• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Trong cơn mây mù

Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 23:30:18

"Đả đảo chính phủ!”

“Phản đối tăng thuế!”

“Trả lại gia đình Hoàng Gia đây!”

Chúng tôi thấy rõ mồn một khung cảnh biểu tình từ ký túc xá Học Viện.

Người dân diễu hành với biển hiệu trên tay, hướng về tòa nhà Nghị Viện.

Hiện tại thì chưa ai cầm vũ khí cả.

Vẫn đang ở giai đoạn biểu tình, có vẻ mọi chuyện chưa phát triển thành một cuộc bạo động được.

“Ta phải đi ngăn cản họ!”

“Vô ích thôi ạ. Đây không phải thời điểm thích hợp, mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa mất”

Tôi vội vàng ngăn cản Claire-sama đang chuẩn bị vọt ra khỏi phòng.

“Tại sao chứ?! Không phải ta đã dần chiếm được thiện cảm của người dân rồi sao!? Hẳn ta có sức thuyết phục hơn những quý tộc khác chứ!?”

“Vâng, nếu Claire-sama ra mặt lúc này, công chúng sẽ bình tĩnh lại đôi chút”

“Thế thì-”

“Đổi lại, Claire-sama sẽ hoàn toàn bị coi là đồng minh của quý tộc. Niềm tin mà ngài đã gầy dựng trong lòng người dân sẽ bị đổ sập”

Mặt Claire-sama nhăn nhó trong khó chịu, cô chủ đập bàn kêu một tiếng bang

Để người được nuôi dạy cẩn thận như Claire-sama phải trút giận lên đồ vật vô tri vô giác thế này, đây đúng là chuyện nghiêm trọng đấy.

“Bị coi là đồng minh của quý tộc sao!? Ta chính là một quý tộc đấy?!”

“Claire-sama chỉ muốn làm một quý tộc bình thường thôi sao? Hay ngài muốn cứu lấy người dân?”

“...Kh…!”

Tôi phản hồi lại một Claire-sama đang tức giận với khuôn mặt bình tĩnh.

Claire-sama là người thiết thực.

Cô chủ chỉ mất bình tĩnh thoáng chốc rồi lại khôi phục như cũ.

“Phải rồi, đúng là vậy. Em nói đúng, Rei. Ta không muốn điều đó, điều ta muốn là trở thành một hình mẫu quý tộc tốt và giúp đỡ dân chúng”

“Vâng ạ. Vì vậy chúng ta không nên hành động lúc này. Hãy cứ quan sát tình hình trước đã. Có lẽ chính quyền sẽ thay đổi suy nghĩ của họ”

“Ta mong là vậy”

Claire-sama lo lắng nhìn về phía đám đông biểu tình.

“Nhưng…Sao lại đột ngột thế này? Ta đã đọc tất cả các tờ báo, không hề có lời kêu gọi biểu tình nào cả”

“Có khả năng một tình huống không ngờ đến đã xảy ra”

“Gì cơ?”

“Có ai đó đã kích động người dân”

“!...Quân Kháng Chiến!”

“Bề ngoài thì là thế, nhưng tình hình tệ hơn nhiều. Salas…hơn thế nữa, Đế Quốc Naa mới là những kẻ giật dây”

Những ngày qua nhờ có công sức của Claire-sama nên những bất mãn của dân chúng đã giảm bớt phần nào.

Claire-sama có thể giải quyết những xung đột giữa hai tầng lớp—là một suy nghĩ quá mức tích cực, thế nhưng quả thật tình hình đã trông như thể một cuộc biểu tình sẽ không diễn ra trong tương lai gần.

Thật ra, cuộc biểu tình này có chút lạ.

Nếu chỉ ở quy mô nhỏ thôi thì không nói làm gì, nhưng tình hình ngoài kia trông có vẻ có hơn một nghìn người tham gia.

Thật vô lí khi cuộc biểu tình quy mô lớn thế này có thể xảy ra với không một cuộc họp hay sự chuẩn bị nào.

“Em đang ám chỉ rằng Đế Quốc là chủ mưu đằng sau chuyện này?”

“Vâng”

“...”

Ánh nhìn của Claire-sama trở nên sắc lẹm.

“Cho tới bây giờ ta vẫn không nói gì, nhưng thật sự đó. Rei, những thông tin này là từ đâu mà em có được?”

“Không ạ, em chỉ tình cờ nghe được thôi”

“Đừng lừa ta nữa. Không có chuyện những thứ quan trọng như vậy lại bị tuồn ra được”

Claire-sama chất vấn tôi với tông giọng khắc nghiệt, nhưng rồi nó lại trở nên yếu xìu đi.

“Rei, ta tin em mà. Tại sao em không bao giờ giải thích điều gì? Tại sao em luôn biết những thứ đáng ra em không thể biết được?”

“...”

Claire-sama thật sự nghiêm túc.

Nếu tôi cố lừa cô chủ thêm nữa, tôi sẽ hoàn toàn mất đi tín nhiệm trong mắt ngài ấy.

Tôi chuẩn bị tinh thần.

“Em không tự tin rằng ngài sẽ tin lời em nói…”

“Tạm thời thì cứ thử giải thích trước đã”

“Vậy thì, em không phải người của thế giới này”

“...Ý em à sao?”

Claire-sama bày ra gương mặt khó hiểu.

