• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mở đầu: Ý tưởng của thần

Độ dài 293 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:50

Đây là thế giới của thần.

[Yosh! Lần này anh thắng!]

Thần chiến tranh giơ tay làm tư thế chiến thắng.

[Lần đầu tiên chú ấy chọn người đại diện của mình, thành thực mà nói thì anh đã nghĩ rằng điều đó là bất khả thi]

Thần phép thuật trùng vai xuống.

[Này mấy chú, tại sao mấy chú không dừng cái việc can thiệp vào thế giới con người đi nhở?]

Thần đạo tặc trách mắng hai vị thần kia, nhưng mà họ chả thèm quan tâm đến hắn.

[Đó là tại vì xã hội loài người đã quên đi cái thuật ngữ “Kẻ sống sót của sự thích nghi” và đã bắt đầu trở nên mục rữa.] Thần chiến tranh nói. (Survival of the fittest, bác nào đọc được thì cho ý kiến để tuôi sửa lại)

[Chú biết không? Sự can thiệp của bọn anh, tất cả là vì sự thịnh vượng của loài người cả đấy.] Thần phép thuật nói.

[Có vẻ như các tín đồ của anh có ở đâu đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn bị xã hội ruồng bỏ.] Thần đạo tặc, người đã chán ngấy với hai vị thần kia nói.

[Yosh, trận tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra trên thế giới này.]

[Anh sẽ không thua như trận trước đâu!]

Mấy chú lại bắt đầu rồi. Thần đạo tặc thở dài.

Mặc dù cuối cùng thì người đại diện của mấy chú cũng đi lang thang và giết tín đồ của anh thôi.

Oh, mình vừa nghĩ ra một ý tưởng khá hay.

Trong khi 2 vị thần kia đang đấu với nhau, thần đạo tặc sẽ gửi người đại diện của mình với một mục đích duy nhất là trút giận bằng cách phá hoại đối với hai người đồng nghiệp của mình

Bình luận (0)Facebook