• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Chuyển sinh thành gái.

Độ dài 2,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:50

Tên hắn ta là Enji. Một Hiki-NEET.

Cha mẹ hắn ta đã chết vào vài năm trước và hiện giờ hắn ta đang sống bằng tài sản thừa kế.

Nhưng mà số tiền đó, tất nhiên là nó cũng đã hết. Khi hết những thứ cần thiết, hắn ta bật chiếc PC của mình và mở trang HelloWork và nhấp vào mục tìm kiếm, nhập từ ‘Gái’, rồi ấn vào tìm kiếm

[Vậy là HelloWork không có gái, Khi nào thì mới có gái rơi từ trên trời rơi xuống cho mình nhể]

Cái từ khóa mà hắn tự gõ vào chính là một cái công tắc bật lên cái ảo tưởng của Enji, Vị Vua Sleazebags.

Không lâu sau đó, hắn đã đạt được Mode Hiền nhân.

[Hừm, đến giờ ăn tối rồi.]

Bên cạnh hắn chính là thứ đồ chơi hắn hay sử dụng mà hắn đã đặt mua qua mạng.

Hắn đi tới một quán ăn rẻ tiền ngay bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Đó là nơi duy nhấn mà hắn đến. Nếu may mắn, hắn sẽ gặp được cô con gái đáng yêu của người chủ quán ăn (tuổi dự tính: 8 tuổi), bé gái hắn tôn thờ {Loli detected}

[Ồ, không phải đó là con gái của người chủ quán ư? Sao mình không đi cùng em ấy đến quán ăn nhể?]

Enji, hiện tại không còn ở trong mode Hiền nhân nữa, bắt đầu ảo tưởng về việc đến và cầm tay em ấy và đưa em ấy đi. Hắn đi lảo đảo đến bên kia đường, cái chỗ mà cô bé đang đứng. Hắn nhận ra một thứ gì đó đang lao đến. Một chiếc xe moóc, kì lạ.

Enji bị tông bởi một lực 44 tấn, hắn bọ biến thành thịt vụn ngay lập tức.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Oi, Enji.]

Enji mở mắt ra khi mà tên mình được gọi. Hắn đang ở trong một thế giới hoàn toàn màu trắng.

[Ồ, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh.]

Một giọng nói phát ra ở trong đầu của Enji.

[Uh, người... ngươi thật sự là một tên cặn bã. Những thứ trong đầu ngươi... rất khác với lẽ thường, không phải gần như tất cả chúng đều là tội ác ư?]

[Đừng có xen vào chuyện của người khác.] Enji nghĩ vậy trong khi nhìn xung quanh. Không có một ai ở đó cả.

[Một sở thích kì lạ làm sao, đọc tâm trí của người khác. Nhân tiện thì, ngươi là ai và ta đang ở đâu thế này?]

[Ta là thần đạo tặc. Đây chính là ranh rới giữa thiên đường và thế giới con người. Ngươi vừa trở thành đống thịt vụn vì bị đâm bởi chiếc xe tải, hiểu không?]

Enji nhớ chuyện đó. Bị thu hút bởi bé gái, hắn nhảy ra giữa đường. Rồi một chiếc xe moóc ở gần đó đâm phải, đó chính là thời điểm mà ký ức của hắn dừng lại.

[Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?]

Enji sốt ruột hỏi.

[Nếu không có gì xảy ra ở đây, ngươi sẽ xuống địa ngục đó. Tại vì người chính là một tên cặn bã.]

[Thật ư?]

[Tuy nhiên, ta ở đây để đưa cho ngươi một lời đề nghị làm việc. Ngươi có muốn trở thành người đại diện của ta và tái sinh ở thế giới khác không? Ta thích mấy thằng vua cặn bã như ngươi.]

[Vua cặn bã ư... Có phải là ông đang khen tôi không? Ý ông là gì khi nói người đại diện?]

[Ngươi sẽ là người đại diện của ta, thần đạo tặc. Nhưng mà, khi ngươi tái sinh, ngươi sẽ không nhớ rằng mình là một người đại diện.]

[Vậy thì,, tôi nên làm gì khi được tái sinh?]

[Ngươi sẽ ở thế giới đó cùng với những người khác giống như ngươi. Người đại diện của thần chiến tranh và người đại diện của thần pháp thuật cũng ở thế giới đó. Ta muốn ngươi gây rối cho chúng.]

[Thật lầ phiền~ phức.]

[Ok, được rồi, vậy xuống địa ngục nào.]

