểu gì?”

Lê Ngọc: “Thì là, kiểu như... ‘Liệt kê ba tiệm ăn ngon trong thủ đô’ chẳng hạn.”

Tuyết Liên: “Ra đề kiểu đấy có ngày thế gian tàn lụi mất thôi...”

Lê Ngọc: “Thì ta vẫn mong đề ra dễ dễ như vậy đó mà~”

Tuyết Liên: “Quan chấm thi dù gì cũng là quan viên từng đỗ đạt khoa cử. Cô muốn ra đề thì trước tiên phải đỗ khoa cử đi đã.”

Lê Ngọc: “Con đường phía trước gian nan quá trời...”

Bình luận (0)Facebook