“Em tới từ một thế giới khác. Nói rõ hơn thì là từ một đất nước gọi là Nhật Bản”

“Nhật Bản…”

“Vâng, em đã sống ở đó, nhưng có vẻ em đã qua đời. Thế rồi, trước khi nhận ra thì em đã ở thế giới này rồi”

“...”

Claire-sama im lặng, dùng ánh mắt thúc giục tôi tiếp tục nói.

“Ở một mức độ nào đó thì em có thể biết được chuyện sẽ xảy ra ở thế giới này nhờ có những kiến thức từ thế giới trước”

“Có mối liên hệ nào giữa thế giới này và thế giới của Rei không?”

“Có ạ. Ở thế giới đó có một thứ từa tựa như cuốn sách tiên tri về những gì có thể xảy ra ở thế giới này”

Tôi cố tình lược đi chi tiết về việc thế giới này chỉ là một trò chơi.

Tôi đã lỡ tiết lộ điều đó với Misha, nhưng nghĩ kĩ thì, cậu ấy hẳn sẽ bất ngờ khi biết mình chỉ là một nhân vật ảo trong một câu chuyện giả tưởng.

Tôi mô tả thế giới này như một thế giới thực và nói về ‘Revolution’ như một cuốn sách tiên tri.

“Tức là, em có thể tiên đoán được những việc sẽ xảy ra từ lúc này trở đi ở một mức độ nào đó?”

“Vâng ạ”

“...Chuyện gì sẽ xảy ra?”

Claire-sama hỏi trong lo lắng.

Cô chủ sợ hãi như vậy tức là ngài ấy phần nào đã tin vào câu chuyện của tôi.

“Em không thể nói được”

“Tại sao vậy”

“Biết trước tương lai cũng tức là sẽ phần nào thay đổi nó. Em không thể giải thích quá chi tiết, nhưng nếu Claire-sama biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tương lai mà em biết đến cũng sẽ thay đổi”

“...”

“Em đã dùng rất nhiều biện pháp để thay đổi viễn cảnh tồi tệ đang chờ đợi chúng ta. Em không thể đánh mất lợi thế này được”

Lý do không thể tiết lộ tương lai cho Claire-sama chỉ có một nửa là thật thôi.

Tôi chỉ không muốn cô chủ biết về cuộc đảo chính sắp diễn ra.

Nếu Claire-sama biết nó chắc chắn sẽ xảy ra, ai biết ngài ấy sẽ làm gì chứ.

Tương lai phải thay đổi, theo con đường mà Claire-sama sẽ sống sót.

“Em không thể tiết lộ thêm gì”

“...Ta hiểu rồi”

Claire-sama nhẹ gật đầu.

“Ngài đã thuyết phục chưa ạ?”

“Ta còn có thể phản ứng khác sao. Đến bây giờ thì ta đã chứng kiến hàng tá lần em hành động khó hiểu rồi”

“Em hiểu rồi. Vậy ra đó là tình yêu”

“Lắng nghe những gì người khác nói đi”

Claire-sama búng trán tôi.

Có chút đau.

Nhiều chút sướng.

“Hơn nữa, không phải Rei là đứa con thất lạc của Tinh Linh sao”

“Vâng ạ”

Trước đó khi tôi tiết lộ mọi chuyện với Misha cũng có nhắc đến điều này rồi.

Ở thế giới này có một truyền thuyết về những đứa trẻ lang thang với không người thân họ hàng bỗng dưng xuất hiện.

Chúng được coi là đứa con thất lạc của Tinh Linh, phần lớn những đứa trẻ đó đều được ban cho những năng lực bí ẩn.

“Ta tự hỏi có phải tất cả những đứa trẻ đó đều đến từ thế giới của Rei không?”

“Em cũng không rõ. Nhưng ở thế giới của em không có thứ tiện lợi như ma thuật”

“Vậy sao? Thế mà pháp thuật của Rei ở thế giói này lại cao khủng khiếp”

“Em cũng không hiểu chuyện này là thế nào. Chắc điều đó chỉ có Chúa mới biết được thôi”

Câu chuyện cuộc đời tôi kết thúc ở đây.

“Ta hiểu chuyện em kể rồi. Nhưng dù sao thì, nếu Đế Quốc thật sự có liên quan đến chuyện này, ta không thể ngồi yên được”

“Ngài đã nghĩ ra gì rồi ạ?”

“Ta sẽ khuyên Cha. Nếu Đế Quốc thật sự đang chống lưng cho việc này—Ahh…”

“Phải đó ạ, những người biểu tình sẽ bị coi là quân phản động và bị áp chế”

Không có gì chúng tôi có thể làm.

Đế Quốc đang hành động hết sức xảo quyệt.

Đó là lý do tôi không thích chính trị hay mâu thuẫn trong việc kế vị.

Không vì mạng sống của Claire-sama đang bị đe dọa thì tôi đã chạy trốn sang đất nước khác lâu rồi.

“Chúng ta không thể làm gì thật sao…? Em không có ý tưởng gì sao Rei?”

“Lúc này thì không ạ. Tạm thời thì chiều hướng sự việc sẽ không phát triển theo hướng tệ hơn nữa đâu”

“Nhưng nếu chúng ta cứ án binh bất động, cuộc đảo chính sẽ—”

“Ổn thôi ạ, Claire-sama”

Tôi an ủi Claire-sama.

“Em sẽ bảo vệ ngài. Bằng bất cứ giá nào. Chắc chắn là vậy”

Những lời đó không phải là nói dối.

Nhưng chúng cũng không hoàn toàn là sự thật.

Bình luận (0)Facebook