[Khoan đã! Tôi hiểu rồi. Cứ quên những gì tôi vừa nói đi. Nhân tiện thì, khi nghĩ tới chuyển sinh, người ta thường có một vài cheat. Vậy thì tôi có những khả năng gì nào?]

[Không may là, tên thần chiến tranh là người quản lý sức mạnh vật lý và tên thần pháp thuật thì quản lý chỉ số thông minh và mấy phép tấn công, nên ta sẽ không thể nào cho ngươi những thứ như thế được. Thay vào đó, ta sẽ cho ngươi những khả năng của một đạo tặc.]

[Chúng có tác dụng gì?]

[Ngươi sẽ nhận được khả năng nhanh nhẹn và có những năng lực đặc biệt đối với ma cụ.]

Thần đạo tặc bắt đầu giải thích tiếp.

Khả năng nhanh nhẹn giúp tăng cường một vài kĩ năng của đạo tặc.

Che giấu hiện diện, dò bẫy, phá khóa và ám sát.

Những năng lực đặc biệt đối với ma cụ bao gồm:

[Nhận diện ma cụ] Tôi có thể cảm thấy được sự hiện diện của ma cụ chỉ bằng 1 cái nhìn.

[Thẩm định ma cụ] Tôi có thể xác định rõ khả năng của ma cụ và những câu lệnh để sử dụng nó.

[Ma cụ vô song] Sử dụng các ma cụ tốn 0 MP và có thể sử dụng mà không bị giới hạn.

[Sao chép ma cụ] Có thể sao chép khả năng của một ma cụ và đặt nó vào bất kỳ vật dụng bình thường nào.

[Toẹt vời, đây chính là cheat dành riêng cho tôi.]

[Đúng không? Nếu có cheat như thế này, thì người sẽ không phàn nàn gì nữa đúng không?]

[Nô nô, không có.]

[Yosh, bản giao kèo đã được hoàn thành. Vậy thì, ta sẽ đưa ngươi vào một vật chứa ở thế giới khác. Mọi kí ức của ngươi về ta đều sẽ bị xóa đi, nhưng mà kĩ năng và mục tiêu của ngươi vẫn được giữ nguyên trong đầu, nên là ngươi không cần lo lắng đâu.]

Thần đạo tặc bắt đầu niệm một phép nào đó.

Sự tồn tại của Enji bắt đầu mờ đi và cuối cùng thì tan biến hoàn toàn.

[Tuy nhiên, nếu không có ma cụ, thì những kĩ năng của ngươi cũng sẽ vô dụng thôi.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Ellis! Oi! Ellis!]

Giọng nói của ai đó vang lên trong đầu của Enji. Ellis là ai vậy? Hắn cảm thấy đầu của mình như bị xé ra.

[À phải rồi, mình đã bị đâm bởi một chiếc xe moóc.] Enji nhớ lại

Hắn ta kiểm tra lại cảm giác của cả tay lẫn chân. Không có đau. Cơn đau đầu cũng nhanh chóng kết thúc.

Enji chầm chậm mở mắt ra. Ngay trước mặt hắn chính là một thằng già nhìn giống mấy anh Italy. (Vel: Mấy anh Italy móc túi ghê cực, lần trước bị móc 1 lần rồi nên biết)

[Ellis đã lấy lại được ý thức rồi.]

Nhắc lại lần nữa, ai là Ellis vậy?

[Cô rất vui vì cháu vẫn an toàn.]

Enji quay đầu về hướng mà giọng nói được phát ra. Ở đó, anh thấy được một người phụ nữ với bo đì chuẩn. Cô ấy là một người phụ nữ đứng tuổi với bộ quần áo và khuốn mặt mang những nét đặc biệt làm cho cô ấy nhìn rất giống người Thụy Sĩ.

[Ai là Ellis vậy?]

Enji sốt ruột hỏi ông già.

Ông già liền nắm lấy cả hai vai của hắn và nói.

[Cháu nói cái gì thế? Cháu là Ellis đó.]

[Cô bé có lẽ bị mất trí nhớ.]

Bà cô vừa nãy tiếp tục nói.

Enji nhìn cả hai bàn tay của mình. Da của hắn nhợt nhạt và có màu trắng. Và kích cỡ thì là của một đứa trẻ. Hắn nhìn xuống và xem lại người mình từ phần ngực xuống chân. Có một sợi vải bằng cotton quấn quanh đầu của hắn. Không cần quan tâm đến vẻ ngoài của hắn, bây giờ hắn đã biến thành một đứa trẻ.

Enji đã được chuyển sinh vào cơ thể của một cô bé.

Đến lúc này, Ellis-Enji đã hiểu được tình hình hiện tại. Cô bé giả vờ mất trí nhớ và bắt đầu xác nhận tình hình.

Thằng già kia tên là Kevin, và người phụ nữ lớn tuổi kia là Alicia. Họ chính là hàng xóm của Ellis và là đồng nghiệp của cha mẹ cô.

[Angus thật là đáng thương.]

Alicia lầm bầm.

Tóm lại, thì mọi chuyện xảy ra như thế này.

Angus là thành viên của Guild đạo chích. Anh ấy là trung tâm của Guild, hoặc có thể chỉ là đầu não của đơn vị trinh sát. (Vel: Infiltration unit: đơn vị trinh sát? Không biết có đúng ko)

Ellis là cô con gái duy nhất của Angus. Mẹ cô ấy chết khi sinh ra cô ấy.

Sau đó, Angus đã làm tất cả mọi thứ ngoại trừ việc thể hiện sự yêu thương của mình với Ellis. Đó là thứ gì đó mà mọi người có thể gọi là tình yêu khó khăn.

Một lần, Ellis đã chạy khỏi Angus, và chỉ để bị truy đuổi bởi tay thương buôn nô lệ.

Ellis đã in sâu những kĩ năng của đạo tặc mà Angus đã dạy mỗi ngày vào trong đầu.

Kể cả vậy, Ellis vẫn được nâng niu như báu vật.

Da của cô bé trắng sáng rạng ngời như khi đánh răng bằng PS, với mái tóc thẳng và vàng mà cô bé được hưởng từ mẹ mình trải dài đến vai. Cô bé có cặp mắt to, tròn và điều đó khiến cô trông giống như một con búp bê.

Angus đã lo lằng rằng sẽ có người bắt con gái của mình đi. Cho nên anh đã đăng kí cô bé vào Guild đạo chích.

Ellis đã trở thành thành viên của Guild, và Angus đã nhờ một cấp dưới của mình chăm sóc cho cô bé.

[Đối với một nữ đạo tặc, cơ thể của cô ấy cũng chính là một thứ vũ khí.]

Anh ấy không thể nói trước được rằng đồng nghiệp của anh sẽ làm những gì.

Chuyên môn của Angus chính là trinh sát. Đó không phải là một nghề không chú trọng vào phần giới tính cho lắm.

Nếu cô bé cũng làm trong lĩnh vực này, thì anh ấy có thể đưa cô bé đi làm việc cùng mình.

Angus đã nghĩ rằng đó là một quyết định tốt, cho đến khi anh ấy phạm một sai lầm trong một nhiệm vụ.

Angus và Ellis nhận nhiệm vụ đến căn nhà của một quý tộc. Đó là nhiệm vụ từ Guild.

Cái nhiệm vụ này lẽ ra là phải rất đơn giản, ít nhất đó chính là những gì mà anh ấy cảm nhận được bằng kinh nghiệm của mình.

Tuy nhiên, đời thì éo giống mơ chút nào cả. Vào lúc đó, tình thế đã thay đổi. Một cái bẫy phóng tiêu độc đã được đặt một cách rất khốn nạn.

Cả Angus lẫn Ellis đều dính tiêu cả.

Bằng cách nào đó mà cả hai người họ đã chạy được về được nơi ẩn náu của mình, nhưng mà Angus đã chết. Ellis cũng sẽ có kết cục như thế, đấy là chỉ khi Enji không được chuyển sinh vào trong thân xác đó.

Ellis-Enji nói rằng muốn tắm. Cho nên Alicia chuẩn bị phòng tắm cho cô bé. Khi nhìn xuống bồn tắm, cô bé đã nhìn thấy được cái cơ thể đang nude của mình.

Ước mơ của Enji chính là nhìn thấy cơ thể nude của các cô bé, nhưng mà khi nhìn vào chính cơ thể của mình, cô bé lại không thực sự cảm thấy mình bị quyến rũ. Điều duy nhất mà cô bé nghĩ tới là cơ thể của cô rất đẹp.

Cứ như vậy, cái suy nghĩ mơ hồ kia của cô bé đã tan biến.

Đó không phải cơ thể của cô ấy, mà là của cô gái kia. Dù vậy, nó cũng không phải là vấn đề.

Thay vì cái cơ thể của một tên HikiNEET, cái cơ thể này tốt hơn nhiều.

Hiện giờ, trên cái khuôn mặt đáng yêu của Ellis-Enji, nụ cười của vua rác rưởi xